Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
#93
(2019-01-03, 09:19 PM)Bella Wrote: Em thì bó tay với cái kiểu nói nhây, nói dai, nói dài của dieuam....Nên giờ thì thỉnh thoảng em ghé qua đây tìm vui với các anh chị em khác thôi chứ không bao giờ đọc hay re-quote or reply cho bất cứ posts nào của her nữa hết đó! (em vô duyên mà cũng cà chớn ghê héng chị!) Rollin Rollin Rollin

dieuam viết 1-2 câu đọc thấy vui Biggrin

Khi she viết thao thao bất tuyệt, chị trốn luôn  Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply


Messages In This Thread
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - by DesertFlower - 2019-01-03, 09:23 PM