Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
DA đọc kỹ đi , rồi sẽ thấy nó nói rất đúng câu chuyện mà DA kể cho Vân nghe


1. có thể thời gian DA đụng với CG , Vân chưa vào Vietfun , nên chưa biết vụ này 

khi vào VF , ban đầu Vân im lặng , góc mình mình chơi , không nói năng gì tới ai cả .. thì cũng bị họ tấn công ào ào , nhất là .. phamvu ... hehehe , không biết anh chàng này bây giờ trôi dạt về đâu nữa 

rồi sau đó , Vân chịu khó tìm hiểu thế giới Vân đang tị nạn .. thì mới biết .. HỌ PHE ĐẢNG VỚI NHAU , ĐẤM ĐÁ ẦM ẦM ... MÀ TÁNH VÂN THÌ KHÔNG HỀ THÍCH PHE ĐẢNG VỚI AI CẢ .. có người kêu Vân tham gia với CG để diệt PG vả VT , nhưng Vân từ chối 



ironic ở đây là ... bên VF ... PT và VT hợp lại chống CG

bên VB ... thì PT vả VT hợp lại CG chống TL ... vì họ cho rằng họ không thĩch đấm đá Confused  (ủa , vậy chuyện gì xảy ra bên VF ngay cả trước khi Vân vào ?? không có đấm đá , phe đảng gì bên đó sao ... REALLY ??? ai cũng yêu chuộng hoà bình , chứ không có chuyện PT và VT đấm đá CG ???)  Confused



vậy mà Vân cứ tưỡng ... chuyện đấm đá có từ trước khi Vân vào Viẹtfun chứ  Rollin ... my bad  Rollin



thiệt ra , Vân không chống CG gì cả .. Vân chỉ tìm hiểu NIỂM TIN CUẢ HỌ DỰA TRÊN CÁI GÌ  ... ĐÂY LÀ 1 CÂU HỎI CÓ TÍNH CÁCH .. TÌM HIỂU TÔN GIÁO ... nhưng hình như .. CÓ TỊCH THÌ RỤC RỊCH , KHI THẤY MÌNH SAI , MÀ CÓ AI HỎI TỚI , LÀ MÌNH PHẢN ỨNG MẠNH , LẬP THÊM PHE ĐÃNG ĐỂ GIÚP MÌNH 

chứ riêng Vân , Vân không cần phe đảng với ai cả 

Vân dám khẳng định 1 câu .. cho dù Vân ở hay rời khỏi VB này , Vân cũng sẽ không hề lập phe đãng với ai cả ... Vân dám khẵng định điều đó  Hello
Reply


Messages In This Thread
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - by tuyetvan - 2019-01-05, 02:27 AM