Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

🌸🌼...Thứ 6... ngày 8/30/19 ...🌼🌸 ....
#62
(2019-03-18, 05:44 PM)DinhT Wrote: Thật ra tuỳ lịch bên VN hay Mỹ mà ngày rằm rớt vào thứ Tư hay thứ Năm.  Nhà anh dùng lịch bên Mỹ (rằm tháng này sẽ là thứ Năm), do vậy sẽ ăn chay vào thứ Tư và thứ Năm.   Thành ra mai vẫn ăn mặn, mốt mới nấu mì lận.

Nhớ lúc trước Tea kể rồi, nấu xong mang đến chỗ làm ăn, phải không?  Lol  Lol   Rồi cuối cùng có nhờ được ai mang vô lunch room không hay tự mang luôn?

Làm màu hạt điều hay thắng đường để làm màu cũng vậy, lửa lớn nó sẽ cháy và đắng.  Phi hạt điều, dầu sôi bỏ hạt vô là nên tắt lửa liền và nếu cần thì dời xoong qua chỗ nguội hơn.

Em thấy lịch thì thư4 là rằm anh, buổi tối trăng sáng rõ lớn quá chừng, chạy theo moon mà chạy hoài ko tới phải exist đi làm Rolling-on-the-floor-laughing4

Tối qua em có đem dạng miến gà, có shrimp cho ông partner ăn. Thường mấy chuyện nào làm dc em ít hỏi ai.

Chắc dàu nóng quá nên màu nó biến mất tiu Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4  

Hôm nay tự nhiên thèm potatoes salad nên ko nấu đồ chay, mai em sẽ nấu.
Chắc giờ này anh nấu xong rồi phải ko?.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply


Messages In This Thread
RE: 🌸🌼...Tues 2/19/19 ...🌼🌸 - by Mimo - 2019-02-25, 10:10 AM
RE: 🌸🌼...Tues 2/19/19 ...🌼🌸 - by Mimo - 2019-02-25, 05:30 PM
RE: 🌸🌼...Tues 2/19/19 ...🌼🌸 - by Be 3 - 2019-02-26, 02:44 PM
RE: 🌸🌼...Tues 2/19/19 ...🌼🌸 - by Mimo - 2019-02-26, 10:51 AM
RE: 🌸🌼...Thứ 4... 3/6/19 ...🌼🌸 .... - by TeaOla - 2019-03-20, 04:04 PM