2020-02-02, 01:58 PM
(2020-02-02, 12:47 PM)BaEch Wrote: Bạn không đề cập đến chuyện giải phẩu thẫm mỹ, nhuộm tóc vàng óng, ăn bận loè lẹt của bậc tôn sư này
Tôi viết ăn mặc như người thường thì cũng bao hàm mấy chuyện đó. Một chuyện cần nói là cá nhân tôi cũng không tán thành lối sống, lối tu, giáo thuyết của bà đâu. Vì BaEch thắc mắc sao có nhiều người theo một vị tôn sư ăn mặc hành xử khá kỳ dị như vậy mà họ vẫn tin và theo? Thì họ tham muốn có đời sống hạnh phúc vĩnh hằng sau khi chết mà chả cần phải suy tư triết lý này nọ cho mệt óc. Chỉ đơn giản theo sư phụ ăn chay, thiền quán âm 2.5 giờ đồng hồ mỗi ngày là được bảo kê một vé về thiên đàng. Hơn nữa, khi sống ở trần thế này được lực lượng của bà bảo hộ được an bình, tránh được nguy hại cho bản thân... thì ai mà không thích. Các đệ tử của bà tin tưởng như vậy, okay, vì quyền tự do tín ngưỡng của họ. Nhưng đôi khi rất cuồng tín, đó là điều tôi thấy chán. Họ cho rằng mỗi người phải ăn chay trường thế giới mới có hòa bình! Ho đâu biết rằng, dân Ấn độ 60 - 70 % hoặc nhiều hơn nữa là thường hay ăn chay từ lâu rồi, nhưng đất nước Ấn độ cũng còn phân chia giai cấp, giai cấp trên đối xứ với giai cấp dưới rất tồi tệ, dã man. Ngay cả cái chuyện coronavirus họ cũng phàn nàn kiếm cớ là tại người ta không chịu ăn chay.