Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
đôi khi DA không hiểu ... tại sao mình nói tiếng việt , mà người ta không hiểu 

hảy bình tâm , suy nghĩ đoạn Kinh thánh này , thì DA sẽ hiểu .. tại sao có những người không thể nào hiểu được DA nói cái gì 


Thi thiên 135

15 Hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng, Là công việc tay loài người làm ra. 
16 Hình tượng có miệng mà không nói, Có mắt mà chẳng thấy
17 Có tai mà không nghe, Và miệng nó không hơi thở
18 Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó, Ðều giống như nó.



tuỳ DA thôi ....  biết điều này rồi , DA muốn nói gì thì tự nhiên nói

nhưng nếu người khác không hiểu được tiếng việt của DA , thì hảy suy nghĩ câu này  Cheer


Vân thì ... chủ truơng phủi bụi .. Luca 10

chỉ đem những câu Kinh thánh dành riêng cho DA suy nghĩ mà thôi  :kiss:




chúc DA chơi vui vẻ trong này nhá 

God bless
Reply


Messages In This Thread
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - by tuyetvan - 2019-01-04, 10:01 PM