Mấy bạn làm mds.
(2024-03-07, 02:45 AM)Thuctinh Wrote: Con người ai mà không có trái tim, ngày qua ngày sẽ gieo tình cảm vào lòng, TT hờ hững nhất mà vẫn không thoát khỏi, những lần thấy mods thẳng tay banned một số người, tự nhiên trong lòng có chút chua xót nên đâm ra nản không muốn vào đây, tại do mình không được lạc quan Disappointed-face4 .  TT không cần người ta hiểu mình như thế nào?  Chính bản thân của người ta còn chưa đủ khả năng tự phán xét họ thế nào mà?  Những chuyện tranh cãi và quan niệm không thể khẩn định ai đúng, ai sai?  Với chân tình, ai cho TT 1 cục kẹo thì TT muốn cho người ta lại 2 cục kẹo, mỗi lần vào đây TT chỉ muốn tìm niềm vui nên chỉ chú trọng những lời thiện mỹ và những lời đùa giỡn, với có thể thoải mái chia sẽ những gì mình muốn, còn những lỡi không đẹp TT không muốn để tâm, và những phút vui vẻ TT luôn ghi nhớ và cám ơn những người từng xem TT là bạn.  Những ngày gần đây không 888 với muội Ly, TT nhớ muội ấy lắm, khi nào có dịp chú Dạn cho TT gởi lời thăm tới muội ấy nhe, chúc muội ấy luôn hạnh phúc và mạnh khỏe. Cám ơn chú Dạn Tulip4

(2024-03-07, 03:25 AM)Dan. Wrote: Chà, thức dậy sớm hén, chắc dạo này khó ngủ?.   Smiling-face-with-halo4

Như đã có lần tui từng nói, không ai làm khổ mình bằng chính mình tự làm khổ mình, người khác có thể gây ra một nhưng nếu như mình lưu giữ lại hay để bụng thì hậu quả có thể gấp hai, ba, bốn lần hơn. Nhìn lên thì thấy mình buồn thật nhưng nhìn ngang, nhìn xuống có khi thấy thiên hạ còn buồn hơn mình gấp mấy lần. Lấy trường hợp của tui thì biết, ngày xưa cưỡi ngựa bắn cung, ngày nay xuống dốc dùng dây thun bắn... ruồi nè. Công nhận em rùi này ẻm khôn gần chết, tui bắn hắn hết hơn 10 trang rồi mà ẻm còn sống nhăn răng, càng ngày càng dzô dziên thấy ớn lun... Rollin

Còn bà Tém Tèng Teng của tui thì cuốn gói đi biệt tích từ "thuở ấy" rồi, lặn một hơi mất tiu, không sủi tăm luôn. Tui thì không xài email hay pi-em pi-anh gì nên đâu có liên lạc riêng đâu, có khi TT còn dễ liên lạc hơn tui. Nếu như có gặp cho gởi lời thăm hỏi ân cần từ tui, không quay về trình diện có khi tui wê lên tui diết thư tình mùa hè tui đăng báo tìm kiếm ah.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chúc TT luôn vui vẻ.

Uả????????????? Muội có thông báo vắng mặt, muội phải cưỡi mây đi xa lụm lúa mà ta?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạ, muội của tỷ, bà tém tèng của Đàn Đạn lật đật dzìa chình diện roài nà.  Lol

[Image: 4.jpg]

Đời ngắn ngủi thương còn chưa đủ
Cắn đắng nhau, cay cú được gì
Cớ mà chẳng bước thiên di
Dung hoà tao nhã từ bi suối nguồn?.


Kaos-1
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
Cuối cùng cúng cùi rồi cũng quay dzìa chình diện, kể ra cũng khéo chọn ngày hén, hôm nay 13/3, ngày mai 14/3, ngày mà mấy chị, mấy cô, mấy em mấy ẻm... lật đật đi mua quà tặng lại cho cánh đờn ông, thiên hạ hay gọi là ngày Valentine Trắng gì đó thì phải?. Thế chuyến này bà tặng lại cho tui món quà gì nà?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lắm khi ngồi nghĩ lợi câu chiện tìn-iêu của tui dzí bà, sao mà nó lâm ly bi đát thấy ớn, iêu nhau ngần ấy mà không được gần hén. Có thể bởi vì cái xứt thân của hai bên nó khác biệt quá thì phải?. Trong khi bà là trang thiên kim tỉu thư đài cát cao soang, ra đường một phát là tiền hô hậu ủng, linh tinh cắc ké kỳ nhông bu quanh đầy người, lại thêm tư chất thông minh, cầm kỳ thi họa môn nào cũng giỏi, lại thêm thiên phú làm thơ, thơ Đường nuật lun mới ghê, mở miệng ra là phun phèo phèo bay ra đầy lời châu tiếng ngọc. Trong khi tui vì thời cuộc tao loạn nên chỉ là tên đạp cyclo quèn, khố rách áo ôm, trên răng dưới... dép, làm sao mà môn đăng hộ đối với bà cho đặng. Nên tuy bà cãi lịnh gia đường mà i-ờ-u iêu tui thì xem ra khó mà thành đôi thành cặp được ồi... Chưa kể huynh mụi của bà tuy ngoài miệng tán thành cho bà dui thôi thứ trong bụng ghét tui gần chít, không đâm cho mài vài nhát chít tươi chít khô là may lắm ùi, thử hỏi trong cảnh ấy nàm thao mà tui dìa ở gễ trong nhà bà cho đặng, còn bà thì có cho kẹo cũng đâu dám bỏ hết dinh hoa phú quý mà theo tui dìa ở dưới gầm cầu chợ ông Lãnh để mang tiếng là mê giai đẹp mà bất chấp?.  Rollin

Chiện của tui dí bà có thể viết thành tiểu thuyết, có thể xây dựng thành phim ái tình kiểu Hàn cuốc, nếu biết khai thác cũng có thể kéo dài thành nhiều tập, cũng có thế lấy đi vài chục lít nước mắt của khán giả, nói đâu cho xa, ngay ở VB này thôi cũng lắm người mê phim Hàn lắm nè, chiếu ở đây không ăn tiền tui đi đầu xuống đất lun ah.

Becuoi

Hình ảnh của phim Ngọn gió đông năm ấy. Công nhận hình ảnh loãng moạn thiệt:   Clap

[Image: phim-ngon-tinh-han-quoc-anh2.jpg]
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TiểuHồLy
Reply
Tích tịch tình tang ai mang công chúa..  Lol


https://mndothisaidong.longbien.edu.vn/t...301/627556
Reply
Hỏi anh Đạn, trong cuộc sống của anh chắc phải có sự ăn năn sám hối rồi.

Cảm giác như thế nào?

Như theo em thì thấy thú vị giống như là thoát ra được Ai Cập.
Reply
(2024-03-13, 01:02 PM)Saolấplánh Wrote: Hỏi anh Đạn, trong cuộc sống của anh chắc phải có sự ăn năn sám hối rồi.

Cảm giác như thế nào?

Như theo em thì thấy thú vị giống như là thoát ra được Ai Cập.

Làm sao mà không có những giây phút mình cảm thấy mình sai, mình thiếu sót hoặc mình cư xử chưa đúng với một ai đó được cha nụi. Ai mà nói mình luôn luôn đúng trong mọi chuyện mọi việc thì chắc chả khùng hay say quá, vì người điên không biết nhớ và người say không biết buồn mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tuy nhiên cũng tùy việc mà ăn năn ông ơi. Còn hỏi tui có bao giờ đã từng ăn năn sám hối chưa thì xin thưa, Có rồi, nhiều nữa là đằng khác, nhưng hỏi cảm giác như thế nào thì xin miễn trả lời bởi đó là chuyện riêng tư của tui. 

Ông cho cái cảm giác ăn năn sám hối là thú vị hả?. Cũng khác người thiệt luôn ah. Bái phục, tại hạ bái phục, bái phục... 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
Người mà biết nhận lỗi về mình là một bậc đại trượng phu Shy

Just kidding Becuoi

Reply
Đọc sơ qua thì thấy đúng, nhưng nếu phân tích kỹ ra thì cũng còn tùy vào từng trường hợp, tuỳ vào từng cá nhân cụ thể, tùy vào từng thời điểm và phải xác định một cách căn bản, được nhiều người công nhận, đó là chuyện đúng sai của vấn đề nữa mà.

Còn bảo rằng khi đang ăn năn sám hối về một hay nhiều tội lỗi của mình gây ra  mà còn thấy sung sướng, thấy thoải mái, thấy vui vẻ, y như lúc đang thực hiện một trong bốn cái Tứ Khoái của con người kiểu như ông Sao SM này thì mình bó tay bó chân luôn. Muốn làm đại trượng phu đầu đội trời chân mang dép như ổng đâu phải dễ, tu luyện mấy chục năm chưa chắc đã thành, cỡ này phải gọi là Vô Địch Thiên Hạ Đại Trượng Phu luôn mới đúng. Nên không bái phục ổng, không ngưỡng mộ ổng đâu có được, sợ ổng giận.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
Ku Đạn này dường như ngủ rất ít, để thì giờ... nhiều chuyện Becuoi

Reply
Lấy đêm làm ngày cho cuộc đời nó kéo dài thêm chút nữa mà. Thức đim kua ghệ cho nó họp giờ mà, vì nàng mà tâm hồn áo não, vì nàng nên áo mão toe tua, kẹt một cái kua tới kua lui kua xuôi kua ngược mà chẳng nên cơm cháo gì, không phải vì ẻm không mê mình, tại vì chà me với phụ huynh của ẻm khíu-chọ quá, ngăn sông cấm chợ woài, wê gì đâu lun.  Rollin
Love is now or never...
Reply
Anh Đạn nghỉ bù lại cho những ngày qua cấp tốc 

Becuoi
Reply
Hôm nay 3 14 là ngày pi day 

(Bất khả khuyết)
Reply
(2024-03-14, 08:58 AM)Saolấplánh Wrote: Anh Đạn nghỉ bù lại cho những ngày qua cấp tốc 

Becuoi

Xí á, đúng là suy bụng ta ra bụng người, bụng tui khác hoắc so với bụng ông nha, một cái đẹp tựa bụng của thiên thần luôn khác với một cái bụng mỡ, to đùng, xí hổ quá nên phải tập gym cho đẹp lại.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ngon ngon tui dí ông khoe bung để thiên hạ chấm điểm coi bụng ai đẹp hơn bụng ai đi, dám hông?.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Becuoi
Love is now or never...
Reply
Anh Đạn thấy cuộc sống của em sung sướng quá trời:

Ban ngày vừa kiếm $ & khai thác hợp tác ở vb.
Ban đêm về đi tập ở gym.  Lol

Vậy còn không mau ăn năn sám hối!

Becuoi
Reply
(2024-03-14, 10:29 AM)Saolấplánh Wrote: Anh Đạn thấy cuộc sống của em sung sướng quá trời:

Ban ngày vừa kiếm $ & khai thác hợp tác ở vb.
Ban đêm về đi tập ở gym.  Lol

Vậy còn không mau ăn năn sám hối!

Becuoi

Ừa, vậy là sung sướng lắm rồi, điều này tui không bao giờ cãi.  Thumbs-up4

Nhớ lúc trước tui cứ tưởng ông còn độc thân, vẫn cu-ky một mình, giờ thì tui mới biết ông đã có vợ đẹp, vợ tài giỏi lại có con xinh, xinh ơi là xinh, có cặp mắt tròn vo như hai hột nhãn luôn hén?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ông khai thác và ông hợp tác cái gì ở VB kể cho tui và mọi người nghe với đi. Với tư cách gì?. Làm chủ, làm công hay đồng sở hữu?. Đừng nói mình cũng làm cu-ly ở VB này giống tui nha, tin được chít liền.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bạn bè tui thuộc giới tính thứ ba cũng nhiều lắm nha, đa số đều mê tập gym, đừng nói ông cũng giống như họ, thân hình lực lưỡng nhưng tính tình thì cong cong vẹo vẹo nha ông kẹ, nếu đúng vậy chắc tui xỉu ngang xỉu dọc liền luôn ah.   Rollin

Phước ai nấy hưởng cha ơi, đâu cứ phải ăn năn sám hối là có được đâu, đúng là tào lao mía lau thiệt mà. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2024-03-13, 08:14 AM)Dan. Wrote: Cuối cùng cúng cùi rồi cũng quay dzìa chình diện, kể ra cũng khéo chọn ngày hén, hôm nay 13/3, ngày mai 14/3, ngày mà mấy chị, mấy cô, mấy em mấy ẻm... lật đật đi mua quà tặng lại cho cánh đờn ông, thiên hạ hay gọi là ngày Valentine Trắng gì đó thì phải?. Thế chuyến này bà tặng lại cho tui món quà gì nà?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lắm khi ngồi nghĩ lợi câu chiện tìn-iêu của tui dzí bà, sao mà nó lâm ly bi đát thấy ớn, iêu nhau ngần ấy mà không được gần hén. Có thể bởi vì cái xứt thân của hai bên nó khác biệt quá thì phải?. Trong khi bà là trang thiên kim tỉu thư đài cát cao soang, ra đường một phát là tiền hô hậu ủng, linh tinh cắc ké kỳ nhông bu quanh đầy người, lại thêm tư chất thông minh, cầm kỳ thi họa môn nào cũng giỏi, lại thêm thiên phú làm thơ, thơ Đường nuật lun mới ghê, mở miệng ra là phun phèo phèo bay ra đầy lời châu tiếng ngọc. Trong khi tui vì thời cuộc tao loạn nên chỉ là tên đạp cyclo quèn, khố rách áo ôm, trên răng dưới... dép, làm sao mà môn đăng hộ đối với bà cho đặng. Nên tuy bà cãi lịnh gia đường mà i-ờ-u iêu tui thì xem ra khó mà thành đôi thành cặp được ồi... Chưa kể huynh mụi của bà tuy ngoài miệng tán thành cho bà dui thôi thứ trong bụng ghét tui gần chít, không đâm cho mài vài nhát chít tươi chít khô là may lắm ùi, thử hỏi trong cảnh ấy nàm thao mà tui dìa ở gễ trong nhà bà cho đặng, còn bà thì có cho kẹo cũng đâu dám bỏ hết dinh hoa phú quý mà theo tui dìa ở dưới gầm cầu chợ ông Lãnh để mang tiếng là mê giai đẹp mà bất chấp?Rollin

Chiện của tui dí bà có thể viết thành tiểu thuyết, có thể xây dựng thành phim ái tình kiểu Hàn cuốc, nếu biết khai thác cũng có thể kéo dài thành nhiều tập, cũng có thế lấy đi vài chục lít nước mắt của khán giả, nói đâu cho xa, ngay ở VB này thôi cũng lắm người mê phim Hàn lắm nè, chiếu ở đây không ăn tiền tui đi đầu xuống đất lun ah.

Becuoi

Hình ảnh của phim Ngọn gió đông năm ấy. Công nhận hình ảnh loãng moạn thiệt:   Clap

[Image: phim-ngon-tinh-han-quoc-anh2.jpg]

Tui lục tủ calendar cả 2 bữa nay mà chưa tìm ra ngày đó là ngày dì hết chơn áh. Bộ ông có tặng tui "cục dzàng dzư" hả Đạn?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Khi nào tui nhận "quà" đó của ông, tui sẽ chìu tặng lại những gì ông thích lun! 

Tui hổng có thích phim Hàn nghen Đạn. Tui chỉ coi duy nhất một lần phim Hàn, hình như phim "Bản Tình Ca Mùa Đông" hay sao áh. Đã đông mà còn thất tình nữa thì.........ui chu choa mạ quơiiiiiiiiiiiiii.....nó nhức nhối ...nó ỷ ôi...nó lôi thôi khó chịu.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Dan.
Reply