2019-05-27, 11:54 PM
Chị Tuyết Vân ,
Khờ nghĩ nếu mother Teresa ... nếu bà là người tin lành .. chắc chắn chị sẽ tung hô bà lên đến trời xanh ... nhưng vì bà là người CG nên chị cho rằng bà càng làm việc cho Chúa thì niềm tin cũa bà càng chết ...
Khờ lại ngược lại với chị ... cho dù ai .. đạo gì ... nếu họ làm những việc vì tha nhân ... ( như các chùa bên VN nuôi trẽ mồ côi ) Khờ đều tôn trọng và lấy họ làm gương .... và kính trọng việc họ làm ... vì sao ? Vì ít gì họ làm những việc mình không làm được cho người khác ... cám ơn họ ...
Không phãi vì họ làm cho mình ... mình mới cám ơn mà cám ơn vì họ là gưong tốt .. gương sáng cho mình noi theo ...
Cho dù họ đạo gì ... tin gì ... chĩ cần họ làm việc thiện là Khờ coi trọng họ ...
Không càn họ phãi là cùng đạo với mình ... mình mới ca ngợi họ đâu ....
Khờ nghĩ nếu mother Teresa ... nếu bà là người tin lành .. chắc chắn chị sẽ tung hô bà lên đến trời xanh ... nhưng vì bà là người CG nên chị cho rằng bà càng làm việc cho Chúa thì niềm tin cũa bà càng chết ...
Khờ lại ngược lại với chị ... cho dù ai .. đạo gì ... nếu họ làm những việc vì tha nhân ... ( như các chùa bên VN nuôi trẽ mồ côi ) Khờ đều tôn trọng và lấy họ làm gương .... và kính trọng việc họ làm ... vì sao ? Vì ít gì họ làm những việc mình không làm được cho người khác ... cám ơn họ ...
Không phãi vì họ làm cho mình ... mình mới cám ơn mà cám ơn vì họ là gưong tốt .. gương sáng cho mình noi theo ...
Cho dù họ đạo gì ... tin gì ... chĩ cần họ làm việc thiện là Khờ coi trọng họ ...
Không càn họ phãi là cùng đạo với mình ... mình mới ca ngợi họ đâu ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
![[Image: avatar-71.jpg]](https://i.postimg.cc/rsTTC4h3/avatar-71.jpg)