2020-01-10, 09:55 PM
Sưu tầm từ Facebook của một người bạn. (Thương Nguyễn)
1 - Mình yêu nó mà nó ứ yêu mình thì nàm thao mà nấy nó ?
2 - Đi dư đám ma mà nhớ tới chuyện trong chợ trời làm sao mà dám cười. Cười chúng chửi thối mũi. Cũng có lúc phải sống cho tụi nó coi chứ.
5 - Chúng sẽ chữi tui là ... phân biệt chủng tộc
7 - Tôi giữ bình tĩnh đã mấy mươi năm rồi, không còn nhiều thời gian để giữ bình tĩnh nữa
12 - Nói nhiều lắm mà chả có con nào chịu nghe
14 - Con nào mà không phải học nấu ăn nhất là mấy con bình tĩnh ở số 7 giống như tui.
15 - Không tìm kiếm không tranh dành thì cư ngồi đó mà ... giữ bình tĩnh như thằng số 7 hả.
Tau chịu
1 - Mình yêu nó mà nó ứ yêu mình thì nàm thao mà nấy nó ?
2 - Đi dư đám ma mà nhớ tới chuyện trong chợ trời làm sao mà dám cười. Cười chúng chửi thối mũi. Cũng có lúc phải sống cho tụi nó coi chứ.
5 - Chúng sẽ chữi tui là ... phân biệt chủng tộc
7 - Tôi giữ bình tĩnh đã mấy mươi năm rồi, không còn nhiều thời gian để giữ bình tĩnh nữa
12 - Nói nhiều lắm mà chả có con nào chịu nghe
14 - Con nào mà không phải học nấu ăn nhất là mấy con bình tĩnh ở số 7 giống như tui.
15 - Không tìm kiếm không tranh dành thì cư ngồi đó mà ... giữ bình tĩnh như thằng số 7 hả.
Tau chịu