2020-01-06, 08:44 PM
[quote pid='193807' dateline='1578357758']
Chạy trước để lấy đà chạy trở lại hả? Ai cũng nói hay lắm, người nào càng nói hay người đó càng bị dính cứng ngắt[/quote]
Ngẫm rồi nghĩ, nghĩ rồi ngẫm, ngẫm rồi nghĩ, nghĩ rồi ngẫm, ngẫm rồi nghĩ, ngẫm nghĩ...
"...Một ngày mình sống bằng tâm con người không nhiều, mà bằng tâm thú nhiều hơn: đói ăn khát uống, đực cái, trống mái, nam nữ tìm nhau. Ai đụng tới mình thì mình phản ứng tự vệ cẩu-xực-xí-quách; dù mình có là tiến sĩ, bác sĩ, luật sư gì đi nữa cũng chỉ quẩn quanh cách sống đó thôi..."
Chạy trước để lấy đà chạy trở lại hả? Ai cũng nói hay lắm, người nào càng nói hay người đó càng bị dính cứng ngắt
[/quote]
Ngẫm rồi nghĩ, nghĩ rồi ngẫm, ngẫm rồi nghĩ, nghĩ rồi ngẫm, ngẫm rồi nghĩ, ngẫm nghĩ...
"...Một ngày mình sống bằng tâm con người không nhiều, mà bằng tâm thú nhiều hơn: đói ăn khát uống, đực cái, trống mái, nam nữ tìm nhau. Ai đụng tới mình thì mình phản ứng tự vệ cẩu-xực-xí-quách; dù mình có là tiến sĩ, bác sĩ, luật sư gì đi nữa cũng chỉ quẩn quanh cách sống đó thôi..."