Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Góc tí tẹo ...của ai cũng được ...
(2018-02-13, 02:58 PM)DesertFlower Wrote: hihihi ...đúng rồi, cái nào cũng vô bụng hết  Rollin 

DF rất thích ăn miếng mỡ trong bánh, nên lúc nào cũng móc ra ăn trước  :face-with-tears-of-joy4:

3 cao DF nhớ rồi: máu, mỡ, đường, còn cholesterol có tính cao hay thấp ?
co`n 1 thấp là gì ta ? quên mất rồi  Confused 



Cám ơn em Cheer

Hồi chị nhỏ, khi kỵ giỗ,  là nhà kêu ngồi lột hành tím em, chị nhớ ngâm cả thùng, cho nó mềm vỏ, rồi lấy cây dao nhỏ khượi cho vỏ rớt ra

Sau khi mấy dì, mấy mợ, mấy chị đơm dĩa đồ ăn xong, chị bỏ cọng ngò, rồi rắt tí tiêu, xong bưng lên nhà trên, có mấy cậu, dượng, và các anh họ, đưa đi các bàn thờ :), xong họ ngồi uống rượu đế, tán dốc  :face-with-tears-of-joy4:
  
  Người Huế làm đồ ăn tỉ mỉ   Clap   , e nhớ hồi nhỏ lắm luôn, Tết  tới nhà cô bạn má cô ấy cho mỗi đứa một cái bánh bột nếp nhỏ xíu bằng 2 ngón tay, gói lá chuối, bên trong có con tôm rim, chắc có thịt mỡ nữa, mà lúc đó e chỉ nhớ có con tôm, Grinning-face-with-smiling-eyes4 , ăn nhớ ngon nhớ đời luôn.  Thumbs-up4

Reply


Messages In This Thread
RE: Góc tí tẹo ...của ai cũng được ... - by TayNinh - 2018-01-23, 05:08 PM
RE: Góc tí tẹo ...của ai cũng được ... - by Be 3 - 2018-02-13, 03:09 PM