2019-12-22, 02:40 PM
Chuyện uống máu và ăn thịt Chúa ... không có take it literally ... no .. it's impossible
mà là metaphor
Trong The Last Supper , Chúa nói với môn đồ , ăn bánh và uống nước "nho" , để tưởng nhớ tới sự kiện Chúa chết trên thập tự giá cho tội của họ
nếu bạn đừng có take it literally , mà biết nó là metaphor , thì bạn sẻ hiễu
nó không phải là ăn thịt uống máu của Chúa
mà ăn bánh mì , và uống nước (mà nhiều nhà thờ chỉ mua concentration đổ vào nước rồi trộn chung) để nhà thờ dự , mà cái đó gọi là ... TIỆC THÁNH (theo nhà thờ Tin lành , first Sundays of the month)
mà là metaphor
Trong The Last Supper , Chúa nói với môn đồ , ăn bánh và uống nước "nho" , để tưởng nhớ tới sự kiện Chúa chết trên thập tự giá cho tội của họ
nếu bạn đừng có take it literally , mà biết nó là metaphor , thì bạn sẻ hiễu
nó không phải là ăn thịt uống máu của Chúa
mà ăn bánh mì , và uống nước (mà nhiều nhà thờ chỉ mua concentration đổ vào nước rồi trộn chung) để nhà thờ dự , mà cái đó gọi là ... TIỆC THÁNH (theo nhà thờ Tin lành , first Sundays of the month)

