2020-01-06, 03:48 PM
chuyện mắt kiếng
có anh kia , sắm được cặp kính xịn , ra đầu ngõ đứng chờ có ý muốn khoe cặp kính mà không thấy ai qua lại ... chờ mãi mới gặp chị hàng xóm hớt hãi chạy ngang hỏi anh có thấy thằng con chị đi lạc ngang qua không ... quá thất vọng vì chị không màng gì đến cặp kính mà chỉ lo đứa con của chi , nhưng anh cũng ráng vớt vát ... "từ lúc đeo cặp kính mới đến giờ , tui không thấy con chị ở đâu cả" ------- đôi khi ta cũng vô tình , chỉ lo nghĩ đến mình mà quên đi mọi người xung quanh
một anh no, không biết đọc chử ... thấy mấy ông giáo sư văn hay chử tốt , ai cũng đeo kính ... bèn đi sắm một cặp ... đeo kính vào giở tờ báo lộn ngược và lay hoay mãi vẫn không đọc được ---- sự học, sự tu phải nhờ nổ lực bản thân , không phải có được nhờ cặp mắt kính
thêm một anh , thấy thiên hạ đeo kính anh cũng mua kính về đeo .... đủ loại , hai ba tròng , viễn , cận , loạn .. đủ thứ hầm bà lằng ... đến nỗi xốn xang con mắt bèn đi hỏi bác sĩ ... bác sĩ bèn cho anh biết mắt anh vẫn tốt , chỉ do ham đeo kiếng nên bị vậy thôi , không đeo gì là tốt nhất ---- đôi khi cứ tự nhiên , đừng mong cầu trở thành này kia ,chứng đắc đạt đạo nầy kia kia nọ
http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid108509
có mấy anh kia , mỗi anh đeo một cặp kiếng hiệu (mà khác hiệu) rồi thì thấy gì cũng cãi , anh thì nói màu đen , anh thì nói màu trắng , màu xanh đỏ vàng ... có anh chỉ có màu tím (anh nào màu tím thì biết nhen) .... thì ra vật thì không khác chỉ vì kiếng anh màu gì thì anh thấy ra màu đó mà thôi
có anh kia , sắm được cặp kính xịn , ra đầu ngõ đứng chờ có ý muốn khoe cặp kính mà không thấy ai qua lại ... chờ mãi mới gặp chị hàng xóm hớt hãi chạy ngang hỏi anh có thấy thằng con chị đi lạc ngang qua không ... quá thất vọng vì chị không màng gì đến cặp kính mà chỉ lo đứa con của chi , nhưng anh cũng ráng vớt vát ... "từ lúc đeo cặp kính mới đến giờ , tui không thấy con chị ở đâu cả" ------- đôi khi ta cũng vô tình , chỉ lo nghĩ đến mình mà quên đi mọi người xung quanh
một anh no, không biết đọc chử ... thấy mấy ông giáo sư văn hay chử tốt , ai cũng đeo kính ... bèn đi sắm một cặp ... đeo kính vào giở tờ báo lộn ngược và lay hoay mãi vẫn không đọc được ---- sự học, sự tu phải nhờ nổ lực bản thân , không phải có được nhờ cặp mắt kính
thêm một anh , thấy thiên hạ đeo kính anh cũng mua kính về đeo .... đủ loại , hai ba tròng , viễn , cận , loạn .. đủ thứ hầm bà lằng ... đến nỗi xốn xang con mắt bèn đi hỏi bác sĩ ... bác sĩ bèn cho anh biết mắt anh vẫn tốt , chỉ do ham đeo kiếng nên bị vậy thôi , không đeo gì là tốt nhất ---- đôi khi cứ tự nhiên , đừng mong cầu trở thành này kia ,chứng đắc đạt đạo nầy kia kia nọ
http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid108509
có mấy anh kia , mỗi anh đeo một cặp kiếng hiệu (mà khác hiệu) rồi thì thấy gì cũng cãi , anh thì nói màu đen , anh thì nói màu trắng , màu xanh đỏ vàng ... có anh chỉ có màu tím (anh nào màu tím thì biết nhen) .... thì ra vật thì không khác chỉ vì kiếng anh màu gì thì anh thấy ra màu đó mà thôi