Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Góc tí tẹo ...của ai cũng được ...
(2018-10-09, 06:11 PM)DesertFlower Wrote: ox ngap ruoi hôm nay giải thích bx rất confused !

Khi sóng đánh thuyền nào mà dám chạy, chỉ có chạy trốn thôi  Rollin

Khi trời yên biển lặng, thì thuyền giăng buồm ra khơi đó ...ox quên mình đi vượt biên sao rồi à ? Lol

Hmm....   Trời... khi biển động thì mới có gió.... lúc đó phải giăng buồm ra mà chạy....    khi biển lặng thì lúc đó đâu có gió...  cho nên... nằm lăn quay ra ngủ... 

Chuyện đi vượt biên còn nhớ mà....   khi biển bị động....  thấy tầu lớn vội đề ga chạy tới gần nó.....   hy vọng nếu thuyền bị chìm thì họ sẽ vớt....    còn khi biển không bị động thì.....   tự để dòng nước cuốn trôi đi (vì hết xăng làm sao chạy máy được)......     Until then...   Good Luck...


Ps... Chạy trốn thì..... cũng là chạy mà....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply


Messages In This Thread
RE: Góc tí tẹo ...của ai cũng được ... - by TayNinh - 2018-01-23, 05:08 PM
RE: Góc tí tẹo ...của ai cũng được ... - by ngap_ruoi - 2018-10-09, 06:22 PM