2020-01-14, 09:03 AM
Original posted by Ngoại Đạo
Câu cảm thán của tôi viết ở trên thật ra không nhắm vào ai và cũng không nói lên tâm trạng riêng của mình, chỉ là một đúc kết nho nhỏ khi nhìn thấy nhiều chuyện ở đây, có những bất hòa được giải quyết trong êm đẹp nhưng vẫn còn có những uẩn ức không hóa giải hết, vẫn còn nhiều người mang một mối hận chưa chắc nguôi ngoai, chỉ chờ có dịp là bùng lên dữ dội thôi anh ơi.
Đọc vài hàng cảm thán của anh/chị, tôi đoán anh/chị đã bỏ không ít tâm tư vào diễn đàn ViệtBest nầy. Chuyện thị phi thì ở đâu cũng vậy, ta không thể control người khác nhưng ta có thể control chính bản thân mình để tránh rớt sâu vào trong đó. Ngoài đời chưa chắc gì tìm được 1 tri kỷ như hằng mong muốn, huống chi là trên mạng ảo đa màu đa sắc nầy. Nếu những chuyện hiểu lầm đã xảy ra từ ViệtBest mà bỏ qua được thì anh/chị cũng nên xí xoá trước thềm năm mới cho tâm hồn thanh thản đón đầu xuân; hoặc bản thân anh/chị hay có quen biết ai đó đã từng chơi trong ViệtBest và đang mang tâm trạng "uẩn ức không hoá giải hết" thì anh/chị cứ thẳng thắng nói với cô ấy. Biết đâu cô ấy giải toả được niềm riêng, hay ít ra cũng là 1 người biết trân trọng sớt chia nỗi niềm của anh/chị. Có nhiều chuyện người trong cuộc lại suy nghĩ không thông suốt bằng người ngoài cuộc, và có nhiều chuyện không đến phức tạp khó giải quyết như đã từng nghĩ.
Best wishes to you and your family
Câu cảm thán của tôi viết ở trên thật ra không nhắm vào ai và cũng không nói lên tâm trạng riêng của mình, chỉ là một đúc kết nho nhỏ khi nhìn thấy nhiều chuyện ở đây, có những bất hòa được giải quyết trong êm đẹp nhưng vẫn còn có những uẩn ức không hóa giải hết, vẫn còn nhiều người mang một mối hận chưa chắc nguôi ngoai, chỉ chờ có dịp là bùng lên dữ dội thôi anh ơi.
Đọc vài hàng cảm thán của anh/chị, tôi đoán anh/chị đã bỏ không ít tâm tư vào diễn đàn ViệtBest nầy. Chuyện thị phi thì ở đâu cũng vậy, ta không thể control người khác nhưng ta có thể control chính bản thân mình để tránh rớt sâu vào trong đó. Ngoài đời chưa chắc gì tìm được 1 tri kỷ như hằng mong muốn, huống chi là trên mạng ảo đa màu đa sắc nầy. Nếu những chuyện hiểu lầm đã xảy ra từ ViệtBest mà bỏ qua được thì anh/chị cũng nên xí xoá trước thềm năm mới cho tâm hồn thanh thản đón đầu xuân; hoặc bản thân anh/chị hay có quen biết ai đó đã từng chơi trong ViệtBest và đang mang tâm trạng "uẩn ức không hoá giải hết" thì anh/chị cứ thẳng thắng nói với cô ấy. Biết đâu cô ấy giải toả được niềm riêng, hay ít ra cũng là 1 người biết trân trọng sớt chia nỗi niềm của anh/chị. Có nhiều chuyện người trong cuộc lại suy nghĩ không thông suốt bằng người ngoài cuộc, và có nhiều chuyện không đến phức tạp khó giải quyết như đã từng nghĩ.
Best wishes to you and your family
