2019-01-04, 12:15 AM
(2019-01-03, 11:43 PM)Hai Lúa Wrote: Diệu Âm à,
Theo anh nhận thấy...thì chỉ khi nào em tặng anh 2 con rắn thần, thì đạo hạnh của em mới theo em xuống đây để làm chuyện lớn được. Còn không thì em mang 2 con rắn đó theo anh vác thánh giá vô rừng hết kiếp này, thì đạo hạnh lúc xưa của em sẽ tìm em trở lại.
Em thấy đề nghị của anh có tốt không?
Thân gửi,
anh họ thích chọc ghẹo
Với cái nhìn của Diệu Âm giữa xấu và tốt nhiều khi không có khoảng cách vì con người có khuynh hướng tính chuyện nhỏ mọn lặt vặt nên hay phân biệt tốt, xấu. Bề trên tính việc lớn nên chín bỏ làm mười, do đó không tính xấu, tốt. Nhưng cần nhất là phải thật thà, không thật thà thì Chúa, Phật gì cũng chạy làng. Sư Phụ Thanh Hải mà gặp công dân loại hạng ba này thì bỏ của chạy lấy người ngay.
