2019-03-20, 02:24 PM
(2019-03-20, 12:41 AM)quexua Wrote: Xin chào bạn Cao Thang, quê xưa cũng ô kê, còn lết vào VB được ... thì chắc chưa đến nổi nào.
Oh wah thật là một sự trùng hợp Chí Tài là hàng xóm của bạn, vậy chắc hồi đó bạn đi ngang nhà Chí Tài thường xuyên, nhưng lúc đó chắc chưa nổi tiếng.
Bạn nói có lý. Tui nghĩ nghiệp là một yếu tố quan trọng, nói cho dể hiểu, có lẻ là Karma, đây là một trường hợp dơn giản và là một danh từ thông dụng người mỹ hay dùng khi một ng nào làm điều xấu và bị lãnh hậu quả. Karma xảy ra ở đúng thời điểm khi các duyên đã hội tụ đầy đủ. Nghiệp thì rộng lớn hơn và có thể bao gồm cả tốt lẩn xấu.
Vậy thì điều gì làm cho bạn CT cảm thấy khó noái ?? :face-with-tears-of-joy4:
bạn quexua,
về câu "điều gì làm cho bạn CT cảm thấy khó noái ??" ý bạn là sao ?
tui nghĩ , nói thi không khó ... mà như vầy mới khó nè: "trước khi nói điều gì, hãy tự hỏi mình xem điều đó có cần thiết không. Nếu không, thì đừng nói." :full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Buông tay bỏ lại một đời phù vân