Tạp nham lâu
(2024-06-27, 08:46 AM)TTTT Wrote: Hì hì...Lan nghèo tình cảm lắm nên hể ai chọc ghẹo kiểu đó hay ai nói lời dịu ngọt với Lan cái là Lan tưởng thiệt không hà, bỡi dzị nên mới có vụ mơ với mộng đó! may là Lan vẫn còn biết tự kềm chế mình không thôi là Lan yêu đơn phương với anh Ech là còn thảm hơn buồn nữa à! Shy  Lol
Nói thật chứ Lan không phân biệt được bạn thân với tri kỷ ra sao đâu, chỉ biết là mình thân với ai thì thường hay kể lể tâm sự những điều mà mình chưa hề dám nói với người khác thôi hà. (chuyện này Lan đã có kinh nghiệm rồi)  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Tặng em Lan định nghĩa của Tri Kỷ nè, hơi dài, không biết em Lan có đọc hết nổi không Rolling-on-the-floor-laughing4

1. Tri kỷ là gì, và nguồn gốc?
a. Tri kỷ là gì?

Loại tình cảm là một thứ ta rất khó định nghĩa bởi mỗi người đều có mỗi cảm nhận riêng, tri kỷ cũng vậy. Rất khó để định nghĩa rằng tri kỷ là gì, cho dù vậy tri kỷ có thể gọi là sự kết tinh của ba loại tình cảm đặc biệt là tình bạn, tình yêu và tình thân. Bởi vì đây là loại tình cảm vượt qua giới hạn của tình bạn, dù không nóng bỏng như tình yêu và lại quan trọng, thấu hiểu như một người thân ruột thịt.
Tri kỷ vượt quá giới hạn của tình bạn bởi bạn bè có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, nhưng bạn bè không phải là người thực sự thấu hiểu nhau. Họ có thể là người sẽ chia sẻ những lúc ta gặp khó khăn ta cần, nhưng sự chia này chỉ giới hạn ở một mức độ nhất định, và những ân tình này cần được đáp trả....
Tri kỷ không được coi là tình yêu bởi tình yêu là sự đồng hành, mang tính sở hữu và ích kỷ. Đồng thời, tri kỷ cũng không giống với tình thân bởi đôi lúc có những chuyện thật khó để chia sẻ cùng Ba Mẹ. Họ có thể sẽ làm tất cả mọi điều vì nhau nhưng không phải lúc nào hai bên cũng thực sự hiểu hết nhau được.
Tri kỷ là người bạn có thể tin tưởng để chia sẻ bất cứ chuyện gì và là điểm tựa tinh thần vững chãi cho các bên sau những khó khăn, biến động trong cuộc sống mà các bên gặp phải. Họ sẽ là người luôn sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách, và là người luôn ủng hộ, đứng về phía nhau và luôn sát cánh mỗi khi ta cần mà không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi gì.
Vì vậy, tri kỷ là loại tình cảm vô cùng đặc biệt và đáng trân quý. Có được một người bạn đủ tiêu chuẩn tri kỷ sẽ là người hiểu ta hơn bất kỳ ai khác. Khi có thể làm việc cùng họ, các bên cảm thấy thoải mái, không áp lực, không nghi ngờ, không ngại ngùng, không dè chừng và cũng không có bí mật nào cả. Giữa các bên tồn tại sự thấu hiểu rất lạ thường, chúng rất đặc biệt đến mức mà không cần nói ra, chỉ cần thoáng qua một cử chỉ, và giác quan cũng đủ để hiểu đối phương nghĩ gì, muốn gì, hoặc đang gặp phải vấn đề gì.
St
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 4 users Like LýMạcSầu's post:
  • Ech, phai, TanThu, TTTT
Reply
Định nghĩa rất hay Tulip4

[-] The following 2 users Like Ech's post:
  • LýMạcSầu, TTTT
Reply
(2024-06-29, 08:48 PM)Ech Wrote: Định nghĩa rất hay Tulip4

Sầu thấy định nghĩa tri kỷ này dễ hiểu Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • Ech, TTTT
Reply
Bonjour anh phai nhưng chưa tàn

Anh vẫn khoẻ hả? bên anh có nóng lắm không? 

Em mới nghe bài hát ba anh em mình hát hồi xưa, tới lúc nghe anh nói "... ngày mai anh ra chợ trời, mỗi lần đi là mỗi lần sợ không bao giờ còn gặp lại em nữa ..." làm em cười phá lên. Đố anh là bài gì? Tự nhủ sẽ log in để ghẹo anh. Nhớ ngày trước em cứ rình rập mấy anh nói gì sơ hở là em chọt chọt rồi chạy. Khi nào buồn buồn cứ nghe anh hò là thể nào em cũng bò ra cười lăn lóc, lại nhớ câu "cố lên người anh em" lại cười quên trời quên đất.

Có anh tồn tại trên đời
Cho em còn ghẹo, cho người còn vui
Thế thôi, thôi thế cũng nhiều
Đôi khi thi thoảng cũng còn nhớ nhau

Dạo này anh có gì mới không? và anh ổn không? 

Em vẫn vậy, em vẫn khoẻ nhưng trầm lặng khép kín hơn xưa, thứ muốn giấu cũng sẽ giấu trong ánh mắt, nụ cười. Lâu rồi em cũng không viết lách gì nhiều. Toàn viết linh tinh những câu chữ vô hồn. 

Ngày vui nhe anh. Khi nào em thấy nhớ anh, em sẽ chạy vô kiếm anh. Anh giữ gìn sức khoẻ nhe anh. 

Tulip4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
[-] The following 5 users Like Mãi Yêu Thương's post:
  • Ech, Lục Tuyết Kỳ, phai, TanThu, TTTT
Reply
(2024-07-09, 01:03 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Bonjour anh phai nhưng chưa tàn

Anh vẫn khoẻ hả? bên anh có nóng lắm không? 

Em mới nghe bài hát ba anh em mình hát hồi xưa, tới lúc nghe anh nói "... ngày mai anh ra chợ trời, mỗi lần đi là mỗi lần sợ không bao giờ còn gặp lại em nữa ..." làm em cười phá lên. Đố anh là bài gì? Tự nhủ sẽ log in để ghẹo anh. Nhớ ngày trước em cứ rình rập mấy anh nói gì sơ hở là em chọt chọt rồi chạy. Khi nào buồn buồn cứ nghe anh hò là thể nào em cũng bò ra cười lăn lóc, lại nhớ câu "cố lên người anh em" lại cười quên trời quên đất.

Có anh tồn tại trên đời
Cho em còn ghẹo, cho người còn vui
Thế thôi, thôi thế cũng nhiều
Đôi khi thi thoảng cũng còn nhớ nhau

Dạo này anh có gì mới không? và anh ổn không? 

Em vẫn vậy, em vẫn khoẻ nhưng trầm lặng khép kín hơn xưa, thứ muốn giấu cũng sẽ giấu trong ánh mắt, nụ cười. Lâu rồi em cũng không viết lách gì nhiều. Toàn viết linh tinh những câu chữ vô hồn. 

Ngày vui nhe anh. Khi nào em thấy nhớ anh, em sẽ chạy vô kiếm anh. Anh giữ gìn sức khoẻ nhe anh. 

Tulip4

Hôm nay anh xem đá banh đội cầu anh ủng hộ bị thua làm anh buồn như ... "người ta"  Wink . Nhưng lại có người về gọi tên anh làm anh vui muốn xỉu hihi.
Anh nhớ bài đó chứ, vẫn nghe hoài những bài anh em mình hát chung với nhau và bâng khuâng nhớ lắm những ngày vui đó.
Anh cũng vậy thôi nhưng cảm thấy nhiều thêm những cằn cỗi và mỏi mệt nên không còn muốn đôi co tranh chấp như xưa nữa.
Xin cảm ơn những ân tình đã cho anh thật nhiều niềm vui giữa xác xơ cuộc sống  Tulip4  .
Giữ gìn sức khỏe nha Út cưng Hug .
Khi nào rảnh thì chạy vô ghẹo anh heng, chỉ có em ghẹo là tụi anh ú ớ nhưng vẫn phải mỉm cười  Shy .
[-] The following 4 users Like phai's post:
  • Ech, Lục Tuyết Kỳ, Mãi Yêu Thương, TTTT
Reply
(2024-08-18, 04:12 PM)Ech Wrote: Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em (Vũ Thành An) Ninh Vân & 3X




Một lần nào cho tôi gặp lại Em
Đôi môi đó đến nay còn nồng!?
Một lần nào cho tôi gặp lại Em
Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ

Quote:Một lần nào cho tôi gặp lại em
Nghe em nói tôi vui một lần
Một lần nào cho tôi gặp lại em
Còn chút tình đốt hết một lần...


Ôi mái tóc mây bay
Giờ còn không tiếng nói thơ ngây
Giờ còn không, em có vui không?
Hai má còn hồng?
Tuổi xuân qua mau quá tôi ngỡ như ngày nào
Đôi mắt em như sao soi thấu tâm hồn nhau
Giờ đời tôi đã úa, tay cố bơi cùng người
Tim cố nuôi thân tôi
Đôi mắt quầng thâm rồi

Hôn nay bên tôi mùa thu hẳn đã chính thức trở về đất trời không một tia nắng buồn vời vợi và đưa hương lạnh về theo (15C/59F). Ngồi uống cà phê nghe hai người bạn hát mà thấm thía nhưng rồi tự hỏi chắc người nhạc sĩ khi viết những lời ca trên hẳn là ông chỉ xa em của ông một thời gian ngắn ngủi thôi khoảng 5, 10 năm đổ về chứ còn xa nhau hơn 30 năm như tôi chẳng hạn giờ đâu còn ngồi tự hỏi má em còn hồng hay tiếng nói thơ ngây xưa có còn không?
Có người bạn đã gửi cho tôi những tấm hình chụp lén của những mái tóc mây bay, những đôi má ửng hồng của 30 năm trước và hỏi có nhận ra ai với ai không, tôi sững sờ vì chỉ nhận ra có một người.
Và nhìn những dấu thời gian hằn trên những mắt như sao những hai má hồng của một thời rất xưa tôi biết rằng ... đời em đã chẳng vui, cũng như đời tôi.  
Tôi của ông nhạc sĩ cũng như tôi của tôi ... "giờ đời tôi đã úa tay cố bơi cùng người, tim cố nuối thân tôi, đôi mắt quầng thâm rồi"
[-] The following 4 users Like phai's post:
  • Ech, LýMạcSầu, Mãi Yêu Thương, TTTT
Reply
Quote:Lời bài hát nhẹ nhàng, xúc cảm, đơn giản nhưng không quá thô thiển... tôi cứ nghĩ hai câu đầu hình như mượn ý của TCS, nhưng rốt cuộc không phải  [Image: wink.gif]


Nguyên tác trong Tiếng Anh: “Wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving.”
A winged heart: một tấm lòng bay bổng/một trái tim có cánh không chỉ được sử dụng để tượng trưng cho tinh thần tự do, mà còn là tự do thoát khỏi một số thứ như nghiện ngập hoặc thói quen xấu. Nếu dịch sát nghĩa là: Thức dậy lúc bình minh với một tâm hồn tự do và cảm tạ vì một ngày yêu thương nữa.

Rất nhiều người lầm tưởng rằng câu thơ “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ta có thêm ngày nữa để yêu thương” là của Trịnh Công Sơn hay của nhiều tác giả khác.

Tuy nhiên, đây là câu thơ của tác giả Kahlil Gibran (1883-1931), một thi sĩ và họa sĩ người Mỹ gốc Liban. Những câu thơ này được trích trong tập thơ Nhà tiên tri (The Prophet) xuất bản năm 1923. Và được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dịch lại vào năm 1993.

https://oneway.vn/tin-tuc/them-mot-ngay ... 49993.html


.... và những tự sự phía sau phảng phất ý tưởng của Kiếp Đam Mê "tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi"...  [Image: wink.gif]

Cám ơn người trong phút giây mặn nồng
Đã dặn lòng không nhớ thêm một ai
Cám ơn lần ân ái chưa đong đầy
Vẫn giã vờ như trái tim còn yêu

Cám ơn lời anh hứa dẫu xa vời
Nhưng vì yêu ta cố tin ngày mai
Cám ơn đời để thấy vơi nhẹ lòng
Cho trọn tình những lúc ta còn nhau


Tôi thấy có nơi ghi là "nhưng vì yêu ta vẫn tin ngày mai", giữa "cố" và "vẫn" có hai sự khác nhau rõ rệt, "vẫn" là biết điều đó, đã chấp nhận như một sự nhẫn nhịn, chịu đựng, có nét đầm hơn. Ở "cố", ta nghe như một sự tự dối mình và ở đó hằn lên nỗi đau vô hình ẩn dấu đâu đó, dữ dội nhưng kìm nén. Tôi thấy "cố" hay hơn là "vẫn" nên chọn "cố" như một số ca sĩ hát.  [Image: musical-note_1f3b5.png]

Nếu phân tích thêm thì sẽ phân tích tới.... sáng mai chưa hết, vì tôi đôi lúc dính vào chữ là lại dông dài - dài dòng,  nhưng thôi, tạm tới đây vậy....  [Image: rolling-on-the-floor-laughing4.png]



Sáng nay đọc lời "độc thoại" này của Nắng cũng làm tôi ngồi suy nghĩ lan man. Nên mạn phép tác giả để rinh ra ngoài đây lan man.
Thì ra câu "cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để ... " không phải là câu độc quyền của TCS. Không biết ông Sơn có copy ông Gibran hay là chí lớn gặp nhau. Thật ra đa số phàm nhân bình thường ai cũng ham sống chỉ trừ những trường hợp rơi vào tận cùng của tuyệt vọng nên cả câu thì cần vế đầu "cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy" cũng đủ. Vâng, chỉ cần còn thức dậy và tay chân còn nhúc nhích là đủ. Thêm một ngày được thưởng thức ly cà phê buổi sáng, nhìn nụ hoa trong nắng, nghe bài ca quen, hay cùng bạn bè xàm xí xú vv cũng là điều cần cảm ơn khi còn được thức dậy mỗi buổi sáng. Hay yêu thương đây chỉ đơn giản là yêu thương cuộc sống?
Như tôi cũng có những phiền toái của mỗi ngày thức giấc nhưng khi nghĩ về người bạn đang nằm trong nursing home thì một ngày mới của tôi vẫn còn có nhiều điều để cảm ơn.
Ông bạn kia giờ đã hoàn toàn tuyệt vọng và buông xuôi hết tất cả, không còn nhai cơm được nên y tá hay vợ phải đút thức ăn lỏng nhưng mấy hôm nay hắn không chịu ăn nữa, vào thăm hắn cũng không nói chuyện chỉ nhắm mắt nằm yên. Sợ nhất là đi thăm những người bệnh hết thuốc chữa vì mình chẳng biết phải nói cái gì.
Mới đây nghe tin con của một người hàng xóm cũ cũng bị stroke và nằm liệt giường khi mới ngoài 30 tuổi và có đứa con mới hơn 1 tuổi. Lại lan man nghĩ tới người em họ của Sầu ra đi khi ngoài 30 và cũng có con hơn 1 tuổi. So sánh hai số phận trên thì chắc trường hợp của người ra đi hẳn thanh thản hơn, dù cả hai đều rất đau lòng.

Thì vậy, hãy cứ cám ơn đời mỗi sớm mai còn thức dậy.
[-] The following 5 users Like phai's post:
  • JayM, LýMạcSầu, lưu ly phố, TanThu, TTTT
Reply
(2024-08-31, 08:47 PM)phai Wrote: Sáng nay đọc lời "độc thoại" này của Nắng cũng làm tôi ngồi suy nghĩ lan man. Nêm mạn phép tác giả để rinh ra ngoài đây lan man.
Thì ra câu "cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để ... " không phải là câu độc quyền của TCS. Không biết ông Sơn có copy ông Gibran hay là chí lớn gặp nhau. Thật ra đa số phàm nhân bình thường ai cũng ham sống chỉ trừ những trường hợp rơi vào tận cùng của tuyệt vọng nên câu cả thì cần vế đầu "cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy". Vâng, chỉ cần còn thức dậy và tay chân còn nhúc nhích là đủ. Thêm một ngày được thưởng thức ly cà phê buổi sáng, nhìn nụ hoa trong nắng, nghe bài ca quen, hay cùng bạn bè xàm xí xú vv cũng là điều cần cảm ơn khi còn được thức dậy mỗi buổi sáng. Hay yêu thương đây chỉ đơng giản là yêu thương cuộc sống?
Như tôi cũng có những phiền toái của mỗi ngày thức giấc nhưng khi nghĩ về người bạn đang nằm trong nursing home thì một ngày mới của tôi vẫn còn có nhiều điều để cảm ơn.
Ông bạn kia giờ đã hoàn toàn tuyệt vọng và buông xuôi hết tất cả, không còn nhai cơm được nên y tá hay vợ phải đút thức ăn lỏng nhưng mấy hôm nay hắn không chịu ăn nữa, vào thăm hắn cũng không nói chuyện chỉ nhắm mắt nằm yên. Sợ nhất là đi thăm những người bệnh hết thuốc chữa vì mình chẳng biết phải cái gì.
Mới đây nghe tin con của một người hàng xóm cũ cũng bị stroke và nằm liệt giường khi mới ngoài 30 tuổi và có đứa con mới hơn 1 tuổi. Lại lan man nghĩ tới người em họ của Sầu ra đi khi ngoài 30 và cũng có con hơn 1 tuổi. So sánh hai số phận trên thì chắc trường hợp của người ra đi hẳn thanh thản hơn, dù cả hai đều rất đau lòng.

Thì vậy, hãy cứ cám ơn đời mỗi sớm mai còn thức dậy.

Tuần nay Sầu thấy buồn quá, nhưng nghĩ tới vợ và cha mẹ anh em của chú em họ buồn thê thảm hơn, nên Sầu hướng lòng cầu nguyện cho họ. Chết nhanh là 1 blessing, nằm trên giường bệnh, khổ mình, khổ người chăm sóc. Disappointed-face4
Đúng là mỗi ngày mình nên đếm những ơn lành để thấy vui hơn.

@LLP, có thời gian chị rất thích bài Cám ơn 1 niềm đau này Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 5 users Like LýMạcSầu's post:
  • JayM, lưu ly phố, phai, TanThu, TTTT
Reply
Lưu Ly, Sầu, anh Phai, cả nhà,

Dù biết rằng đời có lắm chông gai, khi chuyện buồn xảy ra, lòng cũng thấy nặng trĩu.  Thôi, cứ mỗi ngày cảm tạ và cầu xin cho những người thân yêu, bạn bè đễ lòng ấm áp, thanh thản.   Heavy-black-heart4 Tulip4

Chúc anh Phai tiếp tục khoẻ.  Tulip4
[-] The following 5 users Like JayM's post:
  • LýMạcSầu, lưu ly phố, phai, TanThu, TTTT
Reply
ly cà phê thơm buổi sáng
chiếc lá me, giọt nắng vàng
những lời hát, giọng thân quen
giản dị thôi rất nhẹ nhàng
đủ để ân cần cảm ơn

[Image: 20240901-084135.jpg]
[-] The following 4 users Like phai's post:
  • JayM, lưu ly phố, TanThu, TTTT
Reply
Hola anh Phai, chị Sầu, Jay.... Hello

Thật ra hai câu đầu LL thấy ở mọi nơi lâu rồi nhưng sao đọc xong mình lại thấy.... dửng dưng Wink vì mỗi sớm mai thức dậy, cho dù ngày đi làm hay ngày nghỉ thì cũng cả mớ việc không tên chờ mình nên không để ý và "thưởng thức" hai câu này cho lắm. Khi nghe bài nhạc trên LL chỉ chú ý đoạn sau thôi. Rồi tình cờ lang thang lòng vòng mới biết ra "lý lịch" của hai câu đó, hì!

Hôm nay đọc lời tâm sự kể chuyện của anh Phai mới thấy đối với nhiều người có lẽ rất yêu sự sống nên hai câu đó có ý nghĩa nhiều với họ. Đến rồi đi ở thế giới này, ai cũng như ai, nên phải chấp nhận nhưng đi trong bình yên nhẹ nhàng thì là điều ai cũng ước và chết chưa phải là hết! 

Hôm qua LL ghé người bạn có tiệm salon, mỗi tháng vẫn cần gặp cô ấy, lại ngồi nghe chuyện đời, lại nhìn nước mắt rơi, lại thấy vòng lẩn quẩn không lối thoát, đúng là nợ trần gian!

Tuần này Labor Day, sáng nay thức dậy, có ít nắng lấp lánh bên ngoài hàng cây vẫn còn xanh xanh, không khí nhẹ nhàng, không như ngày hôm qua ủ dột mưa mòng, cám ơn một ngày mới Smiling-face-with-halo4 , nhưng LL cũng bận hôm nay, mai mới được nghỉ, ghé vào thăm các anh chị và các bạn, thân chúc ngày Chủ Nhật an lành.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Musical-note_1f3b5

[-] The following 4 users Like lưu ly phố's post:
  • JayM, phai, TanThu, TTTT
Reply
(2024-09-01, 08:48 AM)lưu ly phố Wrote: Hola anh Phai, chị Sầu, Jay.... Hello

Thật ra hai câu đầu LL thấy ở mọi nơi lâu rồi nhưng sao đọc xong mình lại thấy.... dửng dưng Wink vì mỗi sớm mai thức dậy, cho dù ngày đi làm hay ngày nghỉ thì cũng cả mớ việc không tên chờ mình nên không để ý và "thưởng thức" hai câu này cho lắm. Khi nghe bài nhạc trên LL chỉ chú ý đoạn sau thôi. Rồi tình cờ lang thang lòng vòng mới biết ra "lý lịch" của hai câu đó, hì!

Hôm nay đọc lời tâm sự kể chuyện của anh Phai mới thấy đối với nhiều người có lẽ rất yêu sự sống nên hai câu đó có ý nghĩa nhiều với họ. Đến rồi đi ở thế giới này, ai cũng như ai, nên phải chấp nhận nhưng đi trong bình yên nhẹ nhàng thì là điều ai cũng ước và chết chưa phải là hết! 

Hôm qua LL ghé người bạn có tiệm salon, mỗi tháng vẫn cần gặp cô ấy, lại ngồi nghe chuyện đời, lại nhìn nước mắt rơi, lại thấy vòng lẩn quẩn không lối thoát, đúng là nợ trần gian!

Tuần này Labor Day, sáng nay thức dậy, có ít nắng lấp lánh bên ngoài hàng cây vẫn còn xanh xanh, không khí nhẹ nhàng, không như ngày hôm qua ủ dột mưa mòng, cám ơn một ngày mới Smiling-face-with-halo4 , nhưng LL cũng bận hôm nay, mai mới được nghỉ, ghé vào thăm các anh chị và các bạn, thân chúc ngày Chủ Nhật an lành.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Musical-note_1f3b5




Có lẽ dù ta yêu cuộc đời hay cuộc đời có còn đáng yêu với ta hay không thì ai cũng phải sống, và rất rất ít người đã tìm sự ra đi trước hạn kỳ. Thành thử nếu chưa phải ở trong tình cảnh tuyệt vọng nhất thì dùng câu "ngẩng lên không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng còn hơn nhiều người" chứ đừng nhìn xuống và "thấy không có ai ngoài mình Wink " thì cũng nguôi ngoai mà sống được mà.

Cũng chúc Nắng Tulip4 và mọi người  Hug một ngày Chủ Nhật êm ả. Và Nắng có một ngày mai nghỉ lễ thật vui  Tulip4.
[-] The following 4 users Like phai's post:
  • JayM, lưu ly phố, TanThu, TTTT
Reply
(2024-08-19, 08:46 AM)phai Wrote: Hôn nay bên tôi mùa thu hẳn đã chính thức trở về đất trời không một tia nắng buồn vời vợi và đưa hương lạnh về theo (15C/59F). Ngồi uống cà phê nghe hai người bạn hát mà thấm thía nhưng rồi tự hỏi chắc người nhạc sĩ khi viết những lời ca trên hẳn là ông chỉ xa em của ông một thời gian ngắn ngủi thôi khoảng 5, 10 năm đổ về chứ còn xa nhau hơn 30 năm như tôi chẳng hạn giờ đâu còn ngồi tự hỏi má em còn hồng hay tiếng nói thơ ngây xưa có còn không?
Có người bạn đã gửi cho tôi những tấm hình chụp lén của những mái tóc mây bay, những đôi má ửng hồng của 30 năm trước và hỏi có nhận ra ai với ai không, tôi sững sờ vì chỉ nhận ra có một người.
Và nhìn những dấu thời gian hằn trên những mắt như sao những hai má hồng của một thời rất xưa tôi biết rằng ... đời em đã chẳng vui, cũng như đời tôi.  
Tôi của ông nhạc sĩ cũng như tôi của tôi ... "giờ đời tôi đã úa tay cố bơi cùng người, tim cố nuối thân tôi, đôi mắt quầng thâm rồi"
hôm nay trời đẹp lại rồi phai cưng
ra sân ngắm nguyệt nga Cheer
Reply
(2024-09-01, 02:56 PM)vô_danh Wrote: hôm nay trời đẹp lại rồi phai cưng
ra sân ngắm nguyệt nga Cheer

Trời đẹp quá chừng nên ra hẳn đường ngắm người đẹp tranh thủ mặc quần áo mùa hè vui hơn Wink
Reply
(2024-09-01, 09:05 AM)phai Wrote: Có lẽ dù ta yêu cuộc đời hay cuộc đời có còn đáng yêu với ta hay không thì ai cũng phải sống, và rất rất ít người đã tìm sự ra đi trước hạn kỳ. Thành thử nếu chưa phải ở trong tình cảnh tuyệt vọng nhất thì dùng câu "ngẩng lên không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng còn hơn nhiều người" chứ đừng nhìn xuống và "thấy không có ai ngoài mình Wink " thì cũng nguôi ngoai mà sống được mà.

Cũng chúc Nắng Tulip4 và mọi người  Hug một ngày Chủ Nhật êm ả. Và Nắng có một ngày mai nghỉ lễ thật vui  Tulip4.

Bên Canada lễ cùng ngày với bên Mỹ, vui quá.  Jay cũng chúc LL, anh Phai ngày lễ nghỉ thư giản hạnh phúc bình an.   Heavy-black-heart4 Tulip4
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • lưu ly phố
Reply