Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Dành Riêng cho Tuyết Vân Và Tôi .
#6
(2019-01-05, 12:50 PM)Amazing Grace Wrote: thu Ngắn lại như vầy cho dể hiểu  nha người đẹp .


Không ai đặt được ý họ vào lời người khác nói .
nhưng họ có thể đọc lời ai đó nói và suy diển suy niệm ra ý của riêng họ và họ có thể hiểu sai ý người nói tuỳ vào khả năng hiểu biết của họ .

in this case không có sự lựa chọn là thích hay không thích .



Vân không hiểu ... nhưng Vân không thích ai đat ý họ vào những gì Vân nói 

tỉ dụ , nếu anh rủ Vân đi chơi , Vân nói Vân không thích đi (ý Vân là không thích đi)

nhưng nếu anh nói , ý Vân không phải là không thích đi , mà ý Vân là Vân thích đi ... hahaha ... thì sao nói là anh không có khả năng hiểu biết ??

thì sao bảo là Vân thích ở đây ??

:slightly-smiling-face4:
Reply


Messages In This Thread
RE: Dành Riêng cho Tuyết Vân Và Tôi . - by tuyetvan - 2019-01-05, 12:55 PM