Cánh gà chiên KFC ...
#31
Ăn 1 lần là xong. Ngán qúa trời.  Lol

Đã nói với mình là ko vào bếp nữa.
Reply
#32
Yeah cô Lan, 

Tự nấu, dọn dẹp sao cực qúa. Lần sau Vâng mời chị ra khu ”A gà” nha.  Cheer
Reply
#33
Confused
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#34
(2018-09-08, 08:40 PM)Vâng Wrote: Mới chiên xong, ăn liền thì ngon đó  Cheer

Cam on cô SB.


[Image: FA17228_C-_CE71-4_C5_E-9_B19-6_B5967_F76290.jpg]

Looked good ... rất giống món gà KFC.

Công nhận V siêng thiệt.
Reply
#35
QX,

Siêng đâu nè, cực muốn chết. Sẽ không chui vô bếp nữa mô.
Reply
#36
(2018-09-08, 08:40 PM)Vâng Wrote: Mới chiên xong, ăn liền thì ngon đó  Cheer

Cam on cô SB.


[Image: FA17228_C-_CE71-4_C5_E-9_B19-6_B5967_F76290.jpg]

Nhin ngon qua, minh phai bat chuoc thoi  Thumbs-up4
Reply
#37
(2018-09-09, 12:09 PM)LamTu Wrote: Nhin ngon qua, minh phai bat chuoc thoi  Thumbs-up4

agree , Vâng did a good cooking job with this dish Thumbs-up4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#38
Cảnh báo,

Đi mua ăn cho nó sướng. Cực lắm!
Reply
#39
(2018-09-09, 09:24 AM)Vâng Wrote: QX,

Siêng đâu nè, cực muốn chết. Sẽ không chui vô bếp nữa mô.

Sao chỉ có 4 miếng ?? 

Hình như còn dư bột, và dư gà ... ?

Hay là tiện thể hôm nào try luôn thử Popeye  recipes xem có giống không?

Thấy V có tài nấu nướng có vẻ thành thạo hơn tui ...

Công nhận gà Popeyes ngon nhưng mắc quá ... có khi bỏ công làm nhiều để dành ăn dần cũng đáng?

Hôm nào chắc phải nghỉ một tuần ở nhà tha hồ cook mấy recipes ..

Clinking-beer-mugs4
Reply
#40
(2018-09-08, 08:40 PM)Vâng Wrote: Mới chiên xong, ăn liền thì ngon đó  Cheer

Cam on cô SB.


[Image: FA17228_C-_CE71-4_C5_E-9_B19-6_B5967_F76290.jpg]



Clap

Reply
#41
Nói về cánh gà chiên KFC thì anatta nhớ có nghe vị sư thầy kể câu chuyện có thật, nên sơ lược lại đây coi như là chút thông tin để tham khảo thêm trong ăn uống.

"Có một cậu kia từ nhỏ 7-8 tuổi gì đó rất thích ăn món cánh gà chiên KFC. Cậu ăn thường xuyên. Đến khi lớn lên xa nhà để học đại học, cư ngụ ký túc xá, thì món ăn của cậu thường xuyên là có cánh gà chiên. Sau khi cậu ra trường và đi làm thì cũng vẫn tiếp tục ăn món cánh gà chiên này trường kỳ. Và khi câu được khoảng trên dưới 30 tuổi, thì cậu phát hiện ra bộ phận sinh dục của mình ngày càng teo và thu nhỏ dần dần lại còn tí tẹo. Cậu hoảng vía và lo lắng nên đến thăm gặp bác sĩ chẩn đoán. Các chuyên gia y khoa sau đó mới hỏi han tình hình cậu ăn uống, và họ nghiên cứu sau đó cho biết rằng: trong các đầu cánh gà mà cậu ăn liên tục đôi mươi năm đó có gôm tụ chứa hoá chất do gà được nuôi công nghiệp. Hầu hết các hoá chất hóc-môn này đều tụ lại nhiều nhất ở đầu cánh gà. Và chính các chất hóc-môn này lâu ngày tích tụ trong cơ thể cậu ta đã dần dần tác động làm biến dạng teo rút đi bộ  phận đó của cậu".

HẾT.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#42
(2018-09-09, 07:20 PM)SugarBabe Wrote: Clap

Mi chịu tau chưa?  Lol
Reply
#43
(2018-09-09, 07:49 PM)anatta Wrote: Nói về cánh gà chiên KFC thì anatta nhớ có nghe vị sư thầy kể câu chuyện có thật, nên sơ lược lại đây coi như là chút thông tin để tham khảo thêm trong ăn uống.

"Có một cậu kia từ nhỏ 7-8 tuổi gì đó rất thích ăn món cánh gà chiên KFC. Cậu ăn thường xuyên. Đến khi lớn lên xa nhà để học đại học, cư ngụ ký túc xá, thì món ăn của cậu thường xuyên là có cánh gà chiên. Sau khi cậu ra trường và đi làm thì cũng vẫn tiếp tục ăn món cánh gà chiên này trường kỳ. Và khi câu được khoảng trên dưới 30 tuổi, thì cậu phát hiện ra bộ phận sinh dục của mình ngày càng teo và thu nhỏ dần dần lại còn tí tẹo. Cậu hoảng vía và lo lắng nên đến thăm gặp bác sĩ chẩn đoán. Các chuyên gia y khoa sau đó mới hỏi han tình hình cậu ăn uống, và họ nghiên cứu sau đó cho biết rằng: trong các đầu cánh gà mà cậu ăn liên tục đôi mươi năm đó có gôm tụ chứa hoá chất do gà được nuôi công nghiệp. Hầu hết các hoá chất hóc-môn này đều tụ lại nhiều nhất ở đầu cánh gà. Và chính các chất hóc-môn này lâu ngày tích tụ trong cơ thể cậu ta đã dần dần tác động làm biến dạng teo rút đi bộ  phận đó của cậu".

HẾT.
Cheer



Nói chung lạm dụng 1 món gì cũng ko tốt anh


(2018-09-09, 08:13 PM)Vâng Wrote: Mi chịu tau chưa?  Lol

Rollin Rollin trời ... làm có 1 món mà muốn lên trời rồi  Rollin

Reply
#44
phong trào cánh gà chien đang lên tai. VietBest Grinning-face-with-smiling-eyes4 mai mình mua chicken tenders @KFC .....ăn gà chiên mà có da luôn ngại quá à Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#45
(2018-09-09, 09:08 PM)Gracie Wrote: phong trào cánh gà chien đang lên tai. VietBest Grinning-face-with-smiling-eyes4 mai mình mua chicken tenders @KFC .....ăn gà chiên mà có da luôn ngại quá à Grinning-face-with-smiling-eyes4

Clap Biggrin

Reply