Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Những câu hỏi của tôi mà cô tv không thể trả lời
(2019-05-28, 01:20 AM)tuyetvan Wrote: CH dành thì giờ , đi hỏi người ta , rồi trả lời cho Vân biết .. sau khi suy nghĩ


TẠI SAO NGƯỜI VIỆT THỜ ... BAO GIỜ CŨNG CÓ HÌNH TƯỢNG TRÊN BÀN THỜ

NHƯNG LẠI KHÔNG CÓ HÌNH TƯỢNG TRÊN BÀN THIÊN



suy nghĩ đi , khi nào có câu trả lời , thì vào đây cho Vân biết 

- ông địa , không thấy mặt , cũng có hình tượng 

- phật nhiều tay , không thấy mặt , cũng có hình tượng



NHƯNG BÀN THIÊN , THÌ KHÔNG CÓ HÌNH TƯỢNG

ISN'T THAT INTERESTING TO YOU ??? 



99 nhá 

TuyetVan nói shock mình ghê, sao mình không trả lòi được mà phải đi hỏi người ta rồi mới trả lời cho Vân được ?
Vậy thì mình trả lời ngay cho Vân đây, đa số tôn giáo đêu thờ thần tượng, là con bò, con trâu;  chỉ có người Việt thờ bàn thiên là thờ Trời, là đấng vô hình, và người Việt đã thờ Trời trước khi biết thờ Phật, thờ Chúa; còn Tin Lành tuy vin vào kinh thánh nhưng vẫn thờ hình tượng là cây thánh giá mà cây thập tự giá là hình tượng cái xấu, cái ác thời Trung Cổ …..
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply


Messages In This Thread
RE: Những câu hỏi của tôi mà cô tv không thể trả lời - by Chàng Hiu - 2019-05-28, 01:41 AM