2019-12-24, 09:59 AM
(2019-12-24, 09:54 AM)tuyetvan Wrote: đang còn nói chuyện với Phong
thì tự nhiên Ếch nhảy vào .. muốn châm ngòi lữa
ok , muốn châm ngòi lữa , thì tui nổ cho Ếch biết .. đừng thấy tui nói chuyện hiền , mà cứ chạy theo ăn hiếp tui hoài
thế là tui nổ lên
ĐÔI KHI TRONG CUỘC SỐNG , CÓ NHỮNG LÚC MÌNH CŨNG CẦN PHẢI NỔ LÊN ... CHO NGƯỜI KHÁC BÀI HỌC ..
CHỨ NẾU MÌNH CỨ IM LÌM .. THÌ HỌ CỨ ĐI THEO BULLY MÌNH HOÀI
Ếch thiệt ra là 1 thằng rất hèn
- tui không nói gì , không chữi thề , thì Ếch không tha cho tui đâu
- còn Lan , cà chớn thì Lan sẻ chữi thề ... Ếch thì lại rất sợ Lan .. nghe Lan giận lên 1 chút , là Ếch lo cáo từ rút lui
tui nhìn thấy , và nhận xét ... đây là 1 thằng hèn
Nếu Vân không muốn tui nói đến Vân, mà Vân lại nói đến tui, vậy có công bằng không đây?