2026-04-12, 08:53 PM
|
phá
|
|
2026-04-12, 09:33 PM
(2026-04-09, 04:36 PM)phai Wrote: Ngỡ đã quên dần năm tháng ấy Thoáng thế mà vẫn thoảng đâu đây Mong anh phai nở nụ cười nhẹ Hòa lòng vui cùng hoa gió mây Ôm cằm nghĩ được có nhiêu Không vần không sắc không tiêu không đường Hi LL, Jay, Lan, anh Ech và các bạn
2026-04-12, 11:29 PM
Chao ơi... nàng thơ áo tím
2026-04-13, 07:29 AM
(2026-04-12, 09:33 PM)Dewdrop Wrote: Ngỡ đã quên dần năm tháng ấy Cỏ xinh thêm nét dịu dàng Trong màu áo tím nhẹ nhàng đón Xuân Hoa cam vàng tím so cùng Vẫn còn thua sắc thẹn thùng nép duyên! Welcome Cỏ đã quay lại thăm các bạn VB.
2026-04-13, 07:46 AM
(2026-04-12, 07:11 PM)phai Wrote: Chỉ là một cái tượng của một ông đầu đà võ sư thôi. Đây là một chiêu phá của bonsai, có người còn cho rễ uốn quanh tượng Phật nữa kìa. Wow, xem mấy tấm hình này mới thấy phục sát đất các vị chuyên gia tạo nét cho các loại cây bonsai. Đẹp quá! Cảm ơn anh phai đã đem những tấm hình đẹp và đầy kiểu cách sáng tạo này cho Lan xem ké. Khi đã tạo hình thành sản phẩm rồi thì thấy không mệt, không khổ sở dùm mấy bức tượng đó chứ nhìn từng công đoạn như anh posted trong trang trước Lan thấy mình như cũng muốn nghẹt thở luôn! Tuy là vậy nhưng Lan vẫn thích xem, xem để biết anh hay các chuyên gia khác làm cách nào để có những cây bonsai được tạo dáng đẹp tới ngỡ ngàng được. Cảm ơn anh phai. Chúc anh phai có một ngày bắt đầu tuần mới an lành.
2026-04-13, 12:53 PM
(2026-04-12, 09:33 PM)Dewdrop Wrote: Ngỡ đã quên dần năm tháng ấy Vui quá, anh phai đang nhớ và nhắc Cỏ lắm luôn (có người làm chứng hihi), thì bất ngờ được Cỏ dịu dàng ghé thăm. Làm sao mà quên được Những người bạn thân yêu Cùng chia biết bao điều Bao nhiêu là dấu ái Đâu thể dễ dàng quên Tháng ngày vui thuở đó Càng xa càng nhớ thêm Tình bạn rất êm đềm Ơi cô nàng áo tím Ôm đóa hoa vàng cam Em về chân rón rén Hồn vui đến ngỡ ngàng Cảm ơn Cỏ dễ thương luôn nhớ tới bạn bè, anh em. Mong Cỏ mãi bình an, vui vẻ
2026-04-13, 01:02 PM
(2026-04-12, 08:53 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, anh trồng cây tiếp cho vui đi, rảnh rỗi thì luyện công tiếp Thì vậy, đứng trên thuyền và ngẩn người ngó về khung trời vô định không biết đi đâu để có những người bạn dễ thương và đơn giản ,xuề xòa như vầy. Chắc là hình LTL đó LL.
2026-04-13, 01:05 PM
(2026-04-13, 07:46 AM)TTTT Wrote: Wow, xem mấy tấm hình này mới thấy phục sát đất các vị chuyên gia tạo nét cho các loại cây bonsai. Đẹp quá! Cảm ơn anh phai đã đem những tấm hình đẹp và đầy kiểu cách sáng tạo này cho Lan xem ké. Cảm ơn em Lan, Em Lan có lòng từ bi quá heng, tượng sứ mà cũng thấy khổ sở dùm. Vậy chứ làm anh phai đau khổ thổn thức thì lại chẳng hề thấy xi nhê
2026-04-13, 09:26 PM
(2026-04-12, 09:33 PM)Dewdrop Wrote: Ngỡ đã quên dần năm tháng ấy Em từ hư ảo nhẹ gót hài Tim tím lụa là dáng trang đài Ngẩn ngơ hoa lá nhìn ngơ ngẩn Chỉ ngắm thôi mà dạ ngất ngây Ai từ hư ảo lướt ngang đây Lung linh sắc màu nhấp men say Lục lạc khuyên vàng chân thoăn thoắt Vần chữ theo về chợt múa may ... hihi.... Nhìn màu tím dễ thương nhen Cỏ ơi. Chúc Cỏ, Lan, anh Phai và các bạn ngủ ngon mộng đẹp
2026-04-14, 01:10 PM
(2026-04-12, 02:33 PM)phai Wrote: Anh phai cũng rất thích giọng hát Lệ Thu. Jay đang còn giữ CD cô Lê Thu hát trước 75: Bóng Chiều Tà/Nhật Bằng, Đời Chờ/Nhật Bằng-Phạm Đinh Chương...... Nghe nhạc cũ lại ngậm ngùi. Anh Phai và các bạn có một tuần bình an nhé.
2026-04-15, 04:18 PM
(2026-04-14, 01:10 PM)JayM Wrote: Jay đang còn giữ CD cô Lê Thu hát trước 75: Bóng Chiều Tà/Nhật Bằng, Đời Chờ/Nhật Bằng-Phạm Đinh Chương...... Nghe nhạc cũ lại ngậm ngùi. Cảm ơn Jay, Nhạc cũ âm thanh không hay nhưng lại đong đầy những kỷ niệm. Hôm qua anh phai lại phá kỷ lục của mình với 24,100 bước, khoe Jay cho vui Để đi 24,000 bước, trưởng lão cũng phải ghé hết 8 tổng đàn. Hôm qua tiến bộ hơn dù ghé 8 tổng đàn nhưng cuối cùng chỉ rinh một "phiến đá sầu" về trồng cây.
2026-04-15, 07:56 PM
Hôm nay bên tôi cũng mưa rả rích nguyên ngày. Thấy có người ăn mì Ý làm tôi nhớ mình cũng có một lọ nước sauce nhỏ kỳ đó làm ăn không hết nên bỏ ngăn đá để phòng lúc làm biếng nấu hay lúc thấy người khác ăn mà thèm sảng
Lấy ra ngâm nước cho tan đá, luộc spaghetti, và bỏ microwave hâm nóng thế là có bữa ăn ngon chẳng kém cạnh gì ai Cho Jack và Rose ăn ngó chơi
2026-04-16, 08:43 AM
(2026-04-15, 04:18 PM)phai Wrote: Cảm ơn Jay, Phiến đá sầu đẹp. Cảnh anh phai dựng lên cũng đẹp.....Rất trang nhã và thanh tịnh! Me like! Anh phai siêng ghê....1 ngày mà anh đi được tới 24,000 bước với ghé thăm tới 8 tổng đàn luôn! Lan thật mừng dùm anh vì thấy được anh còn nhiều sức lực dẻo dai tới như vậy. Chúc anh phai có 1 ngày Thứ Năm thật vui.
2026-04-16, 10:55 AM
(2026-04-16, 08:43 AM)TTTT Wrote: Phiến đá sầu đẹp. Cảnh anh phai dựng lên cũng đẹp.....Rất trang nhã và thanh tịnh! Me like! Cảm ơn Lan đã ... me like Thứ Năm, phiến đá cười hoài vì vui Ông trời cũng hết bùi ngùi Cho cơn mưa tạnh, cho tôi rạng ngời. Cứ bắt buộc mình đi bằng cách xuống xe bus trước hoặc sau 2, 3 trạm rồi đi tới tổng đàn, tránh đường ngắn đi đường dài và từ từ mà đi thì nhất định sẽ phá kỷ lục của mình. Mà đâu phải ngày nào cũng đi được bằng đó bước, chỉ có thứ Ba thôi Và cũng thấy có kết quả hay ho cho sức khỏe, mới đi bs thì bà bs ngạc nhiên " kỳ này huyết áp và nhịp tim của anh tốt quá". ... Phiến đá mua có 3 tì, không đi thì là sao kiếm được.
2026-04-16, 11:43 AM
(2026-04-15, 04:18 PM)phai Wrote: Cảm ơn Jay, Phiến đá sầu và cây đep quá anh Phai. Chúc mừng anh Phai phá kỷ lục 24K+ bước và sức khoẻ tốt hơn. Thói quen tốt cho sức khoẻ thể chất cũng như tinh thần. Những 8 tổng đàn lựng, đi ngắm nghía đủ thứ đổ cũng thích chớ. Anh Phai, cả nhà có ngày thứ năm bình an vui vẻ. |
|
« Next Oldest | Next Newest »
|


![[Image: 120426.png]](https://i.postimg.cc/hv5P2QQW/120426.png)

![[Image: 2026-04-12-195231.png]](https://i.postimg.cc/fynJs9TC/2026-04-12-195231.png)
![[Image: 2026-04-12-195427.png]](https://i.postimg.cc/2yRVYZ8x/2026-04-12-195427.png)