Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
Bạn Tuyết Vân,


Chấm dứt mọi việc đi vì những bạn khác không muốn nói lý gì với bạn , lý sai lý đúng gì họ cũng không muốn nói. Đó là quyền tự do của người ta, Khi người khác không muốn tranh cải gì với mình thì mình cũng đừng thèm tranh cải với họ. Ai vô trang Tin Lành mà bạn đang làm Mod nói trái ý bạn là bạn dùng quyền làm Mod dập người ta liền, bây giờ bạn vô thread họ để công kích tôn giáo người ta thì người ta chơi bạn tới bến. Chuyện này là oan có đầu, nợ có chủ, mình gây nghiệp thì phải lãnh nghiệp, đó là lẽ công bằng của ... Chúa. hihi. Đừng buồn nửa bạn ơi vì sau khi bạn trả nghiệp gọi là có vay có trả thì bạn giờ phẻ re, hết thiếu nợ người ta rồi. Hết nợ rồi thì lo dọt lẹ chớ còn cà rà ở đây mần chi hỡi bạn hiền Tuyết Vân. Ráng nghe lời Diệu Âm khuyên hoặc học theo cách sống của Diệu Âm là tốt nhất. Trước giờ bạn mắng mỏ, nói xiên nói xéo, nói nặng nói nhẹ Diệu Âm nhưng Diệu Âm vẫn vui vẽ và luôn xem bạn là anh chị em trong Chúa vậy thì bạn cũng nên xem mấy người đó là anh em trong Chúa của bạn, không xem là anh em trong Chúa được thì xem là anh em trong Phật cũng được. Hoà cả làng đi. Nếu còn thương Chúa thì tập hát vài bài thánh ca Tin Lành rồi post vô thread thánh ca Tin Lành của Diệu Âm. Diệu Âm đã nhắc người tin Chúa như bạn nhiều lần rồi mà bạn không chú ý. Là chỉ có thần linh Chúa đến mới thay đổi lòng người được chớ sức của bạn hay sức của Diệu Âm mà tới đâu, càng nói càng bị người ta chửi cho độn thổ chứ ích gì, mà thần linh Chúa thì không có trong kinh sách nào hết. Đức Thánh Linh đi vòng vòng ở ngoài đường chớ không bao giờ chui vô nằm trong mấy cuốn sách. Đó là nói là đi thuyết nhẹ nhàng cho người khác mà còn bị chửi chứ tối ngày đi tấn công thiên hạ như bạn mà chưa bị chúng đánh cho u đầu cũng kể là còn phước đức ông bà . Bạn mà lộn xộn nửa sẽ bị các Mods Vietbest xúm lại đánh hội đồng đó. Việc này ai cũng thấy nhưng hình như Mod Tin Lành Tintin của Vietbest hỏng thấy . Chẳng phải ai sợ ai nhưng ở đời có vay tất có trả, đó là thuyết của Chúa, xí quên, thuyết của Phật. Hy vọng Phật Tổ từ bi giúp đỡ cho bạn trên bước đường danh lợi chông gai mà bạn đang đi Please.
Reply


Messages In This Thread
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - by dieuam - 2019-01-05, 04:48 AM