Một Chút Chạnh Lòng Khi Nghe
#70
(2018-01-31, 06:54 PM)K.Hảo Hảo Wrote: Hỏi : Thiên Chúa xuống thế gian làm gì ?? tìm tình ái nhân gian ư ?hay hy sinh cho tha nhân .

Theo kinh thánh thì là xuống dạy cho con người trở nên hoàn hảo và được hưởng mâm cổ Chúa dọn sẳn ...các Ngài trên đó sai quá chừng người xưống dạy mà vẩn chẳng có bao nhiêu đứa con hiểu để mà được lên đó chơi cho vui ....

Vậy mà Chúa con xuống trần gian ....33 năm độc thân ...nhân loại lại lấy tình ái nhân gian gán cho Chúa tội là gian díu với nử Thánh mới ghê ...lại còn bịa chuyẹn Chúa có con rơi ......

Mắc cười quá ......Con người ta muốn nói gì mà không được .....

Thị Kính chúng củng đổ oan ...Chúa chúng củng đổ oan ... có gì mà con người trần gian không dám làm ?? giết Chúa còn dám thì có gì mà không dám nhỉ ???

Lol Lol Lol Không lẻ đụng 1 chút là ra tay phạt cho chúng chết tươi ăn năn tội không kịp ?? vậy thì chết hết thế gian mất ..hahahahahahahaha

Vậy là hiểu rồi chứ gì ?? là chả có ai không phạm tội .....Ngoài Thiên Chúa ....

Phạt dan Ai Cập rắn rít bơi lội đầy sông chúng còn không sợ ..thì có gì mà người trần gian sợ ?? hay là .......hihihihii ...hay là ....

Lol



Chính cha nội còn mang chúa của cha nội ra phán xét không có tội thì còn ở đó  trách ai.
Reply


Messages In This Thread
RE: Một Chút Chạnh Lòng Khi Nghe - by botoanthan - 2018-02-01, 12:07 PM