2018-02-13, 02:15 PM
(2018-02-13, 01:37 PM)DesertFlower Wrote: Cám ơn em, tại vì lúc nhỏ gia đình chị ở nhà thờ Ông Bà Ngoại, mỗi lần kỵ giỗ, mấy dì, mấy mợ, và mấy chị lớn bà con, đều nấu đủ thứ món, có lúc ngoài tiệm ở đây không có, nên chị tự mò ra để có ăn :face-with-tears-of-joy4:
hehehe ...tiền lì xì cho nhà bếp VietBest, để cả năm mọi người đều sung túc



Ngon quá....chi DF.



Dạ hồi xưa còn nhỏ xíu, ba e là con lớn nên hay làm giỗ tại nhà, bà con có nhều người nấu đồ ăn ngon, lại nấu.
mà lúc đó e cũng đâu có biêt gì đâu, chỉ đi lặt rau giùm hay giỏi lằm la xăc rau làm gỏi...chỉ đươc be thêre để được sai văt,
Tới lúc lay chong, cũng chưa biêt nấu gì ngoai trừ nấu canh kho thit....giờ sống lại bằng kí ức nhiều....nhung mà cũng tốt hơn không có gì để nhớ....
