Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Thơ - Thu Nguyệt
#8
Vô thường


Cám ơn sự vật vô thường
Để cho ta có khi buồn khi vui
Vô thường tất cả, trừ... tôi
Là chi cũng mãi khi vui khi buồn !
 
Chiều xem Đà Lạt làm sương
Đưa tay vuốt gió mà thương đất trời
Mai đây ta vắng đi rồi
Đất trời cũng vẫn đất trời như nay
Chỉ còn ngọn gió loay hoay
Lạc loài tìm mãi bàn tay thuở nào
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply


Messages In This Thread
Thơ - Thu Nguyệt - by caothang - 2019-05-14, 04:53 PM
RE: Thơ - Thu Nguyệt - by caothang - 2019-05-15, 09:27 AM
RE: Thơ - Thu Nguyệt - by caothang - 2019-05-15, 09:43 AM
RE: Thơ - Thu Nguyệt - by Bee - 2019-05-15, 09:59 AM
RE: Thơ - Thu Nguyệt - by caothang - 2019-05-15, 10:20 AM
RE: Thơ - Thu Nguyệt - by caothang - 2019-05-15, 10:29 AM
RE: Thơ - Thu Nguyệt - by caothang - 2019-06-18, 01:39 PM
RE: Thơ - Thu Nguyệt - by caothang - 2019-06-18, 01:41 PM
RE: Thơ - Thu Nguyệt - by caothang - 2019-06-18, 01:45 PM
RE: Thơ - Thu Nguyệt - by Chàng Hiu - 2019-06-18, 01:49 PM
RE: Thơ - Thu Nguyệt - by caothang - 2019-06-18, 01:55 PM