Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
LL xin cảm ơn.  Chị Sầu, anh Phai, Cỏ... có tin chuyện tâm linh không?

Trước khi đi có vấn đề sức khỏe nên LL phân vân hoài, cứ muốn hủy vé, nói nôm na có hai vấn đề về sức khỏe.
1. Đi mà sợ, gặp BS nói không sao, cứ đi mà mình sợ phần này đến 90%.
2. Căn bệnh thứ hai, nghĩ là mình hợp khí hậu nóng nên phần bệnh chỉ sợ có 10%.
Vậy mà nó ngược nhau hu hu.
LL đã sử dụng thuốc (2) hồi tháng 5 nên nghĩ là tạm ổn, bệnh không tái phát, ai dè tái phát còn nặng hơn sau 3 ngày ở đó do khí hậu quá ẩm, nóng, và hệ miễn nhiễm tuổi (già) đã quá... yếu. Nó cà tưng lên nên phát tác lại. Tạm thời chưa tìm rõ nguyên nhân nhưng ChatGPT và BS đều nói như nhau. LL đã có đầy đủ thuốc chiều hôm qua, tuần sau tái khám.
Giờ mình trở lại chuyện tâm linh nhen. Viết cho Cỏ, và chị Sầu. Các anh và các bạn có lẽ không tin thì... "no table" ha hihi.
Ngày kế cuối, LL tìm hoài hong ra đôi dép mới mua đi biển, rất bực bội, ghé 3 chợ 1 đồng khác thì không còn size mình nữa. Vậy mà sáng sớm vừa kéo cái ghế ngồi thì thấy nó rơi ngay kẹt trong đó. Nhóc nói quả là hint đó mami, đi chơi đi.... vài người bạn thân (ảo) cũng msg khuyên nên đi cho đỡ mệt đỡ stress.
Vì tuy đi với groupe nhưng LL đi một mình/một phòng. Và chuyện tới phi trường phải làm gì mình hơi bị bí lù vì đa số con trai làm giấy tờ. Vậy mà hên ghê là tới đó tự dưng có người trong airline ra lo hết, cứ bon bon đường ta đi một mình. Phi trường lúc trước khoảng 75% đông đúc, ngày đó chỉ có 8% là cùng. Các thủ tục đơn giản/gọn lẹ đến nỗi mình không thể tin được. Giản lược rất nhiều. Sau đó gặp groupe, tuy hơi bỡ ngỡ nhưng đa số nhỏ hơn mình gần một con giáp. Và họ đều có gia đình nên mình cũng... tránh, chỉ là cần gì mới ăn uống nhóm họp chung thôi.
Đoạn đường từ máy bay cho đến resort vẫn theo groupe, ổn định, vui vẻ, và trước lạ sau quen, trẻ em tin tin khoảng 6 em, và thủ tục gọn gàng, suông sẻ lắm. LL vẫn luôn thấy là có "người" giúp đỡ mình.
Sau khi đến đó mới là vấn đề, hu hu....
Trời nóng, nhân viên chậm lụt, người mà làm cho 1 groupe không xong, nóng càng thêm nóng. Đến đó 8h mà 9h mới xong. Đến khi hồ sơ LL xong vì 1 người nên nhanh, đi nhận phòng thì ôi thôi... có 3 ngọn đèn vàng, ngủm hết 1, vài ngày sau, ngùm luôn 1 nữa. Đèn toilet phòng tắm thì 4 bóng trắng sáng trưng, mà LL ghét màu trắng này lắm vì nó lạnh lẽo và không sáng sủa. Toilet lại có chút nấm nữa. Nhiệt độ AC đêm đó 16, mèn ơi... lạnh ngắt, ngày sau chỉnh thì lên 23,26, ẩm thấp. Nhờ người chỉnh miết tới 3 đêm mới ổn. Con đường trước lúc mình quẹo vào thì một mớ mèo nằm đó, ban ngày còn ok, ban đêm nhào ra cái hết hồn luôn. Sau 3 đêm LL mới tìm ra hướng khác đi xa hơn mà về không gặp tụi nó hu hu (LL hong thích chó mèo lắm ah, nhất là mèo).
Nói chung vì groupe mua, mình đi chung nên tiền nào giá nấy, mình phải chịu, chả lẽ mình up grade mà người ta thì không cũng kỳ đúng hong Cỏ, chị Sầu.
Cái vấn đề LL nói là "phiêu linh", ở hotel đó , cứ 3h, 5h là thức giấc, sợ thì không có nhưng cảm giác mênh mông, hiu hắt.... nó kỳ kỳ lắm. LL vẫn nghĩ là mình là dương, nhưng chỉ 1, vẫn yếu hơn họ, có cảm giác là họ hong "wellcome" mình. Mà đêm nào cũng thức lúc 3h và 5h hầu như. Ở tới ngày thứ 3 là phát bệnh, liên lạc nhóc lấy hẹn gấp BS. Mà cho tới cuối tháng 8 lận (phần này LL kể sau nhen). Và chưa có chuyến đi nào LL thấy dài ngày và muốn về sớm như vậy nha. Cảm giác không muốn về phòng. Chỉ thích lang thang ngoài biển tư 10h sáng cho đến 6h chiều (do đó bị căn bệnh thứ 2 luôn), vi ở biển vừa ấm, gió, nắng, vừa có người nữa. Có một đêm LL nằm mơ thấy Ngoại, Mẹ, Cậu luôn. Chưa bao giờ thấy cả. Nhưng khi thức giấc nghĩ đến là biết có người protect mình. Dù sao trước khi về LL cũng vẫn khấn thầm cảm ơn họ đã cho mình ghé qua đây (nhưng never comeback again) ha ha....
LL đi uống thuốc, kể phần sau khi về sau nha Cỏ, chị Sầu...
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-08-15, 04:08 PM)lưu ly phố Wrote: LL xin cảm ơn. Chị Sầu, anh Phai, Cỏ... có tin chuyện tâm linh không?

Trước khi đi có vấn đề sức khỏe nên LL phân vân hoài, cứ muốn hủy vé, nói nôm na có hai vấn đề về sức khỏe.
1. Đi mà sợ, gặp BS nói không sao, cứ đi mà mình sợ phần này đến 90%.
2. Căn bệnh thứ hai, nghĩ là mình hợp khí hậu nóng nên phần bệnh chỉ sợ có 10%.
Vậy mà nó ngược nhau hu hu.
LL đã sử dụng thuốc (2) hồi tháng 5 nên nghĩ là tạm ổn, bệnh không tái phát, ai dè tái phát còn nặng hơn sau 3 ngày ở đó do khí hậu quá ẩm, nóng, và hệ miễn nhiễm tuổi (già) đã quá... yếu. Nó cà tưng lên nên phát tác lại. Tạm thời chưa tìm rõ nguyên nhân nhưng ChatGPT và BS đều nói như nhau. LL đã có đầy đủ thuốc chiều hôm qua, tuần sau tái khám.
Giờ mình trở lại chuyện tâm linh nhen. Viết cho Cỏ, và chị Sầu. Các anh và các bạn có lẽ không tin thì... "no table" ha hihi.
Ngày kế cuối, LL tìm hoài hong ra đôi dép mới mua đi biển, rất bực bội, ghé 3 chợ 1 đồng khác thì không còn size mình nữa. Vậy mà sáng sớm vừa kéo cái ghế ngồi thì thấy nó rơi ngay kẹt trong đó. Nhóc nói quả là hint đó mami, đi chơi đi.... vài người bạn thân (ảo) cũng msg khuyên nên đi cho đỡ mệt đỡ stress.
Vì tuy đi với groupe nhưng LL đi một mình/một phòng. Và chuyện tới phi trường phải làm gì mình hơi bị bí lù vì đa số con trai làm giấy tờ. Vậy mà hên ghê là tới đó tự dưng có người trong airline ra lo hết, cứ bon bon đường ta đi một mình. Phi trường lúc trước khoảng 75% đông đúc, ngày đó chỉ có 8% là cùng. Các thủ tục đơn giản/gọn lẹ đến nỗi mình không thể tin được. Giản lược rất nhiều. Sau đó gặp groupe, tuy hơi bỡ ngỡ nhưng đa số nhỏ hơn mình gần một con giáp. Và họ đều có gia đình nên mình cũng... tránh, chỉ là cần gì mới ăn uống nhóm họp chung thôi.
Đoạn đường từ máy bay cho đến resort vẫn theo groupe, ổn định, vui vẻ, và trước lạ sau quen, trẻ em tin tin khoảng 6 em, và thủ tục gọn gàng, suông sẻ lắm. LL vẫn luôn thấy là có "người" giúp đỡ mình.
Sau khi đến đó mới là vấn đề, hu hu....
Trời nóng, nhân viên chậm lụt, người mà làm cho 1 groupe không xong, nóng càng thêm nóng. Đến đó 8h mà 9h mới xong. Đến khi hồ sơ LL xong vì 1 người nên nhanh, đi nhận phòng thì ôi thôi... có 3 ngọn đèn vàng, ngủm hết 1, vài ngày sau, ngùm luôn 1 nữa. Đèn toilet phòng tắm thì 4 bóng trắng sáng trưng, mà LL ghét màu trắng này lắm vì nó lạnh lẽo và không sáng sủa. Toilet lại có chút nấm nữa. Nhiệt độ AC đêm đó 16, mèn ơi... lạnh ngắt, ngày sau chỉnh thì lên 23,26, ẩm thấp. Nhờ người chỉnh miết tới 3 đêm mới ổn. Con đường trước lúc mình quẹo vào thì một mớ mèo nằm đó, ban ngày còn ok, ban đêm nhào ra cái hết hồn luôn. Sau 3 đêm LL mới tìm ra hướng khác đi xa hơn mà về không gặp tụi nó hu hu (LL hong thích chó mèo lắm ah, nhất là mèo).
Nói chung vì groupe mua, mình đi chung nên tiền nào giá nấy, mình phải chịu, chả lẽ mình up grade mà người ta thì không cũng kỳ đúng hong Cỏ, chị Sầu.
Cái vấn đề LL nói là "phiêu linh", ở hotel đó , cứ 3h, 5h là thức giấc, sợ thì không có nhưng cảm giác mênh mông, hiu hắt.... nó kỳ kỳ lắm. LL vẫn nghĩ là mình là dương, nhưng chỉ 1, vẫn yếu hơn họ, có cảm giác là họ hong "wellcome" mình. Mà đêm nào cũng thức lúc 3h và 5h hầu như. Ở tới ngày thứ 3 là phát bệnh, liên lạc nhóc lấy hẹn gấp BS. Mà cho tới cuối tháng 8 lận (phần này LL kể sau nhen). Và chưa có chuyến đi nào LL thấy dài ngày và muốn về sớm như vậy nha. Cảm giác không muốn về phòng. Chỉ thích lang thang ngoài biển tư 10h sáng cho đến 6h chiều (do đó bị căn bệnh thứ 2 luôn), vi ở biển vừa ấm, gió, nắng, vừa có người nữa. Có một đêm LL nằm mơ thấy Ngoại, Mẹ, Cậu luôn. Chưa bao giờ thấy cả. Nhưng khi thức giấc nghĩ đến là biết có người protect mình. Dù sao trước khi về LL cũng vẫn khấn thầm cảm ơn họ đã cho mình ghé qua đây (nhưng never comeback again) ha ha....
LL đi uống thuốc, kể phần sau khi về sau nha Cỏ, chị Sầu... 
Đọc nổi da gà LLP ơi
Chị không thích mèo. Nhà chị hay có mấy con mèo ghé qua, không biết mèo hoang hay có chủ. Mấy hôm trước, nó cứ kêu hoài làm chị ớn ớn. Hôm qua, đi làm hội chợ về trời đã chạng vạng, chạy ngang Funeral Home, thấy lạnh xương sống.
Hôm nay chị nghỉ làm vì mai phải làm hội chợ, nên rảnh vào VB nhiều hơn.
Chờ đọc tập 2, mong LLP sớm bình phục.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-08-15, 05:00 PM)LýMạcSầu Wrote: Đọc nổi da gà LLP ơi
Chị không thích mèo. Nhà chị hay có mấy con mèo ghé qua, không biết mèo hoang hay có chủ. Mấy hôm trước, nó cứ kêu hoài làm chị ớn ớn. Hôm qua, đi làm hội chợ về trời đã chạng vạng, chạy ngang Funeral Home, thấy lạnh xương sống.
Hôm nay chị nghỉ làm vì mai phải làm hội chợ, nên rảnh vào VB nhiều hơn.
Chờ đọc tập 2, mong LLP sớm bình phục. 
Em không sợ, nhưng em chán như con gián
3 ngày cuối, em làm quen với một cặp lớn tuổi trong groupe, họ rất ok, dễ thương, cô này nhỏ hơn em 2 tuổi thôi nên same same, cổ lại có karaoke và thích hát. Ui da hát hay lắm nha, chất giọng thổ trầm mạnh nghe đã điếu lắm, để hôm nao rảnh em remix lại xíu xíu cho chị nghe (rồi lấy xuống ha ha). Nên tâm sự cũng hạp khẩu hihi. Có điều cổ sợ nắng nên ít ra biển, vậy mà 3 ngày cuối ra với em thường lắm ah... Do đó em cũng bớt chán.
Nói thêm về vấn đề Net, không có net đều trong 3 ngày, cứ on/off miết, phải lên lobby xin reset hoài. Chị và Cỏ nghĩ xem... em về phòng chỉ liên lạc nhóc và nhỏ em xong được vài phút là bị down rồi reset hoài hong được... vậy là phải mở nghe những bài hát cũ rồi đi ngủ (mà không đêm nào ngủ được từ 12-6h cả). Cứ mong trời sáng để ra ngoài ha ha.... Đến ngày thứ 3 thì hệ thống net mới bắt đầu đều đặn lại, đỡ chán chút.
Em về MTL là rạng sáng thứ Tư (chuyến về yên ả tốt đẹp bình an), trước ngày về có đi chơi thành phổ nhỏ/xe ngựa với groupe cũng ok. Hiểu thêm mọi người, quen thêm chút nhưng vẫn chơi với cặp vợ chồng kia thường hơn.
Chiều em ghé clinic xin hẹn (đây là chuyện em muốn kể). Em nói với cô thư ký là bệnh nặng rồi cần gặp BS gấp chứ chờ cuối tháng không được, cổ nói là sáng hôm sau phone thì cổ sắp xếp chứ giờ hong cho em hẹn được. Em về nhà thì chân phải bắt đầu sưng (cơ sưng) nên không đi được, do đó người nhà và cả ChatGPT cũng khuyên gọi 811 (thông thường ai không có BS gia đình mới cần phải gọi 811 ). Em chưa bao giờ gọi nên lúng túng ghê, có nhóc giúp đỡ, ... sau gần 2h thì mọi việc xong xuôi, cuối cùng họ báo là ngày mai em sẽ tới gặp BS gia đình ha ha.... em chưng hửng ah chị, cả người nhà và nhóc em cũng giật mình nhưng rất mừng, vì gặp BS của mình thì việc chẩn bịnh và lấy thuốc là đúng nhất. Chứ đa số cứ nghĩ là 811 sẽ đưa mình đi gặp BS khác. Nên chiều hôm qua em đã có những thứ mình cần và cả việc gặp gỡ y tá mỗi ngày cho đến khi gặp lại BS tuần sau tái khám. Cô thư ký gặp em còn cười to và có vẻ surprise ha ha " chị hay nha, giỏi nha, không gọi phone mà vẫn có hẹn "  .... Em lại nghĩ vẫn có người âm thầm giúp em  . Em về nhà là ngủ ngon và khỏe hơn nhiều. Ở đó cứ nghĩ tới căn phòng của mình và muốn bay về liền luôn ah.
Chưa lần nào em bị như vậy, và có lẽ lần này là lần đầu tiên, em đi du lich một mình (dù là groupe) và sẽ không bao giờ đi nữa hihi. Cô bạn mới quen có kể cổ đi du lịch Thái Lan đã từng bị rồi, tắm mà chưa sạch phải lo mặc đồ chạy ra luôn ha ha.... Thái thì em nghe nhiều người kể rồi, người nhà có kể luôn, đi Thái gặp "họ" thường lắm.
Kết thúc chuyến đi, cũng có những giây phút vui với biển cả, trời thanh, nắng ấm, .... và có người bạn mới đang mời mình hát karaoke hihi. Bù lại những chuyện không vui và bệnh đột ngột nơi đó. Em gái em nói gặp cả mớ mèo ngay cạnh phòng mình là không hên rồi, đúng ghê. Về lại đây mới thấy là thật sự yên bình! Home sweet home.
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-08-15, 05:49 PM)lưu ly phố Wrote: Em không sợ, nhưng em chán như con gián
Kết thúc chuyến đi, cũng có những giây phút vui với biển cả, trời thanh, nắng ấm, .... và có người bạn mới đang mời mình hát karaoke hihi. Bù lại những chuyện không vui và bệnh đột ngột nơi đó. Em gái em nói gặp cả mớ mèo ngay cạnh phòng mình là không hên rồi, đúng ghê. Về lại đây mới thấy là thật sự yên bình! Home sweet home. 
Chuyến đi gặp được bạn mới và hạp là vui rồi. Chị không để ý vụ mèo xui hay không, nhưng 3 tuần nay chị gặp chuyện không vui lắm với mấy hãng bảo hiểm, dù biết nghề của người ta phải vậy.
Bên chị sau Covid xin hẹn bs lâu ơi là lâu, không hiểu tại sao. Nếu cần quá thì đi Urgent Care đỡ tốn hơn đi ER và sau đó thì về gặp lại bs gia đình. Vậy là chỗ 811 giúp em làm hẹn với bs gia đình?
Trong cái không may có cái may há LLP  Sau này chị thấy mình phó thác hơn vì nhận ra blessing trong những câu chuyện không vui của mình.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-08-15, 06:21 PM)LýMạcSầu Wrote: Chuyến đi gặp được bạn mới và hạp là vui rồi. Chị không để ý vụ mèo xui hay không, nhưng 3 tuần nay chị gặp chuyện không vui lắm với mấy hãng bảo hiểm, dù biết nghề của người ta phải vậy.
Bên chị sau Covid xin hẹn bs lâu ơi là lâu, không hiểu tại sao. Nếu cần quá thì đi Urgent Care đỡ tốn hơn đi ER và sau đó thì về gặp lại bs gia đình. Vậy là chỗ 811 giúp em làm hẹn với bs gia đình?
Trong cái không may có cái may há LLP Sau này chị thấy mình phó thác hơn vì nhận ra blessing trong những câu chuyện không vui của mình. 
Chỗ em số lượng người không có BS gia đình nhiều lắm chị, BS của em xem như có chút dây mơ rễ má khi xưa.... gần 40 năm rồi nên xem như thân tình. Có điều bà đã lớn tuổi, cũng sắp gần 80 nhưng còn minh mẫn lắm và rất có tâm. Bà nói nhắn bệnh nhân khi không lấy được hẹn cứ tới buổi chiều ngồi đợi bà vẫn nhận. .... Em hỏi ChatPGT hihi, đúng là 811 có quyền hạn để giúp mình vượt qua rào cản hành chính, Chat bảo là trong khuôn lịch hẹn có một khoảng không gian trống dành cho Urgent mà nếu em không lấy được hẹn thì 811 có quyền giúp em, nếu như BS em đi vắng thì họ sẽ tìm BS khác, .... vì em không bị nóng sốt nên vào Urgence chờ lâu lắm.
Thật ra em về, chỗ làm cũng xảy ra vấn đề đột xuất, nhưng em không quan tâm nhiều nữa, tập trung vào dưỡng bệnh, trị bệnh cái đã. Une chose à la fois, hihi. Ôm đồm nhiều quá thêm stress ... việc gì đến sẽ đến và sẽ qua. Có những việc không thể cưỡng cầu mãi. Có những việc muốn Buông hoài mà chưa được, thì tự dưng đưa đến những việc phải buông thôi hà....
Posts: 843
Threads: 3
Likes Received: 1,882 in 904 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
 LL ui, tối hôm qua Cỏ thấy post của LL, chạy vô viết mừng LL đã về và sớm bình phục, mà sao giờ không thấy post của Cỏ nữa
Dạo này sau mỗi lần Cỏ dùng emoji là nó đứng luôn, không viết tiếp được nữa. Chắc Cỏ viết xong, dùng emoji rồi gởi mà quên mất là nó bị đứng im không nhúc nhích nên post đã không gởi. Bạn nào biết tại sao không, giúp Cỏ với
Bởi vậy chân đã ngắn còn chậm chạp, hỏng biết có ai cho mình cái huy chương đồng an ủi nữa hay không hén
Đi chơi gặp nhiều chuyện không như ý quá hah LL. Cỏ có lần cũng đi chơi mình ên, ở nơi xung quanh toàn là cây cối, vắng vẻ. Cỏ lo cho sự an toàn của mình hơn. Lúc đó ước phải chi có ai gọi mình nói chuyện cho yên tâm.
Mừng LL đã giải quyết được tốt đẹp chuyện sức khoẻ và bình yên. Trong cái rủi có cái may, quen người bạn mới cùng sở thích, vui hah LL. Từ từ lấy lại tinh thần, cho tụi này nghe bài hát cô bạn mới của LL hát, nếu có cả LL và cô bạn hát thì hít xẩy luôn
 Sầu ui, hôm nay nghỉ sướng heh người đẹp Sầu. Mẹ khoẻ, ăn uống thêm được chưa Sầu? Mong công việc rắc rối, bực mình của Sầu sớm giải quyết xong được tốt đẹp nhe
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-08-15, 09:58 PM)Dewdrop Wrote: LL ui, tối hôm qua Cỏ thấy post của LL, chạy vô viết mừng LL đã về và sớm bình phục, mà sao giờ không thấy post của Cỏ nữa
Dạo này sau mỗi lần Cỏ dùng emoji là nó đứng luôn, không viết tiếp được nữa. Chắc Cỏ viết xong, dùng emoji rồi gởi mà quên mất là nó bị đứng im không nhúc nhích nên post đã không gởi. Bạn nào biết tại sao không, giúp Cỏ với
Bởi vậy chân đã ngắn còn chậm chạp, hỏng biết có ai cho mình cái huy chương đồng an ủi nữa hay không hén
Đi chơi gặp nhiều chuyện không như ý quá hah LL. Cỏ có lần cũng đi chơi mình ên, ở nơi xung quanh toàn là cây cối, vắng vẻ. Cỏ lo cho sự an toàn của mình hơn. Lúc đó ước phải chi có ai gọi mình nói chuyện cho yên tâm.
Mừng LL đã giải quyết được tốt đẹp chuyện sức khoẻ và bình yên. Trong cái rủi có cái may, quen người bạn mới cùng sở thích, vui hah LL. Từ từ lấy lại tinh thần, cho tụi này nghe bài hát cô bạn mới của LL hát, nếu có cả LL và cô bạn hát thì hít xẩy luôn
Sầu ui, hôm nay nghỉ sướng heh người đẹp Sầu. Mẹ khoẻ, ăn uống thêm được chưa Sầu? Mong công việc rắc rối, bực mình của Sầu sớm giải quyết xong được tốt đẹp nhe
Cỏ ui, LL có đọc post Cỏ gọi hôm qua mà.. nhưng về lu bu quá nên chưa chạy vô được
Sáng nay cổ có gọi nhắn mai tới chơi karaoke, vì có tiệc tùng bạn già họp mặt hihi. Mà LL chưa khỏe, sao mà đi đâu được nên hồi lại chưa biết bao giờ có đợt hai, mà họ chơi tới sáng đêm gà gáy lận, làm sao mình chơi vậy nổi  . LL chơi ca hát với computer theo ý mình thì thoải mái hơn.
Cảm ơn Cỏ, mấy cái LL thâu thì quên mất là hong có nhờ ai thâu mình hát hết hihi.
LL về chưa dạo hết phố phường nên không biết chị Sầu như thế nào, chỉ nghe chị có kể dạo này chỗ làm nhiều việc không như ý... LL thì cũng vậy thôi hà. Nhắm mắt ráng ngày qua ngày, và thôi kệ, cứ hy vọng và mở tử vi nghe chờ ngày nắng lên 
Nghe nhạc relax cuối tuần hihi. Bài này LL thâu/mix trước khi đi chơi, và chưa làm kịp video. Hình ảnh thì nhờ Gemni làm, vui ghê...
Chị Sầu, Cỏ và các bạn ngủ ngon nhen.
Posts: 843
Threads: 3
Likes Received: 1,882 in 904 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-08-15, 10:13 PM)lưu ly phố Wrote: Cỏ ui, LL có đọc post Cỏ gọi hôm qua mà.. nhưng về lu bu quá nên chưa chạy vô được
Sáng nay cổ có gọi nhắn mai tới chơi karaoke, vì có tiệc tùng bạn già họp mặt hihi. Mà LL chưa khỏe, sao mà đi đâu được nên hồi lại chưa biết bao giờ có đợt hai, mà họ chơi tới sáng đêm gà gáy lận, làm sao mình chơi vậy nổi . LL chơi ca hát với computer theo ý mình thì thoải mái hơn.
Cảm ơn Cỏ, mấy cái LL thâu thì quên mất là hong có nhờ ai thâu mình hát hết hihi.
LL về chưa dạo hết phố phường nên không biết chị Sầu như thế nào, chỉ nghe chị có kể dạo này chỗ làm nhiều việc không như ý... LL thì cũng vậy thôi hà. Nhắm mắt ráng ngày qua ngày, và thôi kệ, cứ hy vọng và mở tử vi nghe chờ ngày nắng lên 
Nghe nhạc relax cuối tuần hihi. Bài này LL thâu/mix trước khi đi chơi, và chưa làm kịp video. Hình ảnh thì nhờ Gemni làm, vui ghê...
Chị Sầu, Cỏ và các bạn ngủ ngon nhen.
LL cưng, hát hay nè, rõ lời và phát âm tròn hah.  Người hát chung là ai vậy LL?
Karaoke hát, phá vui trong họp nhóm, nếu muốn quay giữ kỷ niệm khác với hát thâu hen
Chổ làm có cái này cái kia, cái nào cũng có cái nhức đầu, mệt mỏi của riêng nó
Sầu hôm nay hình như bận làm ở ngoài, chắc diện xí xọn, đẹp lắm đây. Hihihi
Mong rằng tụi mình đều khoẻ ráng tới ngày đợi nắng lên. LL coi tử vi thấy đúng không. Tâm linh, Cỏ có tin phần nào đó
Cám ơn LL đã để bài hát lên cùng nghe nhe.
Cỏ mổi lần xài emoji, nó không cho viết tiếp sau mỗi lần, nên lười thêm vô ghê
À, post Cỏ viết ở đây khi LL viết trả lời Cỏ khi về lại nói không được khoẻ đó, mà bây giờ không thấy nữa, chỉ thấy post của Sầu và anh phai thôi, nên Cỏ mới nói Cỏ đứng hạng được lảnh huy chương đồng đó
Ngày vui nhe LL cưng
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-08-16, 03:10 PM)Dewdrop Wrote: LL cưng, hát hay nè, rõ lời và phát âm tròn hah. Người hát chung là ai vậy LL?
Karaoke hát, phá vui trong họp nhóm, nếu muốn quay giữ kỷ niệm khác với hát thâu hen
Chổ làm có cái này cái kia, cái nào cũng có cái nhức đầu, mệt mỏi của riêng nó
Sầu hôm nay hình như bận làm ở ngoài, chắc diện xí xọn, đẹp lắm đây. Hihihi
Mong rằng tụi mình đều khoẻ ráng tới ngày đợi nắng lên. LL coi tử vi thấy đúng không. Tâm linh, Cỏ có tin phần nào đó
Cám ơn LL đã để bài hát lên cùng nghe nhe.
Cỏ mổi lần xài emoji, nó không cho viết tiếp sau mỗi lần, nên lười thêm vô ghê
À, post Cỏ viết ở đây khi LL viết trả lời Cỏ khi về lại nói không được khoẻ đó, mà bây giờ không thấy nữa, chỉ thấy post của Sầu và anh phai thôi, nên Cỏ mới nói Cỏ đứng hạng được lảnh huy chương đồng đó
Ngày vui nhe LL cưng 
Cỏ dễ thương
Người hát là có sẵn trên YT rồi, LL lò mò tìm thấy ráp được vì hợp tông và hợp cách mix. Thấy địa chỉ nhà may ở Lê Quanh Định (VN) gợi nhớ nhà Ngoại hồi xưa nhưng gú-gổ cửa tiệm con đường thì hong có chút gì quen ráo trọi
Tử vi với LL đều đúng (LL đi coi riêng, những cái chưa đến thì hong biết ), còn trên net thì nghe nghe chứ cũng chưa biết vì chưa tới hihi.
Mấy ngày nay LL ở nhà nhưng cũng bận, đi về dọn dẹp nấu nướng, còn dưỡng bịnh nữa chứ, hihi.
Cỏ ngủ ngon nhen
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Hi Cỏ, thường làm hội chợ phải mặc áo T-Shirt của Clinic, vì mục đích là giới thiệu Clinic mà, không được xí xọn
Chừng nào đi làm hội chợ Tết, thì Sầu mới có dịp mặc áo dài và làm điệu
À, lý do Cỏ post không được, có lẻ vì nhiều icons quá, Cỏ phải xoá bớt, hay đôi lúc post mấy posts nhanh quá, phải đợi bao nhiêu giây.
@LLP, clinic của chị đổi CEO mới (người Nhật), và 2 cánh tay phải trái, 1 ông Mỹ trắng (COO) và 1 cô Việt Nam (CIO).
Thay đổi chế độ nên luật lệ siết chăt hơn, nghẹt thở
Để tối chị nghe LLP hát ru ngủ nha
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 843
Threads: 3
Likes Received: 1,882 in 904 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-08-16, 09:43 PM)lưu ly phố Wrote: Cỏ dễ thương 
Người hát là có sẵn trên YT rồi, LL lò mò tìm thấy ráp được vì hợp tông và hợp cách mix. Thấy địa chỉ nhà may ở Lê Quanh Định (VN) gợi nhớ nhà Ngoại hồi xưa nhưng gú-gổ cửa tiệm con đường thì hong có chút gì quen ráo trọi
Tử vi với LL đều đúng (LL đi coi riêng, những cái chưa đến thì hong biết ), còn trên net thì nghe nghe chứ cũng chưa biết vì chưa tới hihi.
Mấy ngày nay LL ở nhà nhưng cũng bận, đi về dọn dẹp nấu nướng, còn dưỡng bịnh nữa chứ, hihi.
Cỏ ngủ ngon nhen 
LL ui,
LL giải thích, Cỏ hiểu rồi, thấy tên "áo dài Vũ", Cỏ thấy lạ và tức cười quá
Cỏ coi tử vi, cái gì cũng được, tốt tốt, Cỏ thấy trật lất. Cô bạn rủ Cỏ đi coi về tâm linh cho đở run, Cỏ theo để ủng hộ tinh thần, rồi đưa đẩy mình cũng coi. Nghe lúc đó thì biết vậy thôi vì chưa hiểu về tâm linh lắm. Trải qua bao nhiêu năm, Cỏ thấy từng điều đều đúng. Còn chuyện chưa xảy ra thì cũng như LL, hỏng biết. Hihihi.
LL làm ít ít thôi nhe, khoẻ hẳn tha hồ làm cả đống chuyện không tên
LL cưng ngủ ngon
(2025-08-16, 11:11 PM)LýMạcSầu Wrote: Hi Cỏ, thường làm hội chợ phải mặc áo T-Shirt của Clinic, vì mục đích là giới thiệu Clinic mà, không được xí xọn
Chừng nào đi làm hội chợ Tết, thì Sầu mới có dịp mặc áo dài và làm điệu
À, lý do Cỏ post không được, có lẻ vì nhiều icons quá, Cỏ phải xoá bớt, hay đôi lúc post mấy posts nhanh quá, phải đợi bao nhiêu giây.
@LLP, clinic của chị đổi CEO mới (người Nhật), và 2 cánh tay phải trái, 1 ông Mỹ trắng (COO) và 1 cô Việt Nam (CIO).
Thay đổi chế độ nên luật lệ siết chăt hơn, nghẹt thở
Để tối chị nghe LLP hát ru ngủ nha

Hi Sầu, làm ngoài trời, nếu thời tiết nóng chắc mệt hah Sầu. Có cho mặc quần Jean không? Áo T-shirt bỏ vô quần Jean cũng rất dể thương và bụi bụi.
Cái này không phải là quá 10 icons Sầu ơi, mà là nếu dùng icon thì ngay sau đó Cỏ không viết được nữa, nó cứng ngắt luôn
CEO và cánh tay phải, trái coi bộ khó nuốt há Sầu. Chổ nào coi bộ cũng nghiêm túc hết
Tưởng để tối chị Sầu hát ru ngủ LL và các bạn. Hihihi
Ngủ ngon Sầu cưng ơi
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-08-17, 12:02 AM)Dewdrop Wrote: LL ui,
LL giải thích, Cỏ hiểu rồi, thấy tên "áo dài Vũ", Cỏ thấy lạ và tức cười quá
Cỏ coi tử vi, cái gì cũng được, tốt tốt, Cỏ thấy trật lất. Cô bạn rủ Cỏ đi coi về tâm linh cho đở run, Cỏ theo để ủng hộ tinh thần, rồi đưa đẩy mình cũng coi. Nghe lúc đó thì biết vậy thôi vì chưa hiểu về tâm linh lắm. Trải qua bao nhiêu năm, Cỏ thấy từng điều đều đúng. Còn chuyện chưa xảy ra thì cũng như LL, hỏng biết. Hihihi.
LL làm ít ít thôi nhe, khoẻ hẳn tha hồ làm cả đống chuyện không tên
LL cưng ngủ ngon
Hihi, LL ban đầu cũng tức cười, đi tìm hiểu hồi thì ông ca sĩ này có một tiệm may, một vợ, hai con trai, hình như cả nhà là ...người mẫu áo dài luôn. Ổng không để tên gì khác, chắc là muốn quảng cáo tiệm, ở FB hay YT cũng tên này. Mình respect nên đâu có tự ý đổi tên hay viết khác đi được, nên để dzị luôn
LL coi duy nhất một ông thày tử vi ở đây thôi, rất đúng, các vị khác, trật lất. Năm ngoái ông nói những gì xảy ra cho LL, đúng hết. Còn các năm sau coi đại cương sơ sài nên chưa thấy gì bao nhiêu.
Hôm nay bên LL mưa cả ngày, khí hậu dịu mát, nhẹ nhàng.... Làm ít việc rồi nghỉ ngơi, đang muốn làm bánh bò thốt nốt á Cỏ nhưng thôi nhịn.
Cỏ có buổi chiều yên ả nhen.
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,774 in 760 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-08-16, 11:11 PM)LýMạcSầu Wrote: Hi Cỏ, thường làm hội chợ phải mặc áo T-Shirt của Clinic, vì mục đích là giới thiệu Clinic mà, không được xí xọn
Chừng nào đi làm hội chợ Tết, thì Sầu mới có dịp mặc áo dài và làm điệu
À, lý do Cỏ post không được, có lẻ vì nhiều icons quá, Cỏ phải xoá bớt, hay đôi lúc post mấy posts nhanh quá, phải đợi bao nhiêu giây.
@LLP, clinic của chị đổi CEO mới (người Nhật), và 2 cánh tay phải trái, 1 ông Mỹ trắng (COO) và 1 cô Việt Nam (CIO).
Thay đổi chế độ nên luật lệ siết chăt hơn, nghẹt thở
Để tối chị nghe LLP hát ru ngủ nha

Em cũng chia hai post, trả lời chị riêng để nhiều icons quá hong cho gửi hoặc gửi thì thấy như mình thiếu ý vì phải xóa bơt.
Thì ra bên chị thường có hội chợ này kia hén. Thay đổi nhân sự dù là lớn hay bé gì cũng .... oải chè đậu hết đó chị ui
Tuy nói vậy chứ em cũng chúc chị Sầu mau chóng tìm được đường binh, hay phương án nào đó để ngày tháng làm việc nơi clinic nhẹ nhàng hơn
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-08-17, 12:02 AM)Dewdrop Wrote: Hi Sầu, làm ngoài trời, nếu thời tiết nóng chắc mệt hah Sầu. Có cho mặc quần Jean không? Áo T-shirt bỏ vô quần Jean cũng rất dể thương và bụi bụi.
Cái này không phải là quá 10 icons Sầu ơi, mà là nếu dùng icon thì ngay sau đó Cỏ không viết được nữa, nó cứng ngắt luôn
CEO và cánh tay phải, trái coi bộ khó nuốt há Sầu. Chổ nào coi bộ cũng nghiêm túc hết
Tưởng để tối chị Sầu hát ru ngủ LL và các bạn. Hihihi
Ngủ ngon Sầu cưng ơi
(2025-08-17, 04:57 PM)lưu ly phố Wrote: Em cũng chia hai post, trả lời chị riêng để nhiều icons quá hong cho gửi hoặc gửi thì thấy như mình thiếu ý vì phải xóa bơt.
Thì ra bên chị thường có hội chợ này kia hén. Thay đổi nhân sự dù là lớn hay bé gì cũng .... oải chè đậu hết đó chị ui 
Tuy nói vậy chứ em cũng chúc chị Sầu mau chóng tìm được đường binh, hay phương án nào đó để ngày tháng làm việc nơi clinic nhẹ nhàng hơn 
Cám ơn Cỏ và LLP
Vụ để icon và bị đứng thì Sầu không biết tại sao rồi. Chắc VB muốn Cỏ làm người lạnh lùng, không cho xài icons để bày tỏ cảm xúc
Sầu nghĩ họ cho mặc jean chứ. Tại Sầu không thuộc Outreach Team, mùa hè nhiều big events, nên team Sầu giúp chứ thường team của Sầu làm trong clinic thôi. Làm Outreach cực quá, ai thích nói chuyện và chạy vòng vòng thì làm được. Hồi xưa có chị VN làm trong team này, chị về hưu rồi, nên mỗi khi có hội đoàn VN mời clinic thì Supervisor hỏi Sầu có muốn làm không, và 1 người trong Outreach Team sẽ giúp Sầu. Làm vài tiếng ok, chứ mấy big events kéo dài cả ngày, oải lắm
Hôm nay đọc email của 1 người vừa bị ép nghỉ việc, cổ kêu gọi mọi người lên tiếng chống đối CEO và 2 cánh tay đắc lực của bà, cổ gọi là racism và white supremacy. Không biết có ai đủ can đảm chống đối không, boss của Sầu for sure là không rồi. Sầu hỏi boss tại sao không giải thích với cấp trên là team Sầu chỉ có 2 người, serve 4 chi nhánh, và đôi lúc giúp thêm 2 clinics nhỏ trong trường học nữa, chưa đủ việc sao mà bới thêm việc cho làm? Boss nói, nếu tôi nói như vậy, sợ họ sẽ đuổi việc 2 người và tìm consultant vào thế.
Suy nghĩ kỹ thì thấy boss cũng bị áp lực không ít. Nếu boss lên tiếng với cấp trên sợ sẽ bị cho nghỉ việc như cô kia, mà không khéo với cấp dưới, họ khiếu nại, hỏng chừng cũng bị đá văng.
Tới đâu hay tới đó vậy.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,382
Threads: 149
Likes Received: 6,155 in 2,610 posts
Likes Given: 2,993
Joined: May 2021
Reputation:
68
LL đã khỏe hẳn chưa. Mùa này cũng dễ bịnh lắm nhất là ở xứ lạnh.
Anh phai càng ngày càng thấy mau lạnh hơn xưa. Mấy năm trước mùa này còn áo thung quần short suốt ngày vậy mà bây giờ hai buổi sáng chiều nếu cần ra ngoài là phải khoác thêm cái áo dài tay.
LL giữ gìn sức khỏe  .
|