2019-12-27, 08:16 PM
(2019-12-27, 06:40 PM)anatta Wrote: Bạn Guest,
Xin lỗi bạn trước, cho anatta góp vài lời. Tôi nghĩ là bạn hoang tưởng khi đề nghị đạo TCG như thế. Vì không thể nào được. Đó là niềm tin, tín ngưỡng. Bạn có thể nói về giáo lý của TCG, bình luận về những điều nào đó trong giáo lý TCG mà bạn không đồng ý. Rồi người nghe hay đọc có tiếp nhận và suy xét lại không thì lại là một chuyện khác. Mỗi người hay đoàn thể chúng ta đều có quan niệm chủ quan về những ý thức hệ đồng và bất đồng.
Lấy thí dụ, những nhà bác học nổi tiếng thế giới như Newton, hay Louis Pasteur (1822-1895) cũng là những người công giáo có niềm tin nhiệt thành với Chúa, Đấng Sáng Tạo. Khi họ làm việc ở phòng thí nghiệm thì luôn giữ tinh thần khách quan theo phương pháp khoa học đàng hoàng, bởi thế mới có những phát minh vĩ đại giúp ích biết bao cho nhân loại. Nhưng khi rời khỏi phòng thí nghiệm, nơi làm việc, họ đến nhà thờ cầu nguyện với Chúa thì khi đó lý trí khoa học tạm để một bên. Nói chi đâu xa, ngay nước Mỹ này, một đất nước khoa học kỹ thuật tân tiến nhất trên thế giới hiện nay, thì người theo TCG lại nhiều hơn so với các tôn giáo khác. Niềm tin hay tín ngưỡng là cái gì đó mang màu sắc thiêng liêng, nó vượt trên lý lẽ.
Ngay như J. Krishnamurti được nhiều người xem là đạo sư thế giới, ông phủ nhận mọi thần tượng, giáo điều..., nhưng ông không có đả phá niềm tin Thượng Đế của người khác. Ngược lại, ông phân tích và chỉ ra sự thống khổ, bất an, sự tham lam ích kỷ, sự tàn nhẫn, sự xung đột, chiến tranh chém giết, sự hỗn loạn do chính con người tạo ra dù cho họ có tin Thượng đế hay là không tin, hữu thần cũng như vô thần.
Tôi xin thảo luận 1 chút nha .
Với những nhà khoa học, cho dù như anh nói, họ đi nhà thờ cầu nguyện mỗi tuần, ....Tôi nghĩ : Những nhà khoa học họ nghiêm cứu không phải vì kiếm tiền để sống, mà họ làm việc vì 1 sự đam mê, khi họ tìm hiểu căn nguyên của vũ trụ, tìm hiểu căn nguyên của vật chất, tìm tòi nguồn gốc của loài người ... Họ mang 1 niềm khao khát đi tìm hiểu những sự thật đã bị vù chôn bởi lớp bụi thời gian, họ đi khai quật để tìm cho ra cái nguyên nhân, cái gốc gát, cái bản lại diện mục của sự việc ... Trên 1 hình thức nào đó, tôi thấy họ đã không thoả mãn, không hài lòng với những giải thích từ kinh sách hay từ con người truyền miệng, nên họ mới đi tìm cho ra gốc tích, tìm cho ra bằng chứng để mang lại sự thật . Cho nên , tôi không dám khẳng định là họ có 1 niềm tin thuần thành cho lắm .
Còn như Ngài J. Krishnamurti, như anh nói : " ông phủ nhận mọi thần tượng, giáo điều..." , ... Thì trên 1 khía cạnh nào đó, thì chính là phủ nhận niềm tin của người khác rồi . Tôi thấy đó như 1 loại đả phá, nhưng đả phá 1 cách nhẹ nhàn .

Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Thần quyền xưng bá trường mầm non