2020-01-05, 12:04 AM
[quote pid='193413' dateline='1578200096']
Hahahah..thây kệ người ta đi mắc mớ gì mà you lên tiếng.....Mà lời của you nói ra, nói thật nha...sặc toàn mùi ghanh tỵ với ghen tuông đầy luôn đấy.

[/quote]
thấy nhục dùm chứ không có ghen tuông ,
bị đuổi mà không đi , bị coi rẻ
người ta coi rẻ mình nhưng mình đừng tự coi rẻ mình , vậy mới là đàn bà có lòng tự trọng đó nhỏ lan
[/quote]
Cảm ơn lời khuyên và sự you hứng nhục dùm cho tui ngheng, nếu you thật sự có lòng tốt khuyên như vậy thì thiết nghĩ là đâu cần dùng mấy lời hằn học như trong posst của nick guest trên kia đâu chứ hả! Nhưng dù sao thì tui cũng cảm ơn you đã nhắc nhở dùm cho tui nhớ tới lòng tự trọng của mình thiệt là nhiều nha.
Nhưng mà nói nghe nè, khi tui dùng nick as guest trong chợ trời này tui vẫn cho BaEch biết thân phận mình là ai....Nếu anh ta thật sự coi rẻ tui thì đâu cần lên tiếng đối đáp với tui làm gì...Hơn nữa anh ta cũng đâu có đuổi tui hồi nào đâu? Nên tui thấy you "nhục dùm" tui kiểu đó quá là...vô duyên rồi đó you.
Hahahah..thây kệ người ta đi mắc mớ gì mà you lên tiếng.....Mà lời của you nói ra, nói thật nha...sặc toàn mùi ghanh tỵ với ghen tuông đầy luôn đấy.



[/quote]
thấy nhục dùm chứ không có ghen tuông ,
bị đuổi mà không đi , bị coi rẻ
người ta coi rẻ mình nhưng mình đừng tự coi rẻ mình , vậy mới là đàn bà có lòng tự trọng đó nhỏ lan

[/quote]
Cảm ơn lời khuyên và sự you hứng nhục dùm cho tui ngheng, nếu you thật sự có lòng tốt khuyên như vậy thì thiết nghĩ là đâu cần dùng mấy lời hằn học như trong posst của nick guest trên kia đâu chứ hả! Nhưng dù sao thì tui cũng cảm ơn you đã nhắc nhở dùm cho tui nhớ tới lòng tự trọng của mình thiệt là nhiều nha.
Nhưng mà nói nghe nè, khi tui dùng nick as guest trong chợ trời này tui vẫn cho BaEch biết thân phận mình là ai....Nếu anh ta thật sự coi rẻ tui thì đâu cần lên tiếng đối đáp với tui làm gì...Hơn nữa anh ta cũng đâu có đuổi tui hồi nào đâu? Nên tui thấy you "nhục dùm" tui kiểu đó quá là...vô duyên rồi đó you.
