Mấy bạn làm mds.
Hồi lúc mới lớn lên rồi ra đời có thể bẻ cong em được.

Bây giờ thì ngược khác, em bẻ người cong thành thẳng luôn.

Tất cả vì kinh thánh đó anh Đạn.

Ghét!
Reply
(2024-03-05, 10:12 PM)Saolấplánh Wrote: Xí!

Chị kêu ai khoá tên em vĩnh viễn thì được. 
Chứ cái kia thì khó lắm

SM ai dám khoá nick. Rolling-on-the-floor-laughing4


(2024-03-05, 10:15 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn chị đã vung gươm khuyên can ổng, không biết ổng có nghe theo mà ngưng oanh tạc em bằng KT không, hy vọng là có, chứ nếu không có ngày em bị tẩu hỏa nhập ma với cha nụi này. Đang khuyên ổng chia xẻ Kinh nghiệm pha sữa cho con bú bằng bình, không biết chả có chịu nghe không nữa?.

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

thôi ráng chìu ổng dựa hơi Rolling-on-the-floor-laughing4

Đạn nói làm cho chính phủ là gì?
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2024-03-05, 10:31 PM)Saolấplánh Wrote: Hồi lúc mới lớn lên rồi ra đời có thể bẻ cong em được.

Bây giờ thì ngược khác, em bẻ người cong thành thẳng luôn.

Tất cả vì kinh thánh đó anh Đạn.

Ghét!


Suy nghĩ rất kỹ để hiểu câu này. 

-  Lúc con còn nhỏ thực chất là cong veo. Sau này nhờ cái mà mình Tin theo nên hóa cong thành thẳng và nghĩ rằng bổn phận sự và trách nhiệm vụ của mình là sẽ biến cong thành thẳng?. 

(Chắc chả nghĩ mình đang cong thì phải    chair-to-the-head  ).    Rollin

- Dẫu sao thì những thói quen ngày xưa vẫn còn tiềm ẩn trong người, thông qua mấy chữ Xí.í.í dài ngoằng và chữ Ghét rất đặc trưng và rất dễ sương. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2024-03-05, 10:50 PM)LýMạcSầu Wrote: SM ai dám khoá nick. Rolling-on-the-floor-laughing4



thôi ráng chìu ổng dựa hơi  Rolling-on-the-floor-laughing4

Đạn nói làm cho chính phủ là gì?


Câu nói vui vui, ý nói những người làm Mods ở cái "chính phủ" VB này đó chị. Khác với "dân thường" như em và chị ah.

Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • LýMạcSầu
Reply
(2024-03-05, 09:40 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn Thức Tỉnh vì lời chúc.  Tulip4

Những gì cần viết, cần trả lời thì tui cũng đã bộc lộ hết ở bên kia rồi, có lúc đọc lại thấy cũng hơi áy náy vì nghĩ rằng nó khá nặng nề, không vui vẻ lắm nhưng tui tin là TT sẽ hiểu và thông cảm vì cái tính khá là thẳng thắn của tui, nhiều lần nghe như có vẽ đụng chạm đến nhiều người nhưng thật ra trong bụng không có ác ý như vậy. 

Thôi thì buồn buồn cứ vào đây đùa giỡn cho vui với tụi tui, ý nói là tui, cô Lan và ông Sao này nè. Cũng không hiểu sao tui lại thích trò chuyện với chả, bởi nhiều lần tui chọc chả là người ăn nói dô diên nhất VB này nhưng chả không giận, không sửng cồ lại, chắc cũng tự biết mình dô diên thật hay chả ghim ghim trong bụng chờ thời cơ tui sơ hở là chả méc mods hay nhờ người thân cận của chả búng tui một phát lên cây ngồi gọn hơ.  Rollin  

Nghi ngờ chả là anh SM đẹp chai lắm luôn. Còn nếu hổng phải thì chắc là cha nụi này có liên quan mật thiết gì đến anh SM đẹp chai của tui lắm, đang tìm hiểu, chưa có kết quả. Dĩ nhiên là vẫn chọc ghẹo chả cho vui thôi chứ với tui, ai làm chức vụ gì không quan trọng lắm bởi không phải chuyện của mình. Ngay như tui bi giờ cũng dính tin đồn, tui là người làm cho "chính phủ" nè, tin được không?. 

Becuoi


TT cám ơn chú Dan nhiều, dù biết VB không thích hợp cho TT lắm, nhưng đã có phần duyên gặp gỡ nơi đây khó mà đành lòng rút khỏi hẳn được, và cũng là một nơi có sinh hoạt cho TT tìm được nhiều niềm vui và một nơi có một thời gian cho TT thoải mái tỏ nổi lòng của mình.

TT nhiều lúc thờ ơ và hay quên lắm và có lúc thù dai lắm nhe Lol .  Những gì chú vừa viết, 10 chữ TT nhớ được 1 chữ là nhiều, và hổng biết sao TT có thể cở mở với chú Dạn hơn nên mới dám nói nhiều lời đến thế. Chút ngoài lề, chú với anh RH, TT đều mến cả, riêng với anh RH thì TT mang ơn ảnh nhiều.
[-] The following 1 user Likes Thuctinh's post:
  • Dan.
Reply
(2024-03-05, 11:01 PM)Dan. Wrote: Câu nói vui vui, ý nói những người làm Mods ở cái "chính phủ" VB này đó chị. Khác với "dân thường" như em và chị ah.

Smiling-face-with-halo4

Chắc tại em chơi thân với SM quá nên bị đồn vậy Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2024-03-05, 11:03 PM)Thuctinh Wrote: TT cám ơn chú Dan nhiều, dù biết VB không thích hợp cho TT lắm, nhưng đã có phần duyên gặp gỡ nơi đây khó mà đành lòng rút khỏi hẳn được, và cũng là một nơi có sinh hoạt cho TT tìm được nhiều niềm vui và một nơi có một thời gian cho TT thoải mái tỏ nổi lòng của mình.

TT nhiều lúc thờ ơ và hay quên lắm và có lúc thù dai lắm nhe Lol .  Những gì chú vừa viết, 10 chữ TT nhớ được 1 chữ là nhiều, và hổng biết sao TT có thể cở mở với chú Dạn hơn nên mới dám nói nhiều lời đến thế. Chút ngoài lề, chú với anh RH, TT đều mến cả, riêng với anh RH thì TT mang ơn ảnh nhiều.

- Đôi khi có những thói quen gìn giữ lâu ngày nó hóa ra ghiền lúc nào không hay còn bảo rằng nó xấu hay tốt cũng tùy vào vấn đề nữa. Như tui bây giờ đã từng tự hứa là sẽ ra đi mà có làm được đâu, lúc nào có việc thì thôi chứ rảnh rảnh là vào đây hóng chuyện, góp chuyện cho vui mà. Thật ra thì nó cũng gây cho mình nhiều điều bận lòng, nhiều cái buồn hơn là vui nhưng nếu biết gạt bỏ cái buồn để đón nhận cái vui và nghĩ về nó nhiều hơn thì sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Thêm nữa, đàn ông chịu đựng sự tổn thương, chấp nhận sự thật có thể tốt hơn là người phụ nữ thì phải. Như bây giờ nếu mang tui và TT lên bàn cân để so sánh thì chưa chắc ai đã mất mát nhiều hơn ai thì phải, có điều tui vẫn luôn lạc quan hơn TT là vậy. Đừng bao giờ nghĩ một người hay cười cười, hay đùa giỡn, hay viết hay nói những điều vui là họ không biết buồn, có khi đó chỉ là cách để họ vượt qua chính mình thì đúng hơn.

- Chuyện ngoài lề của TT tui không cho đó là quan trọng và luôn tôn trọng nó, bởi tính cách, bởi suy nghĩ của mỗi người khác nhau, điều mình cho là đúng chưa chắc đúng với những người khác, thế thôi. Có ơn thì cứ việc trả, còn trả bằng cách nào thì tùy mỗi người, chuyện đúng sai tùy thuộc vào nhiều người khác nữa chứ không phải chỉ mỗi một mình mình. Riêng việc mang tên tui ra đứng ngang hàng với người tui không thích hoặc có hiềm khích để so sánh thì với nhiều người khác sẽ coi đó là sự xúc phạm với họ nhưng với tui, chỉ đơn thuần là tui không thích, mong TT cẩn trọng hơn. 

Vậy nha.

Ps: Vào VB gõ chữ trên desktop hay bị nuốt chữ, mất chữ, dính chữ quá, còn gõ trên phone thì không bị, có phải tại máy của mình, tại keyboard của mình hay tại VB?. Nhưng khi dùng Full Edit thì bị giống như trên, còn dùng Quick Edit thì không. Hơi là lạ.
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • Thuctinh
Reply
(2024-03-05, 11:05 PM)LýMạcSầu Wrote: Chắc tại em chơi thân với SM quá nên bị đồn vậy  Rolling-on-the-floor-laughing4

Chắc vậy quá, ai cũng thấy em thân, quá thân, rất thân với cha SM Sao Lập Lòe này nên đều nghĩ vậy rồi đồn thổi tùm lum tà la rằng em được chả ưu ái nhận vào làm cho "chính phủ", chứ không thân thì ai mà hửi được cả cái mùi hương thể của nhau để khen là thơm phưng phức trước mặt bàn dân thiên hạ?. Hửi online, hửi bằng mắt à? Xí.í.í.í...   Rollin
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • LýMạcSầu
Reply
(2024-03-05, 11:51 PM)Dan. Wrote: Chắc vậy quá, ai cũng thấy em thân, quá thân, rất thân với cha SM Sao Lập Lòe này nên đều nghĩ vậy rồi đồn thổi tùm lum tà la rằng em được chả ưu ái nhận vào làm cho "chính phủ", chứ không thân thì ai mà hửi được cả cái mùi hương thể của nhau để khen là thơm phưng phức trước mặt bàn dân thiên hạ?. Hửi online, hửi bằng mắt à? Xí.í.í.í...   Rollin

Giờ chị bắt chước SM nói ngắn gọn như con robot, ai hiểu sao thì hiểu Rolling-on-the-floor-laughing4
Hữu xạ tự nhiên hương
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • Dan.
Reply
(2024-03-06, 12:26 AM)LýMạcSầu Wrote: Giờ chị bắt chước SM nói ngắn gọn như con robot, ai hiểu sao thì hiểu  Rolling-on-the-floor-laughing4
Hữu xạ tự nhiên hương

Èo... Nói thiệt nha, nếu như so sánh về chình-độ bí hiểm thì câu của chị không bằng một góc so với mấy câu của anh SM Sao nhà em, rất dễ hiểu luôn. 

Có phải cái nghĩa của nó giông giống với câu, Trong đầm gì đẹp bằng sen, Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, Nhụy vàng bông trắng lá xanh, Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn phải hông?. 

Em ít học mong chị thông cởm...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Chúc mọi người ngủ ngon. 

1670184173
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • LýMạcSầu
Reply
Nhiều topic về ANH TD bị ban ....hỏng biết nên vào topic nào luôn...!!


Mổi người có cách nhìn khác nhau. 

Nói thật thì CN ít có Vào đọc post Của anh TD..chỉ thấy lâu lâu  làm vài VB members không vui...theo mình nghỉ như vầy. Anh TD đả học giáo lý của đạo Thiên Chúa qua rồi, có thể là học qua mấy kiếp trước, kiếp này linh hồn khao khát học hỏi thêm nên mới có hứng thú tìm hiểu đạo Phật,  đối với mình là chuyện bình thường thôi. .. Càng tôn trọng đạo củ nhiều hơn chớ có bỏ đâu.

Nếu con có nghỉ không đúng thì mong Trời Phật tha thứ cho.

Nam mô A Di Dà Phật.
Be Vegan, make peace.
Reply
Hi CN,

Bên Công Giáo có bí tích hòa giải: ý nghĩa là mình đừng nên nhớ đến tội xảy ra trong quá khứ.
Reply
(2024-03-06, 05:39 PM)Saolấplánh Wrote: Hi CN,

Bên Công Giáo có bí tích hòa giải: ý nghĩa là mình đừng nên nhớ đến tội xảy ra trong quá khứ.

Tào lao! Nhà ngươi có hiểu từ ngữ "hòa giải" không? Hay là thích nói đỏng? Đừng có dốt mà bày đặt chơi chử nghĩa chứ.
Reply
(2024-03-06, 06:36 PM)Lảo đại Wrote: Tào lao! Nhà ngươi có hiểu từ ngữ "hòa giải" không? Hay là thích nói đỏng? Đừng có dốt mà bày đặt chơi chử nghĩa chứ.

LĐờ,

Thì em đang hoà giải với anh nên đâu nhớ anh nói cái chi!

Ghẹt dệ sợ!

Becuoi
Reply
Đã khuyên rằng đừng mang KT ra nói nữa mà không chịu nghe để rồi bị mắng cho. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hôm trước có hỏi tui có thấy dạo này VB đang bị cơn dịch KT xâm nhập tràn lan không, tui có nói ý ý mà không chịu hiểu ra, giờ thì xin nói thẳng rằng Có, và ông là một trong vài người chịu trách nhiệm vì mang "cơn dịch" ấy gieo rắc tùm lum tà la hết, đồng ý không nè?. Bỏ giùm cái tật đó đi nha.   Biggrin

Sẵn dịp đọc bài của chị CN nói về chuyện tiền kiếp hậu  kiếp làm tui nhớ lại lời giảng của ông sư Thít-Oang-Oang khi ông ấy bảo, kiếp này mình là người như nào nghĩa là kiếp trước mình là người ngược lại, thí dụ như giờ mình là bác sỹ thì kiếp trước mình là một tên ác quỷ chuyên gieo rắc bệnh tật cho người khác, còn nếu như giờ mình là police chuyên bắt tội phạm mua bán ma túy thì kiếp trước mình là tên hút chích ma túy, dĩ nhiên anh police này ở kiếp sau không hút ma túy ổng cùi sứt móng luôn.  Rollin

Vậy với tư cách riêng tư giữa tui với chị ở đây thôi thì với tính cách của tui hiện giờ thì kiếp trước tui là gì và kiếp sau nữa tui sẽ trở thành con người gì hay con vật gì. Xin cứ thẳng thắn cho biết, tui không hề giận dỗi đâu, đùa vui thôi mà. Cảm ơn chị.  Smiling-face-with-halo4


Nhắn luôn ở đây, ai đoán được xin cứ nói cho vui.

Becuoi
Love is now or never...
Reply