2019-12-02, 06:01 PM
(2019-12-02, 03:16 AM)Anamit Wrote: Chị Khờ nhận xét rất hay! Cám ơn chị nhiều![]()
Tuy vậy, tình yêu này không bao giờ được trọn vẹn, và luôn mang theo nó niềm đau tận cùng...bởi vì nó luôn đi tìm một người đàn ông hoàn hảo. Trong khi người ấy không thể nào nghiêng theo tình yêu đồng giới, vì trách nhiệm lưu truyền nòi giống, vì quan điểm tôn giáo,xã hội, gia đình...trước sau gì họ cũng phải lấy vợ, lập gia đình, sinh con nối dõi..., cho nên cũng phải cam chịu mà thôi!
Cám ơn em chịu đọc chị Khờ viết ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !


