2019-01-03, 09:03 PM
(2019-01-03, 04:03 PM)Bella Wrote: Nhiều khi tui cũng không hiểu bà dieuam này theo đạo gì nữa....Lấy nick là dieuam = Diệu Âm, giống như một người theo Đạo Phật...Tui biết she theo đạo của bà TH mà sao hể ai nói gì tới Kinh Thánh và Chúa, thì she cũng nhảy vô nói y như she là người CG hay TL vậy đó!....![]()
![]()
Nhiều khi đọc mấy bài dieuam viết mà mình cứ nghĩ là she đang bị tẩu hỏa nhập ma không hà!![]()
:chay: :chay:
Diệu Âm kể chuyện thiên đàng là cho những người muốn lên nước thiên đàng của Chúa, ai không ưa Chúa cứ việc ở lại trần gian . Như DA đã cho biết, thế gian do Ma Vương cai quản, còn Chúa ở trên trời. Cho nên ở thế gian này gần như mọi thú vui là do Ma bày ra để dụ dỗ con người theo nó như rượu, ma tuý, thuốc lá, trộm cắp, cờ bạc .... Thiên đàng không có các thú vui này vì thiên đàng thuộc về Chúa. Ở thiên đàng có niềm vui khác nhưng không giống niềm vui của Ma. Với Chúa, niềm vui của Ma là tội lỗi, ai muốn lên thiên đàng phải từ bỏ tội lỗi. Dĩ nhiên chẳng phải muốn bỏ tội lỗi là bỏ ngay được nhưng ít ra cũng phải có ý muốn bỏ nó rồi từ từ Chúa giúp bỏ, không có ý muốn bỏ mà muốn đem tội lỗi đi với mình lên thiên đàng thì Chúa không cho phép. Nếu Chúa cho phép thì trên thiên đàng người ta được hút chích, trộm cắp, rượu chè, cờ bạc thoải mái, vì mỗi người nếu đều được quyền đem tội lỗi của mình theo, 1 ngàn người, 1 triệu người lên đó sẽ biến thiên đàng của Chúa thành cái ổ của dân trộm cướp . Đời nào Chúa để việc như thế xảy ra, cho nên bạn nào muốn theo Chúa, muốn mai này về với Chúa trên thiên đàng thì phải quyết tâm từ bỏ tội lỗi, từ bỏ ma quỉ ngay hôm nay chớ không được cải cọ lôi thôi. Vậy muốn lên thiên đàng với Chúa cần thực hiện hai bước: Một là từ bỏ tội lỗi, từ bỏ ma quỉ. Hai là tin Chúa cách thành thực. Làm được hai việc này trước Chúa mới xem xét trường hợp của người đó. Ai ham muốn các thú vui vật chất do Ma Vương bày ra để quyến dụ con người thì cứ ở lại trần gian làm đệ tử của Ma để hưởng các thú vui theo đường hướng Ma, mai mốt về địa ngục với Ma luôn để nó mặc tình hành xác thì lúc đó đừng có kêu Trời vì Trời sẽ ngoảnh mặt làm lơ với những con người ngoan cố đó. Việc này tương tự như một học sinh đại học trong thời gian đi học mà vì ham tiền nên bỏ ra ngoài làm full time job để có tiền ăn chơi nên cuối cùng không tốt nghiệp đại học được, trong khi các học sinh khác ráng chịu đựng cực khổ thiếu thốn về tài chánh nhưng sau cùng lấy được bằng kỷ sư, sau đó đi làm job kỷ sư nên tiền lương cao và cuộc đời về sau được vững vàng. Nếu các bạn ham mê các thú vui do Ma Vương bày ra trong thế gian này, các bạn cũng hưởng được các thú vui đó nhưng chỉ là ngắn hạn trong vòng năm ba chục năm, sau đó phải chịu khổ cả ngàn năm vì bị buộc sống chung với Ma. Nếu các bạn chịu hy sinh các thú vui trên trần gian trong lúc này mà theo Chúa, hiện tại các bạn có thể thiếu thốn về vật chất và không được hưởng như những người theo Ma, nhưng sau này các bạn về thiên đàng được hưởng hạnh phúc miên viễn ngàn ngàn năm. Hơn nửa Diệu Âm cho các bạn biết điều này. Hạnh phúc do Ma bày ra không bằng 1/10 thứ hạnh phúc mà nước thiên đàng của Chúa mang lại cho con người. Chúa cho các bạn được tự do chọn, không ép buộc. Chọn như thế nào là tùy ở trí khôn của các bạn là khôn hay dại. Diệu Âm hiện tại lo tu hành, ăn chay, chịu cực khổ ngồi thiền mỗi ngày, không màng tới vui thú thế gian như người khác là vì muốn cuối cùng nắm được cái bằng kỷ sư hay bằng bác sĩ trong tay. Có vậy thôi. Cho nên giữa Diệu Âm và các bạn có chút khác nhau này. Ai bắt chước Diệu Âm thì là giống DA, sau này sẽ tốt nghiệp đại học như DA. Ai bảo DA ngu vì tại sao không tìm kiếm thú vui trần thế như người khác DA chỉ im lặng và cười mím chi vì biết mình đang làm gì cho cuộc đời mình, và mình sẽ gặt hái những gì sau bao năm chịu thiếu thốn, cực khổ trên trần gian này , còn những người ham mê thú vui do Ma bày ra khuyến dụ thì mai này chỉ có hai bàn tay không, chẳng những thế còn bị Ma hành hạ hàng ngày dưới địa ngục do bị tội đã nghe lời của Ma trên trần gian hồi trước.