(2018-02-06, 06:25 PM)DesertFlower Wrote: Có ông anh nhưng DinhT thật là may mắn, chứ có nhiều người bận rộn hoặc không biết nấu ăn, đâu có được ăn đồ homemade 
Má nói:

"bận rộn thì không ai bận rộn nhưng phải tranh thủ sắp xếp thời gian để nấu ăn ở nhà cho có rau có đậu, tiếc kiệm tiền nữa....." Tiếp theo là đưa ví dụ khi gia đình em mới tới Mỹ, "ba mẹ cũng vừa đi làm vừa nấu ăn và ngay cả bà chị bây giờ cũng 2 đứa con, đi làm, chở con đi học thêm nhưng cũng nấu cơm ở nhà thôi". Em nghe mà nhức đầu luôn ...nên thôi cứ tuần em xào 1 chảo rau đậu thập cẩm rồi chia 1 phần cho nhà hắn.
Thôi em đi gym. Định đi hồi chiều nhưng tìm hoài không có khăn lông nào hết (tưởng bị mất trộm (j/k)), chợt nhớ ra hôm qua giặt mà quên sấy. Trí nhớ giờ em tệ quá ...