Mấy bạn làm mds.
(2024-03-08, 02:07 PM)Saolấplánh Wrote: Mấy chế cứ thoải mái chia sẻ. Tôi muốn biết sao mấy chế chịu được 9 tháng 10 ngày hay quá.

🙌

Có lẽ đây là câu hỏi dô diên nhất mà tui từng nghe ông nói, gõ đầu một cái cho chừa cái tật.    vahidrk1  

Ở trên kia chả nói tui bớt dậm chân dậm cẳng đi, lúc đầu tui tưởng chả rủa tui có tính con nít, hở chút là hay dậm chưn dậm cẳng khóc lóc ăn vạ, sau này ngồi nghĩ kỹ lại cái ý của chả mới biết chả trách tui hay co giò bỏ chạy, bỏ chả lại một mình, thế mới biết dạo sau này chả mê tui đến cỡ nào, vắng hơi tui chắc chả ngủ không được thì phải. May nhờ có tui trò chuyện nên chả mới bớt ăn nói dô diên đi, mới xa có nửa ngày là đã nói bậy nói bạ rồi.  Rollin

Chuyến này đổi nick đi nghen, cỡ ông mà Lấp Lánh chắc tui chớt quá, Lập Lòe chắc gì đã được?. Thôi chuyến này đổi qua Sao SM hay SM Sao nghe hay hơn, chữ SM có thể hiểu khác đi là Super Model, Sao Super Model hay Super Model Sao thấy hợp hơn. Ông không đổi cũng kệ ông, bởi chuyến này thiên hạ cứ xúm vào gọi ông là Sao SM hay SM Sao là đươc rồi.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2024-03-08, 02:59 PM)Dan. Wrote: Có lẽ đây là câu hỏi dô diên nhất mà tui từng nghe ông nói, gõ đầu một cái cho chừa cái tật.    vahidrk1  

Ở trên kia chả nói tui bớt dậm chân dậm cẳng đi, lúc đầu tui tưởng chả rủa tui có tính con nít, hở chút là hay dậm chưn dậm cẳng khóc lóc ăn vạ, sau này ngồi nghĩ kỹ lại cái ý của chả mới biết chả trách tui hay co giò bỏ chạy, bỏ chả lại một mình, thế mới biết dạo sau này chả mê tui đến cỡ nào, vắng hơi tui chắc chả ngủ không được thì phải. May nhờ có tui trò chuyện nên chả mới bớt ăn nói dô diên đi, mới xa có nửa ngày là đã nói bậy nói bạ rồi.  Rollin

Chuyến này đổi nick đi nghen, cỡ ông mà Lấp Lánh chắc tui chớt quá, Lập Lòe chắc gì đã được?. Thôi chuyến này đổi qua Sao SM hay SM Sao nghe hay hơn, chữ SM có thể hiểu khác đi là Super Model, Sao Super Model hay Super Model Sao thấy hợp hơn. Ông không đổi cũng kệ ông, bởi chuyến này thiên hạ cứ xúm vào gọi ông là Sao SM hay SM Sao là đươc rồi.

Becuoi

Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2024-03-08, 02:07 PM)Saolấplánh Wrote: Mấy chế cứ thoải mái chia sẻ. Tôi muốn biết sao mấy chế chịu được 9 tháng 10 ngày hay quá.

🙌

Để rộng đường dư luận tui xin phép thay mặt cho "mấy chế" trả lởi câu hỏi này cho ông, bởi theo tui biết thì không có "chế" nào rỗi hơi  vào đây trả lời câu hỏi này của ông đâu, có vào thì giỏi lắm "mấy chế" cũng lấy ghế gõ đầu ông cho vui như này    chair-to-the-head  thôi. Đúng hông "mấy chế"?.   Rollin

Sao lại gọi chuyện đó là chịu đựng?. Chịu đựng cái gì ở đây cha nụi?. Dù không có con số thống kê cụ thể nhưng tui tin rằng hết hơn 99% mấy chế thấy cái que nó chỉ hai vạch hay nghe ông bác sỹ thông báo mình có kết quả tốt thì ai ai cũng tỏ vẽ vui mừng, bởi nó là kết quả của một tình yêu, tình vợ chồng tốt đẹp, cứu cánh của tình yêu là một cuộc hôn nhân đẹp như mơ và cứu cánh của một cuộc hôn nhân tốt đẹp là cái kết quả của nó, một thiên thần sắp ra đời. Nhìn nó hình thành mỗi ngày một lớn trong bụng mình, nhìn kết quả siêu âm, để tay lên bụng thấy nó đạp mạnh mẽ thì ai mà không vui, ai mà không hạnh phúc cho được. Khi nó ra đời tuy có đau có đớn một chút nhưng khi nhìn thấy nó, bồng bế nó trên tay mình tui tin mọi cơn đau, mọi sự "chịu đựng" như ông so sánh đều rất xứng đáng. Chưa kể sau này nhìn con nó lớn lên, nhìn nó mọc hai ba cái răng sữa, nhìn nó biết đi biết đứng thì sự "chịu đựng" như ông nói nó chẳng nhằm nhè gì, có khi "mấy chế" còn sẵn sàng "chịu đựng" thêm vài lần nữa cho đủ nếp đủ tẻ.  Shy

Vậy nha. Sắp tới tui xin phép ông cho tui nghỉ phép vài tuần để an dưỡng tinh thần, quay đầu vô vách tường tịnh thiền một thời gian cho an yên đầu óc, có nhớ có thương có thèm mùi hương thể của tui cũng ráng nhịn thèm đi, đừng kêu réo nữa cho tui nghỉ ngơi chút. Và đặc biệt, bớt ăn nói dô diên giùm cho thiên hạ nhờ.

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TTTT
Reply
Dạ mấy chế mến,

Ý em nêu ra vì em thấy khi sanh đẻ nó đau đớn giống như sự khiêm nhường (humility) mà đấng mày râu tào lao như em không bao giờ có được.


Hello Anh Đạn  Becuoi
Reply
Nhờ có sự hợp tác (collaboration) của anh Đạn, giúp cho được thăng tiến trong cuộc sống hằng ngày.

Cảm ơn anh nhiều.

Mến,
Reply
(2024-03-09, 01:33 PM)Saolấplánh Wrote: Nhờ có sự hợp tác (collaboration) của anh Đạn, giúp cho được thăng tiến trong cuộc sống hằng ngày.

Cảm ơn anh nhiều.

Mến,

Có thiệt là vậy không ta?. Sao nghi ghê luôn. Có khi nào cha này chả xỏ lá tui hông ta?. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đâu?. Thăng tiến trong cuộc sống là thăng tiến như thế nào, kể cho tui nghe để tui mừng ké chút coi. Đừng nói nhờ tui mà ông tỉnh táo để chơi stock thắng lớn nha. Nếu thắng mà không chia cho tui, tui réo ngủ không được luôn ah.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2024-03-10, 08:48 PM)Dan. Wrote: Có thiệt là vậy không ta?. Sao nghi ghê luôn. Có khi nào cha này chả xỏ lá tui hông ta?. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đâu?. Thăng tiến trong cuộc sống là thăng tiến như thế nào, kể cho tui nghe để tui mừng ké chút coi. Đừng nói nhờ tui mà ông tỉnh táo để chơi stock thắng lớn nha. Nếu thắng mà không chia cho tui, tui réo ngủ không được luôn ah.

Becuoi

Hihihi anh Đạn, đi nhiều nơi quá có khác nào đi xa lề luật ha.

Em vẫn mong chờ anh ở nơi này.

Bất khả khuyết.

Mến,  Lol
Reply
Anh nhắc đến stock làm em nhớ đến “ 30 đồng bạc “ 

Chủ nhân đó là Judas Íscariot phải không?

Becuoi
Reply
(2024-03-10, 11:15 PM)Saolấplánh Wrote: Anh nhắc đến stock làm em nhớ đến “ 30 đồng bạc “ 

Chủ nhân đó là Judas Íscariot phải không?

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61cBecuoi

Tui mà hiểu được những lời ông nói tui chít liền lun.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Muốn nói gì thì lựa lời đơn giản, dễ hiểu mà nói, cứ làm ra vẻ bí hiểm hoặc đem mấy cái điển tích không ăn nhập ra mà nói thì khác gì đánh đố thiên hạ. Hiểu được chít liền...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nói sau lưng là không muốn cho người khác nghe hay thấy, rất khác với nói công khai giữa thanh thiên bạch nhật, có cả ngàn người nghe, cả trăm người thấy. Hiểu chưa ông kẹ.   Biggrin

Nhắc nhở :  Lần sau thấy chỗ nào có cháy nhà cháy cửa thì lo mà tìm chỗ núp đi nha, ăn nói dô diên cỡ ông thì chỉ có tui mới chịu đựng nổi, gặp người nóng tính mà xía vào kiểu đó có ngày bị ăn gậy lên đầu ah.  

Becuoi
Love is now or never...
Reply
Anh không hiểu thì để em bổ sung thêm (hahaha)

Chủ nhơn Judas Iscariot này có tài khiếu về đầu tư buôn bán. Rồi kết thúc cuộc đời bằng cách treo cổ tự tử. (Phần này mắc vào điều răn Chớ Giết Người)

Quá ư là nông nỗi
Reply
Chả có ăn nhậu gì đến câu chuyện ở đây. Dô diên tập 2 luôn. vahidrk1

Ngủ sớm đi cha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
Đêm hôm qua mộng chiêm bao bảo rằng hoàn cảnh của anh Đạn giống như của Gióp.

-Da đổi da, tất cả những gì người ta có, người ta sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình-

Gióp 2:4
Reply
Đã bảo đừng mang KT ra nói nữa mà cứ mang ra nói hoài. Trách sao thiên hạ nhân gian thấy ngứa mắt, mắng cho là "Lỳ như tr..." quả không oan chút nào.  Rollin

Đêm qua lại mơ thấy gì nữa rồi bạn?. Kể nghe cho dui, có khi tui mang ra bàn đề rồi chiều nay lượm một con nào đó ngon ăn, có khi có nhiều $ rồi tui mua lại cái diễn đàn này, leo lên làm Super Mod lấy khuôn mặt đỏ lè làm avatar chơi cho dui. Khi ấy người đầu tiên tui mang ra treo cột để lấy uy thị chúng là ông đó nghen, với quy định tréo ngoe, Thích thì để yên, không thích thì treo, Chơi được thì chơi, chơi không được thì hô biến...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
Anh Đạn không cho phép em út nói KT bữa nay.

Vậy đi tập gym, tăng lên 185-lb nha.

Ghét!

[Image: IMG-7088.jpg]
Reply
Có mỗi một cái hình này mà xài hoài. Nhìn cái khung tập gym sơn màu tím là hiểu gồi.i.i.i...  Rollin

Bỏ hình bụng sáu múi lên cho anh ngắm chút đi cưng. Quỹ sứ... ghét dzễ sợ.ợ.ợ...

Becuoi
Love is now or never...
Reply