2019-10-29, 04:41 PM
(2019-10-29, 04:19 PM)BaEch Wrote: haha, y chang bà Tuyệt Vận. Cũng cái kiểu gắp lửa bỏ tay người, và lặp đi lặp lại một luận điệu. Nè, bạn gì ấy ơi, tui có nghĩ vậy hồi nào vậy, bạn làm ơn chỉ ra chỗ nào tui nghĩ "gỗ, đất, sắt, thép là thần linh". Còn chuyện phân biệt đúng sai thì bạn lại càng tức cười hơn nữa, tui cho rằng bạn không biết phân biệt đúng sai đó, thần linh không tôn trọng bạn chút nào hết, whatever thần lình của bạn là gì. Nói mà, ai nói lại chả đượcNhớ uống thuốc nhe bạn hiền, cần thì tui cho, thuốc của tui uống cũng hay lắm
Thần linh mà tui nói là thần linh của bạn. Trong này có bạn tên Bee bảo là đất đá mà được Linh Mục xịt nước thánh lên thì cục đá đó trở thành thiêng liêng. Cho bạn xịt nước thánh một trăm lần, đất đá đó cũng muôn đời là đất đá. Đất đá , sắt thép không có linh hồn nên làm sao thành thiêng liêng ? Linh Mục làm thế chỉ làm uổng bình nước thánh. Bạn cho là mấy cục đá, cục sắt là thần linh, coi như ngang hàng với thánh thần của đạo bạn. Làm sao các bậc thần thánh của bạn không tức giận ?
