Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
(2019-01-03, 11:16 PM)Hai Lúa Wrote: Em Lan,

Ăn tết có vui vẻ không em?  Bên đó có lạnh không?  Các con em được nghĩ lễ dài ngày...có quấn quýt bên em thường xuyên không?  Thấy em đùa giỡn với Diệu Âm vui vẻ như vậy anh cũng mừng, và cũng có chút lo lo...sợ em bị her dụ đi lên các tầng trời...rồi giữa đường xô em ngã xuống...thì anh sợ chẵng có ai có thể đỡ em nỗi đó.

Cảm ơn anh Hai Lúa đã hỏi thăm và lo lắng cho mẹ con em Lan nhiều nha...... Tết đối với em cũng vui và cũng....buồn tí ti đó anh. :slightly-smiling-face4: Hug 

Lan và các cháu vẫn khỏe, vẫn bình thường thôi anh. Đối với dieuam thì em biết sức mình có bao nhiêu nên những gì đáng nói, đáng tranh luận thì em mới lên tiếng với her....Còn không thì em coi như vô hình, vậy là xong....Và em cũng tự biết em luôn mãi là người của cõi nhân gian chứ không phải là người của cõi trên "thiên đàng" như dieuam đâu nên dù she có muốn "bốc" cho em lên thiên đàng với her, em cũng không chịu đâu nên anh HL đừng lo cho em nha! Lol  :chay: :chay: :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply


Messages In This Thread
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - by Bella - 2019-01-03, 11:41 PM