Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Những câu hỏi của tôi mà cô tv không thể trả lời
#46
(2019-05-26, 10:58 AM)tuyetvan Wrote: chạy rồi hả


tui nghĩ Lan không ngu tới mức không hiểu tui nói gì đâu

biết chạy như vậy ... là khôn đó  Clap



take it as a compliment  Clap

À húh! Vân công nhận là tui khôn cũng đồng nghĩa là Vân tự nhận là Vân ngu hơn tui, đúng không? Rolling-on-the-floor-laughing4 

Mà nói thật nhá, tui không có khôn như Vân nói đâu, chỉ là tui hiểu biết hơn Vân chút đỉnh thôi hà....Tui rất ghét cãi nhây với những ai mà chỉ nói qua, nói lại một câu như Vân....Nói tới, nói lui Vân cứ lôi cái câu đó ra hỏi người ta hoài, chừng người ta kêu Vân trả lời ngay chính câu Vân hỏi thì Vân cứ chạy vòng quanh để tránh né.....Xong rồi lại lôi cái nùi giẻ đó ra gặm nhấm lại nữa....Phải chi Vân tự trả lời câu Vân hỏi theo yêu cầu của tui thì tui mới có tiêu điểm để tranh luận với nói lý lẽ với Vân được....Còn như Vân không trả lời mà còn gọi mọi người là một "lũ Idiot" nữa thì tui còn nấn ná nói chuyện với một người kém hiểu biết mà còn háo thắng như Vân nữa làm gì? Bỡi vậy nên tui mới có ý định là đi ra khỏi đây để làm gì khác có ý nghĩa hơn là ngồi đây đôi co với Vân thôi đó. Hiểu chưa hay vẫn chưa hiểu những lời tui nói vậy Vân? Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply


Messages In This Thread
RE: Những câu hỏi của tôi mà cô tv không thể trả lời - by Bella - 2019-05-26, 11:19 AM