2019-05-25, 11:49 AM
Có bao giờ bạn suy nghĩ
LÀM SAO MÌNH CÓ THỂ KHÔNG TÔN THỜ ĐẤNG ....
- ban cho mình "không khí" để thở ... "nước" để uống ... "đồ ăn" đễ cung cấp những vitamins và minerals cần thiết cho cơ thể của mình ... "gỗ" để mình cất nhà , làm bàn ghế .. "xăng" để mình có thể lái xe ... "cao su , kim loại" để mình có không biết bao nhiêu vật dụng trong nhà ... vân vân và vân vân
- ban cho mình "thân thể" được dựng nên 1 cách kỳ diệu với 11 major organ systems .. để mình có lý trí , có trái tim ... có được 1 immune system để chống lại bịnh hoạn ... DNA để luật pháp có thể nhận diện ra mình ... vân vân và vân vân
quyết định ...
- mình thành công hay thất bại trong cuộc sống (đừng tưởng .. hễ bạn phấn đấu bôn ba , là bạn sẽ thành công trong cuộc sống ... có thể , với 1 giới hạn nào đó .. nhưng trong the big picture , bạn không phải là người quyết định chuyện này)
- mình mạnh khỏe hay bịnh này bịnh kia (ai dám nói ... tôi sẽ là người mạnh khoẻ .. tôi sẽ không bao giờ bịnh hoạn ???)
- mình hạnh phúc hay cô đơn (không ai dám nghĩ mình nắm vấn đề này trong tay mình cả ... vì hạnh phúc hay cô đơn sẻ có thể hit mình ở bất kỳ thời điểm nào)
- mình sẽ đi làm hay thất nghiệp (có nhiều người học xong rồi , nhưng vẩn thất nghiệp .. vì hoàn cãnh bắt buộc , hoặc vì sự lựa chọn của mình)
MÌNH KHÔNG NẮM NHỮNG CÁI NÀY TRONG TAY MÌNH
KHÔNG PHẢI MÌNH MUỐN CÁI NÀO , LÀ ĐƯỢC CÁI ĐÓ
BA MÁ MÌNH CŨNG KHÔNG NẮM NHỮNG CÁI NÀY TRONG TAY HỌ NỮA
... THÌ TẠI SAO , MÌNH LẠI KHÔNG CÓ HIẾU , THỜ PHƯỢNG .. ĐẤNG NẮM NHỮNG CÁI NÀY TRONG TAY CUẢ NGÀI ??? WHY WHY WHY ??
LÀM SAO MÌNH CÓ THỂ KHÔNG TÔN THỜ ĐẤNG ....
- ban cho mình "không khí" để thở ... "nước" để uống ... "đồ ăn" đễ cung cấp những vitamins và minerals cần thiết cho cơ thể của mình ... "gỗ" để mình cất nhà , làm bàn ghế .. "xăng" để mình có thể lái xe ... "cao su , kim loại" để mình có không biết bao nhiêu vật dụng trong nhà ... vân vân và vân vân
- ban cho mình "thân thể" được dựng nên 1 cách kỳ diệu với 11 major organ systems .. để mình có lý trí , có trái tim ... có được 1 immune system để chống lại bịnh hoạn ... DNA để luật pháp có thể nhận diện ra mình ... vân vân và vân vân
quyết định ...
- mình thành công hay thất bại trong cuộc sống (đừng tưởng .. hễ bạn phấn đấu bôn ba , là bạn sẽ thành công trong cuộc sống ... có thể , với 1 giới hạn nào đó .. nhưng trong the big picture , bạn không phải là người quyết định chuyện này)
- mình mạnh khỏe hay bịnh này bịnh kia (ai dám nói ... tôi sẽ là người mạnh khoẻ .. tôi sẽ không bao giờ bịnh hoạn ???)
- mình hạnh phúc hay cô đơn (không ai dám nghĩ mình nắm vấn đề này trong tay mình cả ... vì hạnh phúc hay cô đơn sẻ có thể hit mình ở bất kỳ thời điểm nào)
- mình sẽ đi làm hay thất nghiệp (có nhiều người học xong rồi , nhưng vẩn thất nghiệp .. vì hoàn cãnh bắt buộc , hoặc vì sự lựa chọn của mình)
MÌNH KHÔNG NẮM NHỮNG CÁI NÀY TRONG TAY MÌNH
KHÔNG PHẢI MÌNH MUỐN CÁI NÀO , LÀ ĐƯỢC CÁI ĐÓ
BA MÁ MÌNH CŨNG KHÔNG NẮM NHỮNG CÁI NÀY TRONG TAY HỌ NỮA
... THÌ TẠI SAO , MÌNH LẠI KHÔNG CÓ HIẾU , THỜ PHƯỢNG .. ĐẤNG NẮM NHỮNG CÁI NÀY TRONG TAY CUẢ NGÀI ??? WHY WHY WHY ??


