Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Một Chút Chạnh Lòng Khi Nghe
#65
Tớ chẳng dại mà chê ai .

vì Tớ không sanh ra thời thiên cổ nên Tớ không biết ai bịa chuyện và việc làm của Thượng Đế thế nào vì nếu hiểu hết Tớ thành Thánh rồi . Điều Tớ làm được là nói cho thiên hạ biết thật sự có đấng trên trời cao . 

Và sự phán xét công bằng ngày chết là có thật ráng mà sống cho tốt và đừng làm gì hại người ,chửi người này nhục người kia nhục nó củng đả cái miệng lắm ..nhưng mà nhận lại không nhỏ . đời mà có vay có trả .có nợ phải đền , có lổi phải sửa chứ làm gì có chuyện hỷ xả xả .. xả đuợ không ? thử đụng chúng điểm yếu coi ...nhảy như con ngựa chứng chứ ở đó mà hỷ mà xả .Lol Tớ đang nói bản thân bụi trần của Tớ đấy nhé . đừng có tật rục rịch rồi nhảy cởn coi kỳ dị hợm lắm .

Người đạo nào củng có người tốt người xấu , đừng gom hết bó đủa cho là Người Theo Chúa thì là người giết người phạm tội chỉ cần xin là hết .không có chuyện xin là hết đâu , đền tội và ăn năn chừa bỏ tội lổi mới hết mà thôi .

Tâm . nhiều người hay nói tới Tâm . mà hông biết có cái gương nào soi được tâm không ? xin chỉ cho tôi mua 1 cái soi qua soi lại coi cho kỷ coi Tâm tôi thuộc đen hay trắng . hắc hay bạch ? chắc là khỏi cần soi , đen như cục than cháy rồi .

quan trọng dám nhận Tâm mình ra sao kìa ..chứ ai mà chả biết là tại Tâm .

Lol Lol Lol Lol
Reply


Messages In This Thread
RE: Một Chút Chạnh Lòng Khi Nghe - by Hảo Hảo - 2018-01-31, 03:24 PM