Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Góc tí tẹo ...của ai cũng được ...
(2018-10-05, 08:59 PM)duoctue Wrote: Hát theo bài Besame mucho: Khen nhau đi, đời đâu có nghĩa chi ... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Để sửa chữ "yêu" thành chữ "khen" , xong làm 1 phát  Rollin :chay: 


(2018-10-05, 08:59 PM)Gracie Wrote: mình người nhà khen nhau chứ có khen hàng xóm đâu mà ngại chứ nà Lol 



em quyết định rồi : mai em nấu bún riêu hoành tráng 1 bữa ăn mình ên ... :dance: ..nhìn tô bún riêu của chị em chịu hết nổi rồi Biggrin

bụi tre có lỗ tai nghe em ơi  Rollin Rollin

Quyết định vậy đi, nếu được, cho chị một tô luôn Please , chị bưng ốc ướp sẳn qua  Lol
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply


Messages In This Thread
RE: Góc tí tẹo ...của ai cũng được ... - by TayNinh - 2018-01-23, 05:08 PM
RE: Góc tí tẹo ...của ai cũng được ... - by DesertFlower - 2018-10-05, 09:10 PM