2018-02-21, 09:21 AM
(2018-02-18, 12:27 AM)TayNinh Wrote: Rồi, muỗi, dán thì tn không tha con nào. Duy có nhền nhện, kiến là hơi ái náy. Nhất là nền nhện. Nó ở ngoài thì tn không động tới. Còn ở trông nhà thì thường bắt nó đem ra ngoài. Kiến thì dùng thuốc giết hàng loạt cảm thấy tội vô cùng nhưng không làm thì nó làm tổ ngấp vòng sân nhà. Mấy đứa nhỏ chạy chơi nhiều khi bị nó cắn sưng dù.
con nhện và con kiến thì hơi áy náy là vì lỡ có gì nó cắn cho một phát . chứ không thôi thì cũng như ruồi muỗi thôi ha
mang giày cho con nít khi cho nó ra vườn chơi
khi rắc thuốc kiến , rắc mo6t. vòng xa xa tổ về hướng nhà , nó sense cái thuốc kiến sẽ dọn tổ đi xa khỏi nhà . và repeat it ... it works
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Buông tay bỏ lại một đời phù vân

