2019-12-06, 10:14 AM
Trong vũ trụ , thì mình thấy
- các hành tinh di chuyễn một cách thứ tự , chứ không phải tông nhau rầm rầm ngoài đó ... giống như có ông police đứng đó , và mọi người phải chạy theo luật lệ 1 cách đàng hoàng
- mặt trời không gần , mà cũng không xa chúng ta (quá 1cm cần thiết) ... vì chỉ gần hoặc xa chúng ta (quá 1cm cần thiết) , thì chắc không có sự sống trên trái đất này rồi
- mặt trăng tới đúng thời kỳ thì .. tròn , khuyết , mất tiêu .. mà lịch có thể cho mình biết trước cả năm .. tức là nó "predictable" , chứ không phải "unpredictable" tới mức độ mình không biết đường đâu mà mò
- Chu kỳ về NƯỚC rất là quan trọng ... nói tóm tắt là mình có nước ngọt để xài , để uống ... mình có nước mặn để lấy muối bảo quãn đồ ăn , và nấu ăn
- Điều lý thú mà không biết có ai trong chúng ta nghĩ tới không ?? ĐỒ ĂN cho chúng ta những vitamins & minerals cần thiết cho cơ thể chúng ta , nó không phải chỉ cho chúng ta cảm giác "enjoy" thôi , mà nó còn tạo năng lực cho cơ thể chúng ta làm việc ... 1 cách khoẻ mạnh .. hay 1 cách bịnh hoạn nữa
- Cái lưỡi mình có cái gọi là "taste buds" để mình có thể cảm giác được "mặn , ngọt , chua , cay , đắng , chát" trong những thứ mà Tạo Hoá ban cho mình
- THUỐC thì cũng lấy từ những vật liệu trong thiên nhiên , LOTIONS ... vân vân và vân vân , những thứ lấy vật liệu từ trong thiên nhiên
- nào là KHÔNG KHÍ cho mình thở , CÂY để lọc không khí cho trong sạch & tạo bóng mát cho những ngày nắng gắt & cho gỗ , giấy , cao su
- XĂNG DẦU KIM LOẠI .. vân vân và vân vân ... những thứ mà chúng ta cần thiết cho đời sống chúng ta
Vân chỉ nói tóm tắt 1 vài cái , cho thấy SỰ HIỆN DIỆN CUẢ ĐẤNG TẠO HOÁ
các bạn có thể suy nghĩ ra thêm được nhiều thứ nữa ... nhưng nhớ 1 điều ...
Mình hay "take things for granted"
Có ... thì không cám ơn , không appreciate
nhưng khi Không Có .. thì mình mới thấy khó chịu vô cùng
- tỉ dụ .. bình thướng có ĐIỆN ... thì không thấy appreciate ... tới lúc bị cúp điện .. thì là 1 điều khó chịu vô cùng
- hay NƯỚC ... bình thường không appreciate nó .. tới lúc không có nước .. thì là 1 điều khó chịu vô cùng
- hay không có NƯỚC NÓNG TRONG 1 TUẦN ... thì lúc đó mình tắm rửa thế nào ??
- hay XE .. hay TRANSIT, BUS ... bình thường có nó thì mình không appreciate ... nhưng tới lúc không có nó , thì cũng vô vàn khó chịu
Những gì Chúa ban cho ... mình không appreciate , mình phủ nhận Chúa
nhưng hảy nhìn đi .. nếu Chúa không cho , nếu Chúa lấy lại ... thì mình sẻ cảm thấy thế nào
Vì Ngài có quyền cho .. mà cũng có quyền lấy lại .. tất cả những gì mình có trong tay
- các hành tinh di chuyễn một cách thứ tự , chứ không phải tông nhau rầm rầm ngoài đó ... giống như có ông police đứng đó , và mọi người phải chạy theo luật lệ 1 cách đàng hoàng
- mặt trời không gần , mà cũng không xa chúng ta (quá 1cm cần thiết) ... vì chỉ gần hoặc xa chúng ta (quá 1cm cần thiết) , thì chắc không có sự sống trên trái đất này rồi
- mặt trăng tới đúng thời kỳ thì .. tròn , khuyết , mất tiêu .. mà lịch có thể cho mình biết trước cả năm .. tức là nó "predictable" , chứ không phải "unpredictable" tới mức độ mình không biết đường đâu mà mò
- Chu kỳ về NƯỚC rất là quan trọng ... nói tóm tắt là mình có nước ngọt để xài , để uống ... mình có nước mặn để lấy muối bảo quãn đồ ăn , và nấu ăn
- Điều lý thú mà không biết có ai trong chúng ta nghĩ tới không ?? ĐỒ ĂN cho chúng ta những vitamins & minerals cần thiết cho cơ thể chúng ta , nó không phải chỉ cho chúng ta cảm giác "enjoy" thôi , mà nó còn tạo năng lực cho cơ thể chúng ta làm việc ... 1 cách khoẻ mạnh .. hay 1 cách bịnh hoạn nữa
- Cái lưỡi mình có cái gọi là "taste buds" để mình có thể cảm giác được "mặn , ngọt , chua , cay , đắng , chát" trong những thứ mà Tạo Hoá ban cho mình
- THUỐC thì cũng lấy từ những vật liệu trong thiên nhiên , LOTIONS ... vân vân và vân vân , những thứ lấy vật liệu từ trong thiên nhiên
- nào là KHÔNG KHÍ cho mình thở , CÂY để lọc không khí cho trong sạch & tạo bóng mát cho những ngày nắng gắt & cho gỗ , giấy , cao su
- XĂNG DẦU KIM LOẠI .. vân vân và vân vân ... những thứ mà chúng ta cần thiết cho đời sống chúng ta
Vân chỉ nói tóm tắt 1 vài cái , cho thấy SỰ HIỆN DIỆN CUẢ ĐẤNG TẠO HOÁ
các bạn có thể suy nghĩ ra thêm được nhiều thứ nữa ... nhưng nhớ 1 điều ...

Mình hay "take things for granted"
Có ... thì không cám ơn , không appreciate
nhưng khi Không Có .. thì mình mới thấy khó chịu vô cùng
- tỉ dụ .. bình thướng có ĐIỆN ... thì không thấy appreciate ... tới lúc bị cúp điện .. thì là 1 điều khó chịu vô cùng
- hay NƯỚC ... bình thường không appreciate nó .. tới lúc không có nước .. thì là 1 điều khó chịu vô cùng
- hay không có NƯỚC NÓNG TRONG 1 TUẦN ... thì lúc đó mình tắm rửa thế nào ??
- hay XE .. hay TRANSIT, BUS ... bình thường có nó thì mình không appreciate ... nhưng tới lúc không có nó , thì cũng vô vàn khó chịu
Những gì Chúa ban cho ... mình không appreciate , mình phủ nhận Chúa
nhưng hảy nhìn đi .. nếu Chúa không cho , nếu Chúa lấy lại ... thì mình sẻ cảm thấy thế nào
Vì Ngài có quyền cho .. mà cũng có quyền lấy lại .. tất cả những gì mình có trong tay