phá
Anh Phai đi bộ ngầu ghê  Clap . Mà đi vậy chắc phải hơn 1/2 ngày trời. Anh mua phiến đá làm khung cảnh này nhìn rất ư là.... thiền định.  Smiling-face-with-halo4

Đĩa spaghetti anh Phai nhìn có chất lượng lắm chứ hihi.  Clinking-beer-mugs4


[Image: 20260415-165650.png]
Reply
(2026-04-16, 09:08 PM)lưu ly phố Wrote: Anh Phai đi bộ ngầu ghê  Clap . Mà đi vậy chắc phải hơn 1/2 ngày trời. Anh mua phiến đá làm khung cảnh này nhìn rất ư là.... thiền định.  Smiling-face-with-halo4

Đĩa spaghetti anh Phai nhìn có chất lượng lắm chứ hihi.  Clinking-beer-mugs4

Đúng là đi hơn 1/2 ngày mới được con số đó, tám tổng đàn ở đông, tây, nam, bắc của thành phố đi mệt xỉu, nhưng không sao vì anh phai giờ là "đại gia thời gian"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .
Reply
Rất đơn giản, tôi luôn thích mực luộc chấm nước mắm nên thỉnh thoảng luộc một con ăn mấy ngày.
Mực luộc cắt nhỏ trộn nước mắm sống, dầu olive rồi thêm dưa leo ăn với cơm là ngon lành. 

Có màu hoa tươi càng thêm ngon miệng.

[Image: 20260418-112454.png]
Reply
Bữa về lại chốn giang hồ kia, nơi từng mở quán để phá phách những chậu cây và thấy lại hình cây hoa giấy ngày cũ. Năm đó là 2014, vậy là 12 năm trôi qua nhưng cây hoa giấy vẫn gần như thuở nọ. Tôi không hề nhớ cây hoa giấy này bao nhiêu tuổi, cứ đinh ninh nó chỉ khoảng 7, 8 năm, vậy mà không ngờ đã hơn 12 năm. Và trước khi dán tấm hình đó, đã trồng nó được bao nhiêu năm, tôi không hề nhớ.


[Image: hg1.png]
Reply
(2026-04-13, 07:29 AM)TTTT Wrote: Cỏ xinh thêm nét dịu dàng
Trong màu áo tím nhẹ nhàng đón Xuân
Hoa cam vàng tím so cùng
Vẫn còn thua sắc thẹn thùng nép duyên!

Welcome Cỏ đã quay lại thăm các bạn VB. Tulip4 Thấy bông hoa và sắc áo màu tím lại nhớ chị Sầu! Mong sao chị Sầu cũng sẽ sớm trở lại với chúng mình.  Tulip4  Heavy-black-heart4

(2026-04-13, 12:53 PM)phai Wrote: Vui quá, anh phai đang nhớ và nhắc Cỏ lắm luôn (có người làm chứng hihi), thì bất ngờ được Cỏ dịu dàng ghé thăm.

Làm sao mà quên được
Những người bạn thân yêu
Cùng chia biết bao điều
Bao nhiêu là dấu ái

Đâu thể dễ dàng quên
Tháng ngày vui thuở đó
Càng xa càng nhớ thêm
Tình bạn rất êm đềm

Ơi cô nàng áo tím
Ôm đóa hoa vàng cam
Em về chân rón rén
Hồn vui đến ngỡ ngàng
Tulip4  Heavy-black-heart4

Cảm ơn Cỏ dễ thương luôn nhớ tới bạn bè, anh em.
Mong Cỏ mãi bình an, vui vẻ  Tulip4

(2026-04-13, 09:26 PM)lưu ly phố Wrote: Em từ hư ảo nhẹ gót hài
Tim tím lụa là dáng trang đài
Ngẩn ngơ hoa lá nhìn ngơ ngẩn
Chỉ ngắm thôi mà dạ ngất ngây

Ai từ hư ảo lướt ngang đây
Lung linh sắc màu nhấp men say
Lục lạc khuyên vàng chân thoăn thoắt
Vần chữ theo về chợt múa may ... 

hihi....

Nhìn màu tím dễ thương nhen Cỏ ơi.  Tulip4 Smiling-face-with-halo4
Chúc Cỏ, Lan, anh Phai và các bạn ngủ ngon mộng đẹp   Heavy-black-heart4 Musical-note_1f3b5

Cỏ cười toe nãy giờ. Những người bạn Cỏ thương mến với những màu và hoa bạn thích, mong rằng cũng đã đem niềm vui nho nhỏ đến các bạn.  

Tấm hình Cỏ làm vụng về nhưng không ngại đem phe góp vui vì thấy anh phai cưng có lúc pùn não cả dzuột, những lời thơ cảm thấy mình đẹp long lanh, sáng lóng lánh nên không biết ai vui hơn ai đây. Cỏ cám ơn các bạn nhiều nhiều. 

Một ngày mới đầy niềm vui nhe anh phai, LL, Lan, Jay, anh Ech và các bạn.
Reply
(2026-04-18, 11:47 AM)Dewdrop Wrote: Cỏ cười toe nãy giờ. Những người bạn Cỏ thương mến với những màu và hoa bạn thích, mong rằng cũng đã đem niềm vui nho nhỏ đến các bạn.  

Tấm hình Cỏ làm vụng về nhưng không ngại đem phe góp vui vì thấy anh phai cưng có lúc pùn não cả dzuột, những lời thơ cảm thấy mình đẹp long lanh, sáng lóng lánh nên không biết ai vui hơn ai đây. Cỏ cám ơn các bạn nhiều nhiều. 

Một ngày mới đầy niềm vui nhe anh phai, LL, Lan, Jay, anh Ech và các bạn.

Cỏ vui thì anh phai cũng vui theo. Bạn hữu thân thiết giờ không còn mấy người, vì từng người bỏ ra đi như những dòng sông nhỏ, nên lâu lâu thấy có đoá vàng cam ghé về như chở theo bao nhiêu nỗi vui.

Mong Cỏ luôn an bình  Heavy-black-heart4
Reply
(2026-04-19, 07:32 AM)phai Wrote: Cỏ vui thì anh phai cũng vui theo. Bạn hữu thân thiết giờ không còn mấy người, vì từng người bỏ ra đi như những dòng sông nhỏ, nên lâu lâu thấy có đoá vàng cam ghé về như chở theo bao nhiêu nỗi vui.

Mong Cỏ luôn an bình  Heavy-black-heart4

Vẫn còn lãng vãng đâu đây mà Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Reply
Chỉ là dạo này tao lo cầm đùi gà và chăm sóc tri kỷ ở nơi khác hihi

Reply
(2026-04-18, 11:01 AM)phai Wrote: Rất đơn giản, tôi luôn thích mực luộc chấm nước mắm nên thỉnh thoảng luộc một con ăn mấy ngày.
Mực luộc cắt nhỏ trộn nước mắm sống, dầu olive rồi thêm dưa leo ăn với cơm là ngon lành. 

Có màu hoa tươi càng thêm ngon miệng.

[Image: 20260418-112454.png]

Đơn giản và ngon miệng , lại đầy đủ dinh dưỡng là nhất rồi anh Phai.  Có hoa để ngắm nữa,  còn gì hơn.   Tulip4
Reply
(2026-04-19, 07:32 AM)phai Wrote: Cỏ vui thì anh phai cũng vui theo. Bạn hữu thân thiết giờ không còn mấy người, vì từng người bỏ ra đi như những dòng sông nhỏ, nên lâu lâu thấy có đoá vàng cam ghé về như chở theo bao nhiêu nỗi vui.

Mong Cỏ luôn an bình  Heavy-black-heart4

Gút mó nin anh phai cưng,  Tulip4 

Một ngày không như mọi ngày khi vào thăm anh phai và các bạn.
Ngày như rạng rỡ hơn, tươi tắn hơn, nhẹ nhàng hơn và luôn đem đến nụ cười. 
Nhìn những nhánh hoa nở, chậu cây xinh, mỗi ngày trôi qua thật đáng trân trọng. 
Sao mà mình nói thật mà sao nó hơi sến sến thì phải.  Rollin

Anh phai đi bộ ngầu hen. Cỏ đi mỗi ngày nếu bình thường cũng được vài ngàn bước
Ráng leo ì ạch mấy bậc cầu thang có khi không biết cặp chân mình còn đó không. Hihihi

Anh phai vui nhe, anh phai vui thì tụi Cỏ vui theo vì được ngắm quán phá và đọc những vần thơ lãng phai và lãng mạn.  Heavy-black-heart4

Ahhh! Post xong thấy Jay. Hi Jay ơi!  Tulip4
Reply
Anh phai oai, anh phai âu oài Tulip4
Reply
(2026-04-22, 11:58 AM)Dewdrop Wrote: Anh phai oai, anh phai âu oài Tulip4

Anh phai đây,

Xin lỗi Cỏ và mọi người, mấy hôm nay bận bịu với mấy chậu bonsai quá nên không vào phố. Các bạn cũng biết đó, mùa Xuân nơi xứ lạnh nó ngắn như que diêm nên chỉ có những ngày này là lý tưởng nhất để thay chậu, thay đất, chiết cành, gieo hạt hay ... chôn sống hình nhân  Wink, nên phải làm.

Và vì cốt cách cái bang nên tiết kiệm tối đa, dân chơi thứ thiệt họ bỏ tiền ra mua, cái bang tự độ, thành thử mọi chuyện cũng kéo dài hơn.

Có mấy cái tượng này và một cây ficus nhỏ, muốn trồng cho rễ mọc bám quanh tượng rồi đi xuống.

Thử cây và tượng mãi, cuối cùng chọn Phật áo hồng  Wink


[Image: 20260422-142548.jpg]


Dùng sợi raffia giữ những khúc rễ có sẵn ôm sát thân tượng
[Image: 20260422-143802.jpg]


Đem tượng Phật áo hồng đi "chôn", hello em Lan  Wink,  và chờ.

[Image: 20260423-180151.jpg]


Và đây là ông sư phụ đầu đà của em Lan. Rolling-on-the-floor-laughing4  
[Image: 20260423-180245.jpg ]
Reply
Uốn lại cây bát tiên (crown of thorns). Cây này dòng dõi xương rồng nên cần nắng, ban công của tôi chỉ nhận khoảng 3 tới 4 tiếng nắng sáng vào mùa hè từ khung cửa sổ nên phải uốn kiều này để lá cây hứng được tối đa những giọt nắng ban mai.  

[Image: 20260423-190553.jpg]



Cây trên là 1 trong 2 cây này, hình chụp từ năm 2014.
[Image: c7Q4C0d-(1).jpg]
Reply
Hihi, LL cũng nghĩ là anh Phai bận chăm sóc cây cỏ.  Smiling-face-with-halo4

Năm nay mùa Xuân đến hơi trễ, tuần này mới có nắng, tuần trước ủ ê phát mệt mắt luôn hén anh Phai. Cây bát tiên dễ thương quá xá.  Tulip4 Clinking-beer-mugs4 Cheer
Reply
(Yesterday, 07:02 PM)phai Wrote: Uốn lại cây bát tiên (crown of thorns). Cây này dòng dõi xương rồng nên cần nắng, ban công của tôi chỉ nhận khoảng 3 tới 4 tiếng nắng sáng vào mùa hè từ khung cửa sổ nên phải uốn kiều này để lá cây hứng được tối đa những giọt nắng ban mai.  

[Image: 20260423-190553.jpg]



Cây trên là 1 trong 2 cây này, hình chụp từ năm 2014.
[Image: c7Q4C0d-(1).jpg]

Chăm xóc cho một cây kiểng trong nhà 12 năm Kiên nhẫn thiệt đó anh Phai.  Tulip4 Mấy tượng đẹp quá. Mong là sẽ được ngắm ông sư phụ đầu đà với cây và  tượng Phật với cây trong quán Phá VB.  Chờ khoảng bao lâu vậy anh Phai?  (Có lẽ anh Phai cũng nói chờ bao lâu rồi, nhưng Jay quyên  Shy)
Reply