2018-12-28, 04:31 PM
(2018-12-28, 04:23 PM)BaEch Wrote: Nói thiệt chứ, bò tót? :dance:
Câu chuyện đơn giản , không khó hiểu lắm đâu. Con rắn Satan xưa biết với tánh cách của người đàn ông nó không tài nào dụ dỗ được nhưng với bản chất đàn bà thì nó dư sức dụ dỗ. Chưa cần ra tay đã biết dụ dỗ được 100%, có nghĩa là đầu óc nó giỏi và mạnh gấp 100 lần đầu óc phái nữ. Cho nên nó quyến dụ bà Eva ăn trái cấm để phạm luật Chúa , để Chúa tống cổ hai người này ra khỏi vườn địa đàng. Đây là truyện được kinh thánh ghi lại ai cũng biết. Người đàn ông nào mà có bản chất đàn bà tất nhiên sẽ bị con rắn này để ý để dụ dỗ, vì nó biết nó giỏi hơn mấy bà này 100 lần. Diệu Âm thấy mấy bà này cũng ớn lắm. Cho nên mình là đàn ông thì đừng nên làm đàn bà kẻo bị con rắn đó theo dụ dỗ.

