Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Góc tí tẹo ...của ai cũng được ...
(2018-11-12, 11:37 AM)DesertFlower Wrote: Good morning Tea,

Bữa hôm có xông nước nóng không ? Và khoẻ hẳn chưa ? :rose4:

Cám ơn TeaOla, ăn bằng mắt trước, rồi ăn thiệt  Rollin nên làm cho nó đẹp tí  Biggrin

À, lúc nhỏ nhà chị mua bún, cháo lòng ...họ cũng xắt ớ trái lên, chị ăn là hít hà dữ lắm, nên sau đó, chị chỉ ăn cái hột ớt, còn bỏ nguyên trái ớt, ai cũng bảo hột ớt nguy hiểm cho bao tử, nhưng mấy chục năm rồi, chưa can chi hết  Lol

Mùi ớt công nhận ngon thiệt đó TeaOla  love  Cheer

Em khoẻ lại rồi chị, cám ơn chị :kiss:.

Em đa số thấy ng huế ăn cay, em tưởng chị nói chị ko ăn cay :Biggrin thì ra chị chỉ ăn hột ớt Thumbs-up4
Reply


Messages In This Thread
RE: Góc tí tẹo ...của ai cũng được ... - by TayNinh - 2018-01-23, 05:08 PM
RE: Góc tí tẹo ...của ai cũng được ... - by TeaOla - 2018-11-12, 12:47 PM