Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ).
#49
(2018-12-30, 12:06 AM)RungHoang Wrote: TL em ăn thông tứ phía mà. Phật , Chúa, Alah, Ngọc Hoàng, rắn thần .... gì cũng bảo kê cho em cả

:dance:



90% Diệu Âm nói chuyện trong này là ăn ngay nói thật. Chỉ có 10% còn lại là xạo nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ chớ thật tâm không muốn. Với anh Runghoang thì phần trăm nói thiệt đó còn tăng trên số 90 %, là khoảng 95%. Anh nghĩ em sợ Chúa ? ( theo cách nghĩ thông thường ).
Reply


Messages In This Thread
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - by dieuam - 2018-12-30, 12:40 AM