Posts: 2,952
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-05-21, 05:00 PM)phai Wrote: Chào em Lan,
Nếu mà người cũng được như Thái sư phụ, đem chôn sống chỉ lòi cái chỏm đầu, một năm sau moi lên thấy trẻ lại thì em Lan có chịu làm theo không ?.
Nói đùa thôi, anh phai đang buồn vì không có ai nhậu cùng, em Lan nhậu với anh phai không? Ngẫm nghĩ một hồi và đoán rằng chỉ có em Lan mới đủ đô nhậu với anh phai .
Em Lan cứ việc làm thơ nhớ ai, anh phai không màng chuyện đó. Chỉ cần có em Lan lâu lâu chịu ngồi nhậu chung là anh phai vui rồi 
Dzzzô...
![[Image: 20260521-174126.jpg]](https://i.postimg.cc/XYcfqsYB/20260521-174126.jpg)
Nếu như lúc trước thì chắc chắn là Lan thừa đô để nhậu với anh phai rồi, giờ thì không dám đụng tới nó nhiều nữa nhưng Lan cũng xin cụng 1 ly nhỏ cho anh phai vui. Cảm ơn anh phai rủ nhậu.....Lan cũng muốn nhấp tí hơi men để lấy gan thả cóc..yêu đây. Mời anh
Ước gì ta sẽ cùng say
Để cùng chung mộng trúc mai chung cành 
Mời anh uống cạn chén tình
Rồi ôm gối mộng hai mình ngủ ngon!
Dzô anh
Đêm nay Lan vô trể quá nên Lan cũng buồn ngủ lắm rồi  chúc anh phai và cả nhà ngủ ngon.
Posts: 7,718
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-05-21, 08:46 PM)TTTT Wrote: Nếu như lúc trước thì chắc chắn là Lan thừa đô để nhậu với anh phai rồi, giờ thì không dám đụng tới nó nhiều nữa nhưng Lan cũng xin cụng 1 ly nhỏ cho anh phai vui. Cảm ơn anh phai rủ nhậu.....Lan cũng muốn nhấp tí hơi men để lấy gan thả cóc..yêu đây. Mời anh
Ước gì ta sẽ cùng say
Để cùng chung mộng trúc mai chung cành 
Mời anh uống cạn chén tình
Rồi ôm gối mộng hai mình ngủ ngon!
Dzô anh
Đêm nay Lan vô trể quá nên Lan cũng buồn ngủ lắm rồi chúc anh phai và cả nhà ngủ ngon. 
Tối qua tưởng mộng đã tròn
Có em bên cạnh, môi son má hồng
Rượu ngon sóng sánh thơm nồng
Hai ta ngồi nhậu, cho xong nỗi sầu
Mới vừa tay cụng chén đầu
Chợt nhiên tỉnh giấc, mộng đâu mất rồi
Bây giờ còn mỗi mình tôi
Miệng ly như thoảng hương đôi môi người
Mình tôi ngồi lại giữa trời
Gõ bàn ngồi hát vạn lời ... tương tư
Posts: 8,046
Threads: 415
Joined: Dec 2017
Reputation:
94
(2026-05-18, 12:33 PM)phai Wrote: Hôm đi coi bonsai show cũng có ý định vào đó để mua cây, nhưng cây nào cây nấy đều mắc qúa chừng chừng. Có cây > 2 ngàn, rẻ và coi tạm được cũng phải hơn 100, cái bang chịu đời không thấu .
Bởi vậy, thấy mấy người chơi bonsai trên mạng, ai cũng than bonsai ở Canada mắc giàn trời.
Chẳng lẽ đi không lại về rồi (hơn 4 tiếng ngồi BMW) nên cũng tìm mua được 1 cây, nhỏ xíu như vầy mà cũng $50.
![[Image: 20260518-131459.jpg]](https://i.postimg.cc/gkFVbc6h/20260518-131459.jpg)
Giờ vật giá leo thang,cây như vậy mà 50 euro hỏng mắc lắm đâu anh.
Mổi lần xẹp bánh xe đạp là vô tiệm thợ tự đông thay ruột mới, hỏng cần biết ruột bánh xe mới sài vài tháng hoặc vài năm, tháo ra là vô thùng rác liền, 3 năm trước giá 12,50 từ từ lên lên 20 euro, bửa nay 25 euro thôi...nghe xong là chóng mặt .
Hahahaha...hết tiền mua bonsai, thôi tự vá cho rồi. Hihihi
Rau cải củng lên giá whoa coi bộ khó dư tiền chợ rồi á.
Be Vegan, make peace.
Posts: 7,718
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-05-22, 12:57 PM)Chân Nguyệt Wrote: Giờ vật giá leo thang,cây như vậy mà 50 euro hỏng mắc lắm đâu anh.
Mổi lần xẹp bánh xe đạp là vô tiệm thợ tự đông thay ruột mới, hỏng cần biết ruột bánh xe mới sài vài tháng hoặc vài năm, tháo ra là vô thùng rác liền, 3 năm trước giá 12,50 từ từ lên lên 20 euro, bửa nay 25 euro thôi...nghe xong là chóng mặt .
Hahahaha...hết tiền mua bonsai, thôi tự vá cho rồi. Hihihi
Rau cải củng lên giá whoa coi bộ khó dư tiền chợ rồi á.
Chị CN nói vậy làm tôi cũng đỡ ấm ức.
Chị nói 50 euro không mắc, cây này giá $50 CAD, tính ra có 31 euro thôi. Có điều không tính cái chậu nha, họ đựng trong chậu nhựa, tôi mua về sang qua chậu kia.
Đúng là vật giá dạo này lên chóng mặt. Ngay cả hàng trong tiệm đồ cũ cũng lên giá.
Posts: 8,046
Threads: 415
Joined: Dec 2017
Reputation:
94
(2026-05-22, 03:34 PM)phai Wrote: Chị CN nói vậy làm tôi cũng đỡ ấm ức.
Chị nói 50 euro không mắc, cây này giá $50 CAD, tính ra có 31 euro thôi. Có điều không tính cái chậu nha, họ đựng trong chậu nhựa, tôi mua về sang qua chậu kia.
Đúng là vật giá dạo này lên chóng mặt. Ngay cả hàng trong tiệm đồ cũ cũng lên giá.
Chỉ cây thôi 31 euro là rẻ lắm rồi Phai.
Be Vegan, make peace.
Posts: 2,952
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-05-22, 11:36 AM)phai Wrote: Tối qua tưởng mộng đã tròn
Có em bên cạnh, môi son má hồng
Rượu ngon sóng sánh thơm nồng
Hai ta ngồi nhậu, cho xong nỗi sầu
Mới vừa tay cụng chén đầu
Chợt nhiên tỉnh giấc, mộng đâu mất rồi
Bây giờ còn mỗi mình tôi
Miệng ly như thoảng hương đôi môi người
Mình tôi ngồi lại giữa trời
Gõ bàn ngồi hát vạn lời ... tương tư 
Cười lên nhé, để tim hồng ấm mãi
Giấc mộng dàì dập tắt mảnh hồn đơn
Dẫu mộng thôi vẫn còn hơn trăn trở
Để nụ cười luôn mãi nở trên môi
Tình chỉ đẹp khi đời chia ngả rẽ
Mộng không thành mộng sẽ khắc tận tâm
Chúc anh nhé vạn lần trong giấc mộng
Được say hoài không tỉnh mộng Sầu thương.
 Lúc nãy tự nhiên tỉnh giấc, tự nhiên bị mất ngủ nên vào để vài câu thơ ghẹo anh phai, giờ buồn ngủ lại rồi nên phải về ru lại giấc mơ hoang đây, chúc anh phai ngủ ngon.
Posts: 1,938
Threads: 107
Joined: Jul 2021
Reputation:
50
(2026-05-22, 11:36 AM)phai Wrote: Tối qua tưởng mộng đã tròn
Có em bên cạnh, môi son má hồng
Rượu ngon sóng sánh thơm nồng
Hai ta ngồi nhậu, cho xong nỗi sầu
Mới vừa tay cụng chén đầu
Chợt nhiên tỉnh giấc, mộng đâu mất rồi
Bây giờ còn mỗi mình tôi
Miệng ly như thoảng hương đôi môi người
Mình tôi ngồi lại giữa trời
Gõ bàn ngồi hát vạn lời ... tương tư 
 Phai,
Mộng ngỡ tròn nhưng chưa vành vạnh
Trăng khuyết rồi, bên cạnh không em
Rượu ngon tưởng giải muôn sầu
Ai ngờ tỉnh giấc, nàng đâu? Bớ nàng!
Ngẩn nhìn lại chén kia đã cạn
Hương hoa lan thoang thoảng bên trời
"Phá sư " còn nhớ hương môi
Lan hoa mỹ nữ đâu rồi?
Tương tư ...
PS: tôi rất thích những cái "phá" của ông bạn. Thật là phải có tình yêu sâu đậm với các kiểu dáng của những "em" bonsai xinh đẹp mà bạn đã bỏ thật nhiều tâm huyết "lên rừng xuống biển"  để tìm tòi, chọn lọc những "mái nhà" xinh xắn, phù hợp cho các "em" bonsai ấy cư ngụ, và cho mọi người được ngắm nhìn cảc em ấy.
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’
𝐇ã𝐲 𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.
Posts: 7,718
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
Cảm ơn các bạn ghé ngang "phá"
Hôm nay trời mưa nguyên ngày, nhiệt độ xuống khoảng 10.C, khá lý tưởng để nằm nhà và ăn/nhậu. Hôm qua, lúc chăm chút lại cây húng quế bonsai, ngửi mùi thơm của nó tự dưng thèm bò kho. Mở trang dự báo thời tiết thấy nói hôm nay mưa nên ra chợ mua đồ về nấu.
Cây húng này dạo đó lớn lắm, choán hết chỗ trong cái ban công nhỏ xíu nên tôi tính bỏ đi. Nhưng rồi lại thấy tiếc nên tỉa gọn lại và cho nó vào chậu bonsai, bây giờ nó ra lá cũng đủ cho một người ăn khi cần
Trời còn mưa rơi
Mưa bên khung cửa
Buồn dâng chan chứa
Chợt nghe nhớ người ...
Posts: 1,303
Threads: 29
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
(2026-05-23, 12:03 PM)phai Wrote: ....
Trời còn mưa rơi
Mưa bên khung cửa
Buồn dâng chan chứa
Chợt nghe nhớ người ...
![[Image: 20260523-121235.jpg]](https://i.postimg.cc/vTwCqwxt/20260523-121235.jpg)
Nhớ ai thì Phai nên nói tên ra để người ta hiểu ý mà lần..
Có phải đó là nàng Tiên Tử mệnh danh họ Lý không?
Hởi cô tiên tử trên cao
Cưỡi mây nơi náo chẳng vào ghé thăm
Nơi đây có kẻ nhớ nàng
Làm ơn làm phước hạ phàm vài hôm (năm cũng được).
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 2,952
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Nhìn những chiếc lá húng quế anh phai sắp trên tô bò kho là biết anh phai nhớ chị Sầu lắm lắm luôn....Cầu mong chị Sầu vẫn bình an và cầu mong chị Sầu có ghé qua đây để nhìn thấy tấm lòng của anh phai đang nhớ chị tới cỡ nào.
Posts: 7,718
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
Hôm qua trời mưa nguyên ngày, ban đêm nhiệt độ xuống khoảng 8C, lạnh run.
Sáng nay trời đầy sương mù, vẫn lạnh, và buồn thí mồ. Bữa trưa lấy bò kho ra ăn và lại ... nhớ
ngày mưa tôi nhớ tên người
lá thơm xắp chữ gửi lời bay xa
thế mà người chẳng thiết tha
vẫn đem tình phụ  bước qua đoạn trường
rồi ngày rớt cõi mù sương
tên người kết lá gọi tương tư về
nơi nào người bước mải mê
có hay chốn cũ, phố tê tái buồn
từng ngày, sương phủ, mưa tuôn
phố xưa lặng lẽ ... sầu buông hững hờ
Posts: 13,481
Threads: 205
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
Posts: 7,718
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-05-24, 12:56 PM)Ech Wrote: Lãng ơi...
https://hakara.vn/recording/34003581?fro...e=copylink
Cảm ơn nhe ku  ,
Nghe mà thấy một trời kỷ niệm quay về. Kỷ niệm lâu lắm rồi mà không ngờ rằng NV còn giữ những bài thơ này
Cảm ơn Tàu Hũ Ninh Vân, một trong những người thơ rất tâm đắc, và người em dễ mến  .
Lần nữa cảm ơn GHNN  .
Posts: 7,718
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
Bữa mua được bình trà xinh xinh nhỏ xíu $1.5, đem về khoan lỗ trồng 1 nhánh hoa giấy. Giờ nó ra hoa, nhìn ngộ nghĩnh nên cảm thấy bõ công lặn lội mỗi thứ Ba.
Posts: 1,670
Threads: 28
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
Dễ thương mà quá rẻ hén anh Phai  , ... thời tiết xứ Cà năm nay cứ ỡm ờ hoài, có những thú vui này làm mình vui và cười cũng tốt hihi. Như LL hôm nay ở nhà bận bịu với ông bà Táo, trong khi chờ ông bà ấy thì lên chơi hình với anh Chat, lần này phải "động não" xíu
|