Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
(2019-01-04, 05:24 PM)BaEch Wrote: không dụ theo bà Thanh Hải sao? Hello



Muốn theo sư phụ không dễ vì phải giữ kỷ luật gắt gao, theo Chúa dễ hơn nên DA thường khuyên người khác theo Chúa. Chúa, Phật là hai vị tốt, trừ ma quỉ là hắc ám không nên dính líu, lỡ dính líu thì nên từ bỏ. Nhưng trong thế gian này đối với tâm trí tầm thường của con người thì mưu kế của ma quỉ cao hơn  Chúa, Phật vì mưu kế của ma quỉ có hiệu quả hơn. Đây là điều con người cần biết. Ma quỉ biết con người ham muốn điều gì và sẳn lòng tìm cách thoả mản ước muốn đó cho con người. Ăn mồi rồi coi như đời tàn. Khi mình biết việc cơ bản này thì có thể phòng tránh, không biết không thể phòng ngừa. Bất cứ vị giáo chủ nào đem đến hoà bình cho nhân loại thì đó là những vị tốt, chớ không phải là dựa trên cái tên để xét tốt, xấu. Coi như mỗi vị giáo chủ tốt góp sức một chút để làm nên đại cuộc. Nhiều bàn tay mới vỗ nên kêu.
Reply


Messages In This Thread
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - by dieuam - 2019-01-04, 05:54 PM