2018-12-07, 06:43 PM
(2018-12-07, 02:45 PM)quexua Wrote:Vi đeo cờ líp này hay quá .. coi xong là tâm hồn ăn uống lại nổi lên ... Cám ơn CX đã post ...
![]()
Sáng Quê Xưa dậy sớm đi cày, bước ra trời còn tối thui. QX thấy trước thêm có bóng đôi giày nên mình cứ xỏ vô và ra bến xe lửa. Lúc lên xe ngồi thấy có anh tàu nhìn mình mỉm cười có vẻ chú ý ... mình cũng lịch sự gật đầu chào rồi nhắm mắt đọc kinh.
Đến chừng vô hảng thấy cũng có mấy người nhìn mình tươi cười, quái la sao hôm nay ai cũng tốt với mình quá ... thế rồi lúc đi ngoài hành lang bổng để ý lúc bước đi sao có một chân thì kêu cộc cộc, còn một chân thì không kêu?
Lấy làm lạ qx mới nhìn xuống chân thì hởi ơi ... Thiệt làaaaa quê xệ .....
Chiều nay chim xanh có muốn đi ga ăn nhà hàng với quê xệ, à quê xưa ham ??? Tui đãi ... mình đi nhà hàng sang ....
Offer good today only ....

