2020-01-04, 08:43 PM
(2020-01-04, 08:02 PM)LeThanhPhong Wrote: RH quân tử, đúng là một nho sĩ không làm hổ mặt Khổng Mạnh ?
Được rồi . Hôm nay, nói cho RH biết nè .
1/ Ngay từ khi mới vào VF, thấy RH nói chuyện rất "thân mật" với Thị Mẹt, gạt HV qua một bên, trong khi HV đang quý TM .
2/ Gần đây, bên VF, RH và HV cãi nhau với LTP hai la^`n .
Lần thứ nhất, LTP nhẹ tay . Cảnh cáo RH và HV 3 lần . Cứ cho là RH không biết HV chỉ có một nick bên VF đi . Nhưng sau đó, phải biết, vì HV rất lo lắng bị banned . Thấy thế, LTP sửa lại, chỉ cảnh cáo có 2 lần .
Lần thứ hai, RH đã biết Hư Vô chỉ có một nick và có thể bị bạnned vì căn bệnh chửi tục . RH có tới 3 nicks, nhưng không can ngăn HV, sẵn sàng thí mạng cùi HV và một nick của mình .
LTP bất mãn giùm cho Hư Vô, nên đem hết nick của RH ra . Hiểu chưa ?
3/ Qua thái độ của RH chơi với HV ra sao từ (1), LTP biết RH không phải là bạn tốt, nên kính nhi viễn chi .
Đó là chưa kể thấy RH chửi gia đình Mr. MOM ra sao .
----------
Ngu gì kết thân với RH ? Xạo không biết ngượng hở RH ?
Đừng cố gắng kéo Móm vào để chờ viện binh , điều đó hèn quá . Chuyện Móm chửi gia đình tôi và tôi chửi gia đình Móm chúng tôi đối xử nhau rất là công bằng . Nếu LTP thấy mình ấm ức cho gia đình Móm bị chửi mà cảm thấy gia đinh tôi bị chửi là đúng thì LTP không bằng súc vật đó . Bởi súc vật không biết đúng sai .
LTP nói cái chuyện gì tôi và HV cải với LTP là do tôi gài ? Khùng huh ? LTP ăn nói bậy bạ thì người ta bắt lỗi chứ ai kêu ai cái gì. Rồi cái gì mà nhẹ tay nặng tay ? cái gì mà cảnh cáo ? LTP bệnh gì vậy ? LTP ăn nói có lý người ta nghe người ta phục thì xin lỗi LTP chứ cái gì mà cảnh cáo ? LTP tào lao bị người ta bắt bẻ, LTP không biết phục thiện , không biết sửa đổi, định nhờ MOD can thiệp để LTP tránh né và không chịu trách nhiệm cho những điều sai trái của mình , đả vậy còn chửi nặng nhẹ tôi không đủ tư cách này nọ ? Xưa nay có ai thấy kẻ nào làm sai còn làm dữ, chửi bới người ta như LTP chưa ? Nếu LTP biết suy nghĩ thì nên phục thiện, và đến xin lỗi tôi vì LTP lúc trước đã lỡ lời . Hiểu không ?
Tôi và anh Đức là người lớn , tụi tôi biết tụi tôi làm cái gì . Tôi và anh Đức là bạn với nhau , chỉ có những tên tiểu nhân hèn hạ như LTP mới nghĩ tới cái chuyện tôi hy sinh anh Đức . Hy sinh vì cái gì ? Giải thích coi ?
Đối với những thằng tụi tôi , thấy cái nào phải là làm , dù biết sẻ bị hậu quả vẫn làm, vì mình làm điều phải . Không phải 1, 2 cái nick trong VF là sẻ làm mình sợ sệt không dám nói sự thật . Cái suy nghĩ của LTP tôi thấy ghê quá , làm gì mà nghĩ đến cái lợi cái hại trên net ghê gớm dữ vậy ? Làm gì mà đến nổi phải tính toán cân nhắc khủng khiếp vậy ? Đến nổi vì sợ bị ban mà không dám nói điều phải điều đúng sao ? LTP nói tôi cố ý gài cho anh Đức bị ban , anh Đức bị ban tôi có lợi ích gì đâu chỉ tôi coi ? Huống chi nếu tôi bị ban thì cũng phải chừa anh Đức lại, chừa 1 người lại để kềm LTP đừng có làm ác hại người . Vậy tại sao tôi phải gài cho anh Đức bị VF ban ? Hơn nửa ai cũng biết, chính Mod của VF cũng nói là Mod không thể ban ai được cả, cho nên những lời tục tỉu , bộ sinh dục nam nữ đầy trong VF . Nếu Mod ban được thì đã ban họ lâu rồi . Tôi cũng biết điều đó, ai cũng biết điều đó, vậy mà LTP lại dựng chuyện lên là tôi muốn gài cho anh Đức, người bạn của tôi , bị ban . Cái lòng của LTP thâm hiểm quá nên toàn nghĩ chuyện thâm hiểm, những điều mà tôi không ngờ đến .
Cuối cùng, mong LTP từ nay hãy tập sống cho đàng hoàng, phải biết phục thiện, đừng dùng ác tâm mà đối xử người đời nửa . LTP còn thiếu tôi 1 lời xin lõi đó .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Thần quyền xưng bá trường mầm non



